CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Miên, 29/4/2007.

  1. Long Ha

    Long Ha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    bạn phải tập lãng quên đi, những gì ko vui phải quên đi, từng tý một. hãy tìm niềm vui trong bất cứ việc gì bạn có thể như cv, bạn bè, giải trí. tránh ở một mình. mà bạn có con bên mình mà, hãy chăm sóc con như thể ngày mai ko còn gặp nó nữa, bạn sẽ thấy từng giây phút mình có bên con thật ý nghĩa. mình có những lúc rất buồn và cô đơn, là vì cs có nhiều lúc rơi vào trạng thái ấy, chứ ko phải vì ko có một ng đàn ông bên cạnh.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Long Ha

    Long Ha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    hai năm thì cũng còn phải cố thêm một tg nữa, mình thì chỉ mong 2 mẹ con đừng ốm và để dành đc ít tiền để đi du lịch cho sướng đời. có lẽ bạn đầy đủ quá và nhàn quá nên lại hay thấy buồn bạn ạ!
     
  3. hienhanh

    hienhanh Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    11/4/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng ra Tòa 2 lần rồi, đang chờ Tòa định giá tài sản vì anh ta tranh chấp nhà với 3 mẹ con mình. Mình cũng rất ức chế vì anh ta k hề muốn đóng góp nuôi con nhưng lại muốn tranh giành tài sản với 3 mẹ con. Nhưng hãy nghĩ thoáng ra mà sống, mình luôn nghĩ mỗi ngày là một ngày mới và cuộc đời sẽ không ngoảnh mặt lại với mình và các con. Hãy sống và cười lên.
     
  4. mebinthoi

    mebinthoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hic. chang biet the nao ve cam giac cua minh sau nay nua. k biet co phai noi cau "giá như mình chịu đựng một tí thì..." tớ cũng sắp thành khuyết rồi đây nè. thời gian nung nấu ý chí ly hôn thật kinh khủng với mình. cái đầu lúc nào cũng như muốn vỡ tung ra. Cầu trời cho tớ thêm sức mạnh để tự giải thoát cho mình. Chỉ trách sai lầm thời trẻ của mình khi quyết định lấy chồng bây giờ lại làm cho con khổ. làm sao để ngủ được bây giờ ? hu hu
     
  5. oc huong

    oc huong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mình thì thấy cuộc sống của một Vầng trăng khuyết thú vị và có ý nghĩa hơn khi mình còn là trăng tròn mà luôn phải lo lắng, buồn và bị tổn thương khi chồng mình quá đào hoa ngoài nhà và gia trưởng trong gia đình.
    Tại sao lại không chứ? Mình có công việc tốt, có bạn bè, có các con làm động lực thúc đẩy mình sống tốt và tốt hơn nữa.
    Trước khi trở thành một Vầng trăng khuyết, mình cũng đắn đo tư lự nhiều lắm nhưng bây giờ, mình biết mình đã làm đúng.
     
    Sửa lần cuối: 4/8/2009
    ttkh thích bài này.
  6. tamnguyen

    tamnguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Nắm tay bạn nhé, mình cũng có tâm trạng và cảm giác giống như bạn
     
  7. ga trong nuoi 2 con

    ga trong nuoi 2 con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng hay coi mọi việc đơn gian đi, đừng phúc tạp lê thì sẽ qua nhanh thôi.
     
  8. phuong.blue

    phuong.blue Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chào mọi người, tuy mình không giống hoàn cảnh của mọi người nhưng người vợ thân yêu của mình đã bị bệnh tim cướp đi, hiện giờ mình ở cảnh gà trống nuôi con, con gái minh năm nay lên lớp 6 12 t, mình rất bối rối khi phải dạy dỗ con bé ở lứa tuổi dậy thì nay. mong mọi người giúp mình lời khuyên để có thể nuôi dậy bé nên người. Cám ơn
     
  9. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Chia buồn với bác. Thật là một mất mát to lớn đối với 2 bố con. Mong bác vượt qua để nuôi dạy cháu nên người. Bác nên lập 1 topic đưa ra nhg thắc mắc để mọi người chung tay góp ý.
     
