Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đang uống đợt 2 rồi chị ạ. Ông bảo thuốc này có kinh, có bầu vẫn uống được chị ạ. nếu 1v thì chủ nhật này em vẫn lên ông lấy thuốc chị ạ, hình như hôm em lên lấy thuốc lần đầu tiên gặp chị, có cả chị ku.him phải không ạ, em nhìn ảnh ọp quen ơi là quen hình như gặp ở đâu rồi, ko nhầm là ở nhà Ông Trí thì phải...vâng, em cảm ơn chị, em cũng đang mong lắm rồi, hi vọng là tháng này được sự trợ giúp của mâm, và các mẹ đá đít, ủn mông em được 2v như ý...mặc dù ông bảo xác xuất uống thuốc 1 là thấp nhưng vẫn có khả năng có nên cứ hi vọng thôi ạ.... thế chị em KQĐ đến ghé thăm rồi pải k ạ?? sắp đến ngày hành động chưa ạ??? Chúc chị tháng này đón con yêu thành công nhé!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui nhà tớ thì thường xuyên phải tới gặp ông Trí hì. Hôm CN vừa rồi đến ông Trí bảo: Tao ghét nhìn thấy cái mặt mày lắm rồi đấy! Chúng nó chỉ uống đến đợt thứ 3 là có bầu mày uống đến đợt thứ 6 rồi mà vẫn ì ra, tao thấy nản lắm rồi đấy ](*,) ](*,) ](*,). Mà đợt này ông đang cho tớ thuốc để trứng phát triển rồi nhưng mà thuốc của tớ đợt này khó uống nhất tất cả: vừa đắng, mùi khó uống kinh khủng nhưng vì sự nghiệp săn Rồng tớ sẽ cố gắng! :drinkers::drinkers::drinkers:Chúc bạn sớm 2v đỏ chót nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn em gái chị đang cố gắng hết sức em ạ. Về quê chụi khó uống thuốc đều nhé! mẹ chồng nói gì thì cứ vâng đừng phản ứng trước mặt là mệt lắm em ạ. Tình hình của em thế nào rùi?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình chưa có bé nào . Mong bé đã 2 năm rồi đó mà con còn mải chơi nên chưa về.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà anna & các mẹ thông thái ơi, cho m hỏi là sau tháo vòng bao lâu thì nên có bé bi?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ca này phải nhờ mẹ Doanh hoặc mẹ Anna chứ tớ thì mù tịt..chỉ vào động viên chia sẻ cùng bạn đừng tuyệt vọng, đừng mất niềm tin. Nếu số bạn có rồng con thì bé nhất định về với bạn. Ko sao đâu Biết đâu bạn đã dính rồi thì sao..keke Cũng như tớ nè, yên tâm đi nhé. Phải vui vẻ, tinh thần phấn chấn thì thụ thai mới nhanh được
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi, em chưa có sữa gì cả, với bé cũng chưa máy mẹ gì cả. hix hĩ. hay bé gái hiền hơn nhỉ, mới 4 tháng đã có sữa non r hả mẹ nó ơi. Mẹ bé thì khoẻ, ko bị ngén ngay cả 3 tháng đầu. hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ cúng ko bị nghén 3 tháng đầu này , trộm vía, nhưng mà giwof sang tuần 16 rồi mà mới tăng được có hơn 2kg tí chút . nhà mẹ nó gần nhà tớ lắm đấy, bao giờ tớ sang nghía mấy cái khăn mới được, hè này còn tung tăng đi biển )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Theo mình thì tốt nhất kiêng quan hệ 1 tuần sau khi tháo vòng và không nên có thai trong tháng đó. Sau khi tháo vòng từ 2-3 tháng bạn có thể có thai trở lại bình thường. Trước khi mang thai nên bổ sung acid folic và vitamin E để đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và thai nhi trong suốt quá trình mang thai.