Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ hic, dạo nayg hình như nhà mèo bận hay sao í, buổi tối it ng 888 nhỉ
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ hihi chào cả nhà dạo nì mẹ mềnh cứ hay hỏi: Tiết kiệm đc bao nhiêu để lấy chồng rồi? hix k biết các bạn Đinh Mão như mềnh trc khi lấy chồng hoặc chưa chồng đến bây giờ tiết kiệm đc nhiều k? M thỉ mới tk dc 2 tháng thui, nghe các mẹ trên này khuyên tk bằng vàng nên cũng mua đc 3 chỉ hix,mình mua xong thì nó giảm,lỗ cùng vài trăm rùi , sốt ruột quá, hix. các bạn thì như thế nào, 8888 nhé
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ tớ toàn gửi tiết kiệm, vì chả hiểu sao ko thích mua vàng, khéo đợt nào cũng phải mua vàng thôi
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Giống mẹ mình đấy, nhưng m đi làm mà chả tiết kiệm đc gì, bố mẹ còn phải cho thêm để mua đồ đấy, trước chuẩn bị đi làm bố me cho tiền mua cái xe máy mà đc 7 tháng thì bị trộm mất, mất cả máy ảnh, trắng tay. sau lai lưng ra làm mới mua đc cái xe khác, bme cũng pải thêm cho ít, mua laptop cũng bố mẹ thêm, đấy, nếu phải tiết kiệm để lấy chồng thì chắc còn xa xa nữa mới có, mà đang giận nhau với ny, chẳng biết sau này đs vợ chồng như thế nào nhỉ? bỗng dưng thấy nể các cụ nhà m ngày trước quá chả yêu gì nhau, toàn là do giới thiệu thế mà cũng con đàn cháu đống, sống với nhau đến lúc "vàng lá".... lại buồn thêm rùi
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Mềnh thì mới có tinh thần tk thôi, nhưng sẽ cố gắng tk vì cũng đến lúc cần tiết kiệm rồi, ngày xưa đi làm cứ có đồng nào lại tiêu hết hoặc lại có hứng đi du lịch nên chả để dành đc đồng nào, đợt này mình còn đang tính mua lợn để mỗi ngày tk thềm 10k nữa cơ hihi. người yêu thì ........t vẫn đang chờ duyên trời cho, ngày xưa có mối tình học trò nhưng cũng chẳng đi đến đâu, cũng mất 3 năm , từ đó cũng k yêu ai cả, hix, cũng đang lo cái nì đây, bị giục rồi, huhuhu
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ nhà mình thì vẫn đút lợn đều đều thui, mua vàng đợt này cũng được đấy vì giá vàng đang xuống mà, có khi còn xuống nữa ấy chứ, có tiền thì cứ mua vô k sợ lỗ đâu
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ ngày mai nhà tôi đấu giá đấy bà sang tí tởn nhá, tôi thì lâu lắm rùi k biết tk là gì, nghèo rớt mùng tơi
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Thế thì k phải lo gì đâu, còn rất nh người cũng đang như mềnh mà, có khi ngày mai ra đường lại gặp một nửa ấy, bây giờ m lớn rùi, yêu cũng có nhiều điều phức tạp lắm, chẳng đc dễ chịu như hồi đi học nàng ah
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ bà giận nhau với người iu lâu chưa, bọn tôi yêu nhau 7 năm rùi nhưng mà k bao giờ giận nhau quá 1 ngày, đợt này lại còn tình cảm như lúc mới iu nữa, yêu nhau cũng cần có 1 sự nhường nhịn nhất định bà ạ, ông bà mình hồi xưa là lấy nhau rùi mới tìm hiểu và yêu nhau, bà đừng bùn, có giận nhau k bằng lòng với nhau chuyện gì thì nói thẳng với nhau như thế sẽ dễ giải quyết hơn bà ạ
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ khi nào đấu giá cho tui cái tin vào inbox nhá, tui tham gia cho vui, cảm ơn bà trước,
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ tui cũng nghĩ vậy, vì cả hai đứa đều xđ rùi nhưng mà khi cơn giận nó lên đỉnh điểm rùi thì tui chả còn muốn suy nghĩ gì nữa, cứ thế im lặng cơ, giờ tui cug k nt thử xem hắn sẽ tính sao. Tui hâm mộ tình yêu của bà quá, tui và lão nhà tui thì năm thứ nhất đã "bén duyên" rùi nhưng sau đc mấy tháng, tự dưng nghỉ hè về tui k thấy nhớ hắn nên đòi chia tay luôn hại hắn mấy năm liền vẫn day dứt... hồi đó tui còn trẻ con mà. Sau mấy năm xa cách, mỗi đứa đã có một mảnh tình riêng, khá sâu đậm, song đều thất bại, chả hiểu sao hắn lại quay lại tán tui... lần dần... rùi thì lại yêu nhau cũng đã đc 1 năm... cuộc đời nhìu lúc buồn cười, bà nhỉ?
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ hum trước nhà tôi đấu giá ví GUCCI xong, mai nhà tôi đấu giá ví nam bà ạ
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Thế thì tui cũng góp chân góp tay cho nhà bà thêm rôm rả, tiện thể chờ đến phiên đấu giá ví nữ, hì
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Bà giỏi thế!2 tháng mà tk được 3 chỉ!niềm mơ ước của nh ng đấy chắc bà lương cao lắm nhỉ!tui buôn bán vốn luân chuyển vào hàng!tiền thì tiêu bt ko có gì khó khăn bảo tk thì giwof chỉ có 1 shop nho nhỏ đúng sở thích he he ko biết là đc bn nhưng t cảm thấy vui lắm
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ thế mai bà sang góp chân góp tay cho nhà tôi nhá nếu như bà nói thì kiểu gì lão ý cũng nt cho bà trước đấy, cố gắng đừng cãi nhau nhiều sứt mẻ tình cảm bà ạ, dạo này tôi thích uống trà chanh nên toàn rủ lão nhà tôi đi uống nước rùi buôn dưa lê, bọn tôi có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe chính vì vậy tôi thấy thân thiết lắm, 2 bọn tôi chả giấu nhau được cái gì đâu, nhà tôi là 7 năm chứ nhà bà meomap bà ý còn 9 năm cơ, bà thấy nể dần dần chưa
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ nể quá cơ, tui với lão nhà tui cũng k giấu nhau chuyện gì nhưng nh lúc k hiểu sao vẫn có những tiếng nói riêng, thế là giận nhau mà đều là tôi giận cả,
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ Tại tui hay góp ý với lão ấy nhiều chuyện, có khi nào lão ấy bực vì cái đó k nhỉ, bà có hay góp ý với ny bà k?
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ có chứ, có nhiều cái vẫn phải góp ý chứ, cũng có thể là do mình chưa biết cách nói cho lão ý hiểu ý của mình bà ạ, thôi bà xem nếu bà sai thì làm lành trước đi cũng được, Đinh mão nhà mình toàn đanh đá thôi, cả nhà có mỗi tôi, bà nấm với bà yến là hiền thôi,hehe
Ðề: câu lạc bộ mèo Đinh Mão 87 ạ huhu, tui nào có đanh đá đâu, thỉnh thoảng bắt nạt lão í tí thui mà, nhưng rõ ràng là tui k sai mà, cho tui vào hội hiền với hihi