  10. phuong.blue

    phuong.blue Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cám ơn

    Cám ơn mình sẽ nhờ mọi người tư vấn để nuôi cháu tốt hơn
     
  11. noibuonsequa

    noibuonsequa Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Em tham gia với em cũng đã thành nửa vầng trăng từ hôm qua rồi, đã hứa với lòng mình không khóc vì người phụ bạc mình vậy mà khi ra khỏi tòa vẫn khóc. Không hiểu khóc vì cái gì nữa, nhưng thấy xót xa và thương con. Chỉ vì chữ ký của mình mà làm thay đổi cuộc sống của con
     
  12. dangsaumotconnguoi

    dangsaumotconnguoi Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi có thể tham gia được không, nhưng có cái khác là tôi ngựoc phái với chị em. chẳng có ai chia sẻ, chẳng được nuôi con. Nỗi đau giữ trong lòng và tự động viên là phải vượt lên chính mình.
     
  13. tamnguyen

    tamnguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chia sẻ với bạn, cố gắng và vững vàng lên bạn nhé, hãy là chỗ dựa tốt cho con. Bên bạn còn có mọi người
     
  14. tamnguyen

    tamnguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8

    Wellcome bạn nhé.
    Chúc bạn sớm tìm thấy niềm vui
     
  15. noibuonsequa

    noibuonsequa Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Thanks anh/chị đã động viên, em hy vọng là mình sẽ vượt qua mọi khó khăn trước mắt khi có nguồn động viên tinh thần từ các anh/chị
     
  16. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Mình chưa chính thức li hôn (vì còn thương con) nhưng cs vợ chồng mình giờ thì chăng khác gì đã li hôn.Mình cùng 2 con 1 gái 3 tuôi và 1 trai mới 3 thang tuổi+1 người giup việc ở nhà thuê,còn chồng ở cùng bố mẹ chồng.mệt mỏi,dằn vặt hơn nhiều bởi cái cảnh nửa nạc nửa mỡ này....nhưng con còn nhỏ qua!thôi mình mình khổ để con còn có tí hơi cha...
     
  17. dangsaumotconnguoi

    dangsaumotconnguoi Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn bạn nhưng chuyện của mình càng ngày càng tệ hại.
    Mình hỏi thật các bạn, khi vợ chồng các bạn xảy ra trục trặc bố mẹ các bạn có tham gia không.
     
  18. tocduoiga

    tocduoiga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Giá mà ai cũng như anh thì sẽ không có câu lạc bộ nửa vầng trăng này đâu. Nhà tôi con cái có đủ cả trai và gái nhưng chồng vẫn nt. Về nhà vẫn thương yêu vợ con nhưng sống thế thì phụ nữ chúng tôi buồn lắm.
     
  19. tamnguyen

    tamnguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8

    Cái này còn tùy hoàn cảnh, quan niệm, nguyên nhân, cách ứng xử v.v.....
    Nhưng phần lớn bố mẹ đều quan tâm đến cuộc sống riêng của con cái và luôn có mặt để đưa ra những lời khuyên cần thiết.
    Thông thường mình thấy khi vợ chồng trục trặc mà bố mẹ biết thì bao giờ cũng hòa giải khuyên can đấy. Như trường hợp của mình bố mẹ cũng chịu nhịn đủ điều hàng năm trời để júp con hàn gắn, thế nhưng cuối cùng thjấy cuộc sống gia đình của mình quá tệ hại nên lại ủng hộ việc mình quyết định LH
     
  20. dangsaumotconnguoi

    dangsaumotconnguoi Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Thật là đáng buồn, vì đều có chung một kết quả nhưng lý do khác nhau. Còn mình thì lại do 90 % là do bố mẹ vợ. Mình cũng không nói gì nữa, thôi thì đành để trôi theo sự tự nhiên. Nói ra rất dài và mình cũng không muốn nói, mình chỉ thương đứa trẻ bơ vơ. Nhưng không làm sao được vì tình người nên đành để nó trôi theo số phận
     

Chia sẻ trang này