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi cả nhà cho em tham gia hội mình với ạ, Em đang hi vọng vợt đc đuôi rồng đây ạ ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em Chào cả nhà!!! hôm qua em đi khám trong PSHN nên ko vào nhà mình được ạ, em đã đọc qua nhà mình chiều em sẽ comment các mẹ nhé hiii giờ em báo cáo tình hình ban TÙNG LÂM nhà em ạ Hôm qua bạn ấy được 32w4d và cân nặng đã đạt 2500 g rồi cả nhà ạ ( Trộm Vía con ) BS bảo càng nguy cơ bạn ấy đòi ra sớm các chị ạ hiiiiiiiiii nhưng em đang nịnh bạ ấy Ngoan ở yên trong bụng đủ 38w thôi ạ hiiii Mơi có hơn 1 tuần mà bạn ý tăng những 600g các mẹ ạ, Bố cháu bảo cứ đà tăng cân thế thì con trai bố thành Khủng Long à hiiiiiiii có lẽ mối gia đoạn bé sẽ tăng cân khác nhau ạ. Hiện tại ối của em đã trở về binhg thường các mẹ nhé!!! yên tâm hơn rồi ạ. mẹ con cháu nghỉ ngơi và chờ đợi ngày đón cháu thôi ạ. mà bạn ấy Lì lắm ạ ko chịu quay đầu đâu ạ nên em bị bạn ý chèn vào ngực khó thở các chị ạ, đêm ngủ cũng ko ngon huuu. Cố gắng thôi hiiiiiiiii @ chị COngaixinh: hôm qua em đi khám ko gọi trước cho Chị Hạnh nên em tự vào khám chị ạ hiii đông và chờ lâu kinh khủng luôn, chị Hạnh hẹn em 36w vào làm HSS chị ạ! em cảm ơn chị!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tình hình bà chuẩn bị Săn rồng đến đâu roài?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tôi đang nóng lòng muốn biết tình hình chiến sự tháng này đây bà ạ ..Hôm nay là ngày thứ 8 sau RT đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hôm ay Bố cháu được nghỉ ở nhà giặt đồ cho cháu ạ ( để chuẩn bị cho cháu sẵn sàng đó hii ) , nên mẹ cháu đi phụ giúp bố cháu đây, mẹ cháu hẹn gặp lại cả nhà buổi chiều nhé! rồi mai kia nhà cháo up đồ bố cháu mua lên klhoe các cô các Bác ạ hiiiiiiiiiiiiiii[/SIZE]
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E chúc chị và bé bình yên, bé đủ ngày đủ tháng,khỏe mạnh ra đời ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trộm vía con lên cân thế ổn nhỉ, hiii, mẹ thì ối bình thường là mừng rồi, hay là cố xin nghỉ sớm đi em ạ, em càng đi làm con càng hay đòi ra sớm thì phải, hii chúc 2 mẹ con khoẻ và bình an nhé, em Tùng Lâm ngoan trong bụng mẹ đến đủ ngày đủ tháng nhé!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Kết quả ối như vậy là tốt rồi đúng không em.Thôi bây giờ nghỉ ngơi đi để dành sức chuẩn bị chào đón bé ra đời nhé. À mà sao vào rồi sao ko thử gọi cho chị ấy đưa đi có nhanh hơn không đỡ mất công chờ đợi lâu,mệt lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Help me! Chị mama Doanh ơi giúp e vụ này với ạ. Tình hình là như đã báo caó ở những commet trước là vòng kinh của e rất lung tung và dài ( từ 38 -60 ngày). Em thả tự do 4 tháng rồi mà vẫn chưa 2 vạch. Nhà em chồng sinh năm 1980, vợ 1981 và có một công chúa sinh năm 2008 và đang canh để sao ngã ba giống bố. Hai tháng vừa rồi em đi