Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Giờ mình chỉ ước giờ con mình ăn tốt, mạnh khỏe chứ hôm nào cũng trật vật chuyện ăn uống của con. Và ước Chồng đừng có kỹ tính quá, nhiều khi sự kỹ tính của ANH Làm em quá mệt mỏi
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Chia sẻ với mẹ nó. Con ăn uống tốt mình mới có sức chiến đấu. Mẹ nó cố gắng lên nhé! Sao mẹ nó ko làm hẳn 11 chú cho đủ đội bóng. Tớ có 2 chú rồi, bây giờ ước mình giàu nuôi đc các con làm thêm 9 chú nữa .
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Mẹ cháu có một mong ước nho nhỏ thôi là 30/4, 1/5 năm nay ông xã không phải trực.
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Haizzz! Mấy hôm nay tâm trạng buồn bực, lúc nào cũng cũng thấy lòng nặng trĩu. Ước gì mình phấn chấn vui vẻ lên một chút!
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Ước xinh đẹp và khỏe mạnh, ước giàu vừa vừa thôi nhưng đủ làm những điều mình thích
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Có một điều ước thôi cũng nên tiết kiệm nhỉ............. haizzzzzzz.... nghĩ mãi rồi, điều ước duy nhất lúc này là có một ngôi nhà riêng của chính mình...... có lẽ như vậy mình sẽ có đủ khả năng làm những việc mà mình muốn làm và chăm sóc Kưng của mình tốt hơn bi giờ....
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Ước con gái nhanh khỏi ho, hic chỉ tại mẹ mà con uống kháng sinh đã gần 20 ngày rồi mà vẫn chưa khỏi.
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Em ước học xong, xin đc 1 công vc ổn định, lương 8-10tr. Như vậy em sẽ lo được cuộ sống của 2 mẹ con....vì khi đó cs sẽ chỉ có 2 mẹ con thôi....còn bây giờ thì chưa...chưa thể làm gì khác được. Cứ sống như thế này vì con trai đã............
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Dạo này mệt mỏi quá nên chỉ ước đi du lịch đâu đó chơi cho thông thả.
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Đôi khi cuộc sống mệt mỏi chị nhỉ, nhưng đừng gắng quá. E dạo này thích tự nổi loạn lắm, thích j là làm đó, nhiều khi cũng hay hay. Hôm trước tóc để cũng khá dài, tự nhiên nổi hứng cắt sát đầu. Nói chung thấy mình thay đổi liền.