Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Thương ông quá, trước bố mình còn bị phù hết 2 cánh tay và 2 bàn chân. Cánh tay phù to đến nỗi mà lúc ông mất phải khó khăn lắm mới kéo tay áo ông lên để thay áo cho ông được. Mong bạn hãy vững tâm, đừng quá buồn nhé.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Khoa này hình như có tên là Bệnh Viện Nhiệt Đới thì phải . Hồi xưa mình bị ngộ độc thuốc kháng sinh nặng . Do bác sĩ bắt bệnh sai . Kê thuốc lung tung . dẫn đến ngộ độc phải vào điều trị tại khu này... Nằm đó mình gặp rất nhiều bệnh nhân bị Ung thư Gan: Bụng trướng,chân tay phù,nhiều lúc họ nói thèm đi giải mà ko giải được mới khổ Cây chó đẻ chữa tốt viên Gan B và ngoài ra có tác dụng tốt trong việc bảo vệ tế bào gan,giúp gan hoạt động tốt ... Nhưng nó không thể chống được ung thư Những bài viết trên rất nhiều diễn đàn về: Nấm Lim Xanh quảng Nam ... Search ra đọc thì nhiều ... Chỉ cần đọc qua cũng hiểu bài viết đó hướng người bệnh vào vấn đề gì? Nấm Lim Xanh thực chất là Nấm Linh Chi Rừng . Mọc trên thân,rễ cây Lim ... Ở đâu của việt Nam có cây Lim . Ở đó có nấm Lim Xanh ... Còn việc hoạt chất,điều kiện,mấy thứ linh tinh khác chủ yếu cũng là để PR cho một số đối tượng trục lợi... Nhà tôi đây này: Thiếu gì nấm lim xanh ... Nhưng ông tôi đã chết vì ung thư vòm họm . Do phát hiện quá chậm... Hiện cô tôi bị Ung thư Trung Thất Phổi ... Cầm cự được 3 năm ... chưa thể nói được gì . Vì vẫn ho . Do phát hiện giai đoạn đầu nên còn may mắn Bố bạn đã giai đoạn cuối .Tốt nhất là dùng mooc phin ... Cho bác ăn uống ngon . Đừng kiêng khem quá tội bác ... Đã là giai đoạn cuối có cho bác dùng cả tấn Nấm Lim Xanh cũng chịu thôi ... Mình nói thật đấy ... Nhiều người bán hàng tung tin khôgn chuẩn . Bán Nấm Lim 4-6 triệu/Kg . Móc họng bệnh nhân như thế ... Đểu chả khác gì mấy tay bác sĩ bệnh viện K ( sorry các bác sĩ . Em chửi cái thằng nó nhận tiền của Ông,của Cô ruột em )
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Nhà Mình cũng có Ng đangbij bệnh gan điều trị ở đấy , ở đấy có tiến sĩ ngọc , người nổi tiếng trong ngành viêm gan chữa, Đã cứu sống người từng rơi vào Trạng thái hôn mê gan rồi
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Tiến Sĩ Trịnh Thị Ngọc ... Trưởng khoa ... Nói giọng lơ lớ miền trung không phải Hà Lội gốc Mình gặp bà này nhiều lắm rồi ..