canh trứng nhưng vẫn ko trúng. Tình hình tháng này là tháng cuối nên em đang tập trung để canh rồng nhưng có một vấn đề rất nan giải thế này. Tháng trước KCC của em là vào ngày 18/3. - Ngày 10/4 em đi sa noãn ở chỗ BS Yến (174 Láng) thì bs kết luận là bên pải có noãn pt 10.5 mm - Ngày 15/4 em qua chỗ BS yến sa lại nhưng không pải ngày làm việc của bs, sợ tháng này ko theo dõi cẩn thận phí mất một em egg nên em qua chỗ 125 Thái Thinh sa. thì kết luận thế này + Nội mạc tử cung pt D ~ 5.3mm + Hiện không thấy nang noãn vượt trội buồng trứng hai bên Và em cũng đã hỏi là hay là trứng của em rụng rồi, Bs ở đấy có nói là không có chuyện rụng đâu vì nội mạc tử cung chỉ có D ~ 5.3mm thì làm j có rụng vì nội mạc tử cung sẽ giảm khi bắt đầu có KCC mà. Vậy là T3 này em chắc chẳng có em egg nào cả rồi. Bác Mama Doanh ơi cho em hỏi là vậy canh rắn thì em sẽ có boy vào những tháng nào hả bác. Sao mà chu kỳ của em nó lại loạn nhịp thế nhỉ????? Chán quá mất
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh đúng roài chị thấy thuốc bổ trứng uống khó nhất em ạ, cố lên nhé, mà thuốc bổ trứng hay mát nên em ăn uống cẩn thận đừng để bị đi ngoài nhé, nếu thấy bụng lục bục thì cho thêm nửa gói trà gừng vào uống kèm với thuốc hoặc uống sau khi uống thuốc nhé, ăn hồng xiêm, ổi vào cho ấm bụng, chị tin là tháng này thành công em ạ, mẹ con cháu ủn cô nhé!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi! Nói về bồi bổ ông xã thì em thấy bồi bổ sữa ong chúa tươi là hay nhất ạh! nhà em có SOC mà em chả biết công dụng của nó nhiều, chỉ biết là làm đẹp da thui! khi có đến 2 chị KH thường xuyên mua SOC, một chị ở vũng taù, sinh năm 82, cưới nhau hơn 1 năm và sau 1-2 tháng kiên trì theo thực đơn nghiêm ngặt thì đã có tin vui. Một chị ở Đà Nẵng, chị ấy chỉ cho chồng ăn sữa ong chúa mà sau 1 tháng, số lượng tt của anh chồng đã đạt 100% (chị ấy cưới hơn 3 năm rồi, thả 1, 5 năm ùi mà chưa có, nghe chị ấy bảo trước đây đi khám tt của anh ấy rất thấp,) và bây giờ chị ấy cũng đã có tin vui! Chỉ có 2 vị khách ấy là em thường xuyên 888 nên biết nhiều thông tin (còn đa số các mẹ khác đều dùng SOC để làm đẹp da). Mấy chị KH nhà em ăn uống công phu lắm, vợ thì tăng cường ăn trứng gà ta, sầu riêng (mỗi ngày trên 5 quả, 1 quả SR em nghe các chị bảo là làm đẹp thành tử cung...), còn chồng thì ngày nào cũng hàu tươi, thịt bò tươi, hột vịt lộn, rau giá và quan trọng nhất là mỗi ngày 1 muỗng Sữa ong chúa tươi!(SOC tươi em thấy nhiều mẹ bán trên này lắm, chúng ta ko nên uống loại ở siêu thị, hoặc viên tổng hợp, uống SOC tươi là tốt nhất) em mèo cũng "âm thầm" bắt chước, bắt xã ngày nào cũng ráng ăn 1 muỗng SOC, thực đơn thì thêm món thịt bò , giá sống. Chưa đầy 1 tháng đã có 2v đấy ạh! Có kinh nghiệm hay truyền lại cho các mẹ cùng mong baby biết, mong các mẹ sớm thành công nhé! Thêm 1 kinh nghiệm từ bản thân và vài chị bạn! Tặng cả nhà!(u)! Mong tin vui của cả nhà! Dù không được Rồng thì được Rắn cũng rất vui rồi cả nhà nhỉ!