Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thông số của con thế này là okie rồi. Giai đoạn 2 đã xong. Chờ tiếp đến giai đoạn 12w. Chị phải 1 tuần nữa mới đến giai đoạn nghe tim thai. Chờ đợi thôi !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao lại nghe linh tính đc. Thế que vạch thế nào rồi ? Giờ mới bắt đầu đường đua mà, phải tràn đầy hy vọng vào chứ gái.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hi, em chiến đấu theo que đó chị, nhưng người thì chả có hiện tượng gì của rt, mọi tháng đều có, tháng này lại khô reng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng nàng nhé :X 2 mẹ con giữ sk,chờ xem đá bóng hay nhảy dây :x Hehe, giờ học lại thấy choáng thật, mà kiến thức bây giờ bọn trẻ học sớm hơn nên muốn dạy được thì phải đọc lại kiến thức. Em đi ngủ muộn thế?[/QUOTE] k bài cúa nó thì e thấy dễ nhưng giảng cho nó đầu óc nó cứ để đâu ý, dấu âm dương thì loạn lên--> sai hết kết quả, hình học thì vẽ linh tinh...chị dâu ở nhà có mỗi nhiệm vụ việc nhà với giảng bài cho em thi học kỳ mà làm k xong thì BMC lai nói huhu tóm lại là nó k thích học, k để tâm ý mình chẳng biết làm sao cho nó chịu học, sau này con mình cũng thế thì chết hxhx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. harilama là bạn của bạn Ly trong ảnh này ah http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226001_10150169291918592_5542323_n.jpg
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ông dặn thế nào thì cứ thế uống em ạ, hồi chị uống cũng liên tục ko phải nghỉ ngày nào cả đâu!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy là ok rồi bác ah em đang chờ tuần 22 đi khám tiếp đây phù nắng nóng mệt quá kiểu này chị em ta hứng chọn vẹn mùa hè roài hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng ơi tháng m đón đc con cũng ko có dấu hiệu gì của rt nhé, còn ko cả canh trứng hay thử que gì hết, chiến đại có 1 nháy xong dậy vs đi chợ luôn ý, con cái về bất ngờ lắm, đừng căng thẳng. Mẹ con t tích cực ủn mông nàng nhé (u) Em bỏ qua gđ 1 cố nhịn đên hnay đi SA lần đầu đó chị, nên vào SA chị bs bảo "e đã có thai, thai đã vào TC, đã có tim thai" nghe 1 lèo mà sung sướng hết người hì hì Chúc c và bé khỏe (u) Cảm ơn nàng nha, cũng đang tò mò ko biết con là hoa hay súng đây nàng à hihi nàng dạo này còn nghén ngẩm nữa ko? bé nhà nàng là hoa hay súng thế?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mới đầu hè mà đã khó chịu thế này vào giữa hè chắc e chết mất
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hự đúng đó ah em cũng thía nè hic người cứ nhao lên ko đỡ dc trưa jo ko gục xuống bàn ngủ dc nữa tức bụng hic ko hiểu ngủ với tu thế nào jo xoay đủ kiểu mà vẫn cứ ì ạch bực ghê ý
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có thể do em căng thẳng tâm lý thôi, chứ khô thì khô địch với ta bên trong vẫn chiến bình thường em nhé. Cứ chờ mà xem !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình hôm nay có tin vui của ai chưa ạ? Báo cáo cả nhà là sáng nay em đã xin nghỉ làm để vào viện làm HSS rồi ạ! 8h BV mới làm việc, em cẩn thận đến từ 7h30 thế mà đã có hơn chục bà bầu đăng ký trước rồi, mọi người dậy sớm thật! hihi Kết quả xét nghiệm, khám lung tung xoèng của hai mẹ con em trộm vía ổn cả, BS còn chỉ cho em hai "hòn bi" của Chúm nữa, bùn cười lắm! Mỗi tội cháu nghịch quá nên tràng hoa quấn cổ 1 vòng, nhưng em hỏi BS thì cô ấy bảo ko sao, vẫn đẻ thường được. Trộm vía Tùng Lâm nhà mẹ Anna Duong quá! Nhà em 35w3d mà Chúm được 2326g +- 200g thôi! Tối qua em cũng soạn đồ của con ra cho bố cháu hôm nay ở nhà giặt. Nhà em hôm nay hoàn thiện HSS là xong hết khâu chuẩn bị rồi, giờ chỉ còn mỗi việc chờ lúc nào cháu có tín hiệu đòi ra là xách làn lên đường thôi! Chúc các mẹ đang săn Rồng tháng này đều toại nguyện hết nhé! Các mẹ đang có bé rồng thì cả mẹ và con đều khỏe mạnh để cán đích thành công nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cả nhà ơi mấy hôm nay chị bận quá,ít vào nhà mình,chị đang sửa nhà,mấy hôm nữa mới xong,chị chưa kịp trả lời cho ai thì thông cảm cho chị nhé,không phải chị quên đâu,tối về muộn chỉ xem được ,còn trả lời thì ít,,mong cả nhà thông cảm nha. Vì cọc cạch sợ chông mất giấc ngủ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nghe bà kể mà mừng cho bà và thèm quá.............ôi ước gì mình đc như cô ý
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác chu đáo quá, sợ các mẹ lo lắng ko có câu trả lời nên dặn dò....bác sau này kiểu gì cũng làm mẹ đỡ đầu cho bao nhiêu bé đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bà này lại căng thẳng roài, suy nghĩ nhiều thía? con cái là lộc mà chúc mừng e nha,chúc 2 mẹ con khỏe mạnh
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế là đợt này nhà ta lại nhộn nhịp chuẩn bị đón các bé Rồng chào đời rồi, thích thật đấy! Chúc tất cả các chị và các bé khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hèn chi em đang định théc méc là mấy hnay bác ít vào. heheeh. Kiểu này là bác lại nới rộng cái phòng khách ra để tiếp nhà rồng đây... Bác yên tâm đi nhá. Nếu ca nào cần gấp thì đề nghị alo cho bác để bác điều hành trực tiếp ngay và luôn bác ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà ơi, không săn rồng thì rắn cũng đẹp mà! Rắn còn hợp tuổi bọn mình hơn ý! Giữ gìn sức khỏe để đón bé nha bà, tôi tin là bé sẽ sớm về với bà thôi, yên tâm ha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh đợt này sửa nhà để đón các bé Rồng chào đời đây! thảo nào mà mấy hôm nay thấy im hơi lặng tiếng thế?