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Mình ko định quảng cáo nhưng mình được nghe nói về liệu pháp chữa ung thư với dầu dừa. Một số thông tin dưới đây giúp bạn tham khảo. Mình biết có 1 em bé đã từng bị ung thư ruột mà trong quá trình điều trị có sử dụng liệu pháp dầu dừa và thảo dược, giờ đã khỏi bệnh. Và mình thấy trong phác đồ điều trị của bạn mình (cũng bị ung thư) thì cũng có dầu dừa. Mình cũng ko biết ở giai đoạn cuối thì có giúp ích gì cho bạn được ko. Nhưng nếu bạn muốn thử thì mình xin tặng bạn để dùng thử nhé. Bạn cứ liên lạc với mình nhé. Hi vọng thông tin của mình có ích. Dưới đây là thông tin về dầu dừa với bệnh gan: DẦU DỪA VÀ BỆNH GAN Là chất chống oxy hóa, dầu dừa có khả năng cung cấp binh lực bảo vệ không chỉ khỏi ung thư mà còn nhiều bệnh khác có liên hệ đến tế bào gốc tự do. Ví dụ: Acid Béo chuỗi trung bình (ABctb) trong dầu dừa đã và đang được cho thấy ngăn ngừa hoạt động hủy hoại của gốc tự do ở gan. Một nghiên cứu của H. Kono và đồng nghiệp chứng tỏ ABctb có thể ngăn ngừa thương tổn gan do r*** bằng cách ngăn cản sự thành lập gốc tự do. Vài nghiên cứu khác cũng chứng tỏ rằng acid béo như acid béo có trong dầu dừa bảo vệ gan khỏi thương tổn do gốc tự do và mô chết, cho thấy rằng việc dùng dầu dừa không những ngăn ngừa thương tổn mà còn tái tạo lại những mô bị bệnh nữa. Bác sĩ A. Nanji và các nhà nghiên cứu khác đề nghị dùng acid béo ( từ dầu vùng nhiệt đới) như một thức ăn chữa trị cho bệnh gan do r***. Trong tất cả các cơ quan của cơ thể, thì gan nhận được lợi ích nhất từ dầu dừa . Gan đảm nhiệm quá nhiều chức vụ, không ngừng vác gánh nặng: lọc chất cặn bã, trung hòa chất độc, phá vỡ và xây dựng lại những chất béo và protein, dự trữ và cung cấp năng lượng, cùng thi hành hàng trăm nhiệm vụ khác nữa. Những vi trùng gây bệnh và gốc tự do không ngừng tấn công gan, ảnh hưởng đến chức năng của gan. ABctb của dầu dừa giúp giảm gánh nặng (stress) bằng cách ngăn chặn gốc tự do và diệt vi trùng gây hại. Dầu dừa cũng có chức năng của chất tẩy độc tự nhiên bằng cách trung hòa chất độc. Ăn dầu dừa sẽ cho gan được nghỉ ngơi , giảm gánh nặng, bảo vệ khỏi những gốc tự do và cung cấp năng lượng cần thiết. Hãy nhớ rằng ABctb được gan sử dụng như nguồn nhiên liệu để tăng sức mạnh và kích thích sự chuyển hóa. Triglycerides chuỗi trung bình trong dầu dừa cũng giúp tăng cường chức năng của gan. Dầu dừa cũng giúp gan không bị nhiễm mỡ. Thức ăn chứa ABctb hạ mỡ trong gan cách đáng kể so với acid béo chuỗi dài . Điều này nghe có vẻ nghịch với ý nghĩ thông thường, nhưng dầu chứa ABcd như dầu đậu nành hay canola, sản xuất một lượng mỡ cao trong gan thấy rõ hơn là dầu dừa. Mặc dù việc ăn dầu thực vật không có chất béo bão hòa làm giảm mỡ trong máu, nhưng lại làm tăng mỡ trong các mô, kể cả gan. Ăn dầu thực vật đa liên kết không bão hòa giảm mỡ trong máu. Nhưng khi cholesterol ra khỏi máu thì nó đi đâu? Nó không thể biến mất tài tình. Nó được đưa vào các mô. Cho nên mỡ trong máu thấp, nhưng mỡ trong các mô lại cao. Ăn quá nhiều dầu ăn cấu tạo bởi acid béo chuỗi dài làm gan nhiễm mỡ. Trái lại ABctb giảm lượng mỡ trong gan. Nói tóm lại, ABctb có khuynh hướng giảm mỡ trong tất cả các mô. A.B. Awad so sánh hiệu qủa của thức ăn cho chuột chứa: 14% dầu dừa + 2% dầu bắp 14% dầu safflower + 2% dầu bắp 5% dầu đậu nành Chuột ăn thức ăn với dầu safflower có lượng mỡ trong các mô cao gấp 6 lần so với dầu dừa, và cao hơn 2 lần khi dùng dầu đậu nành. CÁCH ĐIỀU TRỊ BỆNH GAN Các bệnh về gan như viêm gan (hepatitis) và xơ gan (cirrhosis) có thể được chữa trị bằng cách ăn uống dầu dừa đều đặn. Acid béo chuỗi trung bình trong dầu dừa bảo vệ các mô của gan khỏi sự hủy hoại của gốc tự do, một trong những nguyên nhân chính của thương tổn gan. ABctb cũng giúp chống lại nhiễm trùng. Ăn uống dầu dừa theo số lượng đã hướng dẫn theo thể trọng. Uống Milk Thistle còn gọi là Silymarin có thể giúp tái tạo và phