Chị ơi, Muối nhà em sống ở Úc, nhưng nét lai là Châu Âu đấy ạ, bố Muối là người Phần Lan ạ. hi hi hi... Sang năm tính đi Phần LAn chơi, sẽ ghé qua Pháp luôn, hi vọng thăm được ai đó...
Chị à, chả hiểu chị viết gì nữa. Chị viết phiên âm từ tiếng Pháp à? Thui, chị cứ viết tiếng Pháp cho em đọc dễ hiểu hơn.:?
Cảm ơn chị Tuyết nhé, nhiệt tình quá, đi tìm thông tin giải nghĩa giúp em, đúng là đọc xong em mới biết đấy chứ trước đến giờ vẫn nghĩ câu đó xuất xứ ở VN mình. Chào tạm biệt cả nhà nhé, ngày mai em lên đường, có gì sẽ vào 8 với các mẹ sau. A bientot
Chúc Mirabelle lên đường bình an, a bientot em. Chloe Hân: Phiên âm nên mới đố đấy hihi soir soir canard d'eau chanter soir Penser ami neuf soir intestin mal hehehe bảo đảm Pháp đọc cái này chả hiểu giề nhưng mà Vn hiểu.
Ghé Pháp mà ghé vùng nào em đã biết chưa? miền nam thì có chị và Chloe Hân, miền đông Bắc thì có mẹ Jenny và em Mirabelle đấy, còn em muốn thôn tính sang Đức thì có mẹ Debui. Nói thế thôi chứ chị ko biết người Úc ra làm sao luôn. chị có thể phân biệt được người Pháp với người Anh thôi, mấy nước khác ai cũng như ai, hic.
Mình cũng không biết tại sao người ta gọi là sư tử Hà Đông, nhưng câu này có thể giải thích sơ sơ là: Sư tử là giống cái, Hổ là giống đực. Sư tử Hà Đông chỉ toàn bộ chị em phụ nữ mà đanh đá hay bắt nạt những quý ông chồng ạ. Có câu chuyện kể về những đàn ông sợ vợ: Một hôm Chúa nhà trời mới ra mở cửa thiên đình cho những linh hồn vào. Ông vừa mở cửa đã thấy lũ lượt người đang chen chúc nhau ở ngoài cửa, ông húng hắng vài cái rùi hô to. - Ai sợ vợ thì vào cửa này, ai không sợ vợ thì vào cửa đằng kia. Tất cả lũ lượt kéo nhau vào, chỉ có một anh duy nhất tách ra khỏi đám đông đi đến cửa kia( cửa vừa nhỏ vừa cũ). Chúa mới bước tới ôn tồn hỏi: - Sao con lại đi cửa này? Anh ta ấp úng trả lời: - Tại vợ con nó dặn con phải đi cửa này ạ. Chị thấy đấy, anh ta chết rùi mà vẫn còn sợ vợ vậy nên tất cả các quý ông chồng đều gọi vợ là sư tử ạ. Ngày sưa em nghe nói con gái hà nội nền nếp ngoan hiền lắm, giờ con gái hà nội thì ít lắm chỉ có con gái hà đông là nhiều, mà con gái giờ đanh đá lắm ạ.
Cam on em nhe, nhung sao chi vao roi ma kh tim thay o mucnao. Me Muoi chiu kho qua nha. Xem video mua nhay av danh dan dang yeu qua, bai hat do ten gi ma nghe hay ghe vay em? Cong nhan Muoi co net lai a nhieu hon au, giong Jenny nah chi. Ma Muoi may tuoi roi ha em?
Chloe Han : cho chị hỏi bên P bán tả Pampers bao nhiêu 1 thùng vậy em ? bên chị khoảng 24e 1 thùng, trong thùng có 3 bịch . Năm ngoái chị mua bên ấy hơn 30e 1 thùng , hay là tại chị mua ngay địa điểm du lịch nó mắc ??
Bé được mấy cân rùi chị ơi, đã đi vững chưa? Nếu bé cứng và chiều cao đạt tiêu chuẩn thì cũng ổn rồi chị, Sutu nhà em tháng này ko tăng được lạng nào chị ạ, em cũng đang nẫu cả ruột đây. Em đang tính mua mấy hộp Hipp cho bé ăn thêm xem có tăng cân không, chị đã cho bé ăn bao giờ chưa:http://www.25h.vn/Product/Detail/?group=1034&category=1048&product=15811
Thảo nào trông bé Muối xinh lắm ạ. Các mẹ nuôi con bằng gì mà trông bé nào cũng xinh thế nhỉ, hay tại bố các bé đẹp trai nhỉ??????????/
Em giờ mới biết nhưng không hiểu sao nó lại ứng với VN thế ko biết, giờ chồng em gọi em là Sutu mẹ, Sutu con đấy chị ạ. Mà em hiền lành lắm chứ ạ, thỉnh thoảng mới bắt nạt chồng tí thui.
Hi các mẹ đang ở nước ngoài, Nhà Mic đang ở Thái, nhưg cả 2 vợ chồg đều là người Việt cả.. có đủ tiêu chuẩn vào nhà mình k các mẹ nhỉ mẹ Mic đang lang thag Blog của bạn Muối đây. CHúc cả nhà cuối tuần thật vui!
Welcome em Mic yêu, vào tham gia cho sôm tụ nào. Em nhìn cái tiêu đề là biết em dư chuẩn luôn ấy chứ, mẹ VN và ở nước ngoài. Như chị đây chưa làm mẹ, và đang ở VN đâu đủ điều kiện mà còn vào 8 ác chiến đấy. Thủ tục đầu tiên là em khai báo lí lịch trích chéo trích ngang của em nhé: tên, SN, bé SN,... cho mọi biết để tiện xưng hô. Khuyến mãi thêm vài tấm hình thì càng hay.
Thôi thì dịch rá cho mọi người té ngửa luôn: Chiều chiều chim vit kêu chiều Băn khoăn nhớ bạn chín chiều ruột đau.
Chị đang ở SG em ạ, sắp tới về An Giang ở rồi. Năm ngoái chị ra Hn thấy thích ghê, nhất là buổi sáng tinh mơ ra ngồi bên bờ hồ Hoàn Kiếm, trời se se lạnh, cảnh vật lung linh mờ ảo, liễu rũ nghiêng nghiêng bờ hồ, cảm giác thật khó tả, vc chị ngồi ở đó cả buổi sáng để ngắm cảnh, nói chuyện và chụp hình. HN khác Sài Gòn rất nhiều, ông xã chị thích sống ở HN hơn SG vì khí hậu ở HN mát mẻ hơn và cuộc sống ít vội vã hơn. Em vào SG lần nào chưa?