Thông tin: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bittetxinh, 28/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    à, TS bên KKYT nè.... (u)
     
    Đang tải...


  2. Hailinh.hp2008

    Hailinh.hp2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Meinbong ơi, bé nhà mình cũng gần 2 tuổi, mà cũng bướng, lại thêm tính hờn nữa, đòn roi cũng vài lần mà không ăn thua, hồm qua mình cho khóc hờn đến 15 phút, cuối cùng mẹ phải chịu thua con. Mình cũng đang rất bối rối không biết nên xử trí thế nào với con đây
     
    Moon_Peo thích bài này.
  3. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    He, nghe giống con nhà mình thế nhỉ, đợt này bướng thôi rồi, thấy bảo là độ tuổi 2-3 tuổi đứa nào cũng vậy. Mấy lần mẹ cáu quá cũng lấy roi vụt cho nó quắn đít lại, vụt thì nó nghe đấy nhưng thấy cái mặt nó xị ra, môi thì bặm lại nghe chừng oan ức lắm mà cũng thấy tội, nhưng hôm nào chót vụt rồi thì phải cố kiềm lắm mới ko ôm nó xuýt xoa. Hic.
    Giờ mình đang tập thay đổi bằng cách tối nào cũng kể chuyện, nói chuyện với con thật cẩn thận, coi con như mấy đứa cháu lớn nói nghiêm túc, yêu cầu bé cũng nghiêm túc lắng nghe mẹ mới nói, gợi ý con trả lời và kể chuyện cho mẹ nghe, có vẻ dần dần cũng quen và bé có vẻ rất thích khi được nói chuyện với mẹ như các anh chị lớn vậy, vậy là áp dụng mỗi khi con bướng, gọi lại rồi nghiêm túc bảo mẹ muốn nói chuyện với con, có có muốn nghe mẹ nói không, nhắc lại vài lần thật dứt khoát đên khi bé bắt đầu có vẻ chú tâm mới nói cẩn thận cho bé nghe, thấy cách này cũng có hiệu quả phết, dứt đc cơn hờn của nhóc mà mình cũng bình tĩnh hơn.
    Đôi lời góp cùng khi thấy nhà mình rôm rả bàn về chuyện dạy con
     
    Moon_Peo thích bài này.
  4. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Mình muốn đi tập mà ngại đi 1 mình quá, cứ ở nhà ngồi máy tính suôta người mệt mỏi mà bụng lại to ra.
     
    Moon_Peohaitintin74 thích.
  5. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Thực ra em cũng đang bó tay chưa biết xử lý bằng cách nào, có hôm cho úp mặt vào tường thì nó đứng gào ầm ĩ lên mình không chịu được phải cho ra, lần sau nó biết rồi nên cứ đứng vào là gào hết sức đến lúc cho ra mới thôi không gào. Có hôm đang cho ăn đòn thì bà chạy sang ôm đi mất.
    Biết đánh con là thế hiện sự bất lực của bố mẹ nhưng cái lúc đấy nói nhẹ nhàng rồi, nịnh rồi mà nó vẫn bướng thì chỉ vụt thôi chứ còn gì nữa.
    Chắc chị em mình phải chia se r với nhau rồi từ từ tìm cách chứ không nóng vội được
     
    Moon_PeoHailinh.hp2008 thích.
  6. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Ke ke, thằng nhóc nhà chị cho úp mặt nửa tiếng => vẫn khóc
    Nhốt vào phòng => khóc, ra táy máy làm sao chốt luôn cửa phía trong phòng lại, làm mẹ hoảng => cạch, ko dám nhốt nữa
    Đánh => nhẹ thì gào tiếp, đánh mạnh tay mới im bặt nhưng cái mặt nó xị ra, nhìn mẹ ko mấy thiện cảm, hic (có hôm tối tâm sự hỏi lại nó bảo con giận mẹ lắm, ghét mẹ, không yêu mẹ nữa đâu...)
    Giờ ko dám đánh hay nhốt vì bị mang tiếng mẹ con nhà này suốt ngày quát nhau, nói nghiêm chỉnh và thật dứt khoát, đồng thời lảng sang truyện khác thì nó còn nghe một chút. :D
     
  7. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    tớ gửi rồi đấy, có 1 cái ảnh người mẫu mặc, tớ đoán chắc đấy là cái váy thứ 2 đấy, tại bọn tớ mới chỉ nhìn thấy nó mặc 1 cái thôi

    tuần này chị có lên HN không
     
    Moon_Peo thích bài này.
  8. emonly

    emonly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Hức, vẫn chưa nhận được ảnh ạ.
     
  9. emonly

    emonly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Mình chưa có con nhưng cháu mình nó lại rất sợ mình. Mình chỉ cần lừ mắt một cái là nó sợ lắm, nói gì cũng răm rắp nghe. Chả biết con mình sau này có được như thế không nữa.
     
  10. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Hồi xưa con em họ mình nhé, tính cực kì lì và bướng, nó không sợ bất kì ai trong nhà trừ mình ra. Ở nhà nó rất nghịch nhưng đến nhà mình ngồi im thin thít. Mỗi lần nó bướng bố mẹ nó bảo sẽ mách mình thế là nó sợ. Các cháu con bà chị gái cũng sợ mình 1 vành, thế mà bây giờ bất lực với con. Thế mới bảo giáo viên đi dạy trăm nghìn người nhưng không dạy được con mình, hức.
     
    Moon_PeoGiang's kids thích.
  11. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    khoe nhé
    [​IMG]
     
    Moon_PeoGiang's kids thích.
  12. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Có, có gì ký gửi ko em, thứ 4 này chị lên
     
  13. bittetxinh

    bittetxinh Baby_manly

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    các chị ơi,hôm nay Bít nhà em đi học rồi ạ,mới đến trường thì hô rõ to: Yeahhhhh,sau đó cô giáo xuống đón con lên thì con theo luôn.,lên đến tầng 3 thì khóc òa lên,bố mẹ ngồi làm hồ sơ mà con vẫn khóc nghe sốt cả ruột,đã vậy về nhà lại mãi ko vào mạng để xem con thế nào,cả ngày đứng ngồi không yên.đến gần 3h chiều mới vào xem con ngồi ăn mới yên tâm một chút.hôm nay em đón con sớm cho nó đỡ sợ,đúng là không có camera cũng khổ mà có cũng khổ,cứ ngồi nhà nhìn con mình mà thấy cũng tội tội
     
  14. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Nhận được ba lô chưa mẹ nó? bit nhà mình có thích ko? Camera ở trường mà về nhà mình vẫn xem được hả mẹ nó?
     
    Moon_Peo thích bài này.
  15. Giang-Khôi

    Giang-Khôi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chị cũng muốn cho Khôi học trường nào có camera lắm mà nhà không có em ạ .... Nói thật camera không phải là để săm soi cô gái mà chỉ đơn giản là để cô giáo hiểu rằng , đang có rất nhiều con mắt nhìn vào các cô ............ vậy thôi á.....
     
    Moon_Peo thích bài này.
  16. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    à, em có mua 1 thứ, định ck rồi gửi cpn nhưng mà bạn ấy là sinh viên, bạn ấy không có tài khoản ngân hàng nên không làm sao được.
    Nhưng bạn ấy ở mạn Cầu Giấy, nếu chị gần thì em phiền tí còn không thì thôi chị ạ.
    Nói nhỏ 1 mình chị thôi nhé : em mua thuốc giảm béo, hic
     
  17. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    nhỏ quá cả làng biết hết rồi:Cuoi
     
    Moon_Peo thích bài này.
  18. Giang-Khôi

    Giang-Khôi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Thuốc gì thế bà , dạo này tôi cũng béo quá thể...................... mà cái mồm lại cứ thèm ăn mới chết chứ.
     
  19. lyhuyen

    lyhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    hihi, chả biết sau này sinh xong thế nào chứ giờ e thèm béo quá mà k đc các c ạ. Lúc nào cũng loắt cha loắt choắt ấy cân vôi cân vàng mới đc 43,44 kg. Mặc dù ăn thì chả kém cạnh ai.
     
    haitintin74 thích bài này.
  20. Giang-Khôi

    Giang-Khôi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Còn nhà này cân vội cân vàng được có 66--67kg thui , nhìn kĩ nữa lại nhiều hơn thì chít he he
     
    Moon_Peo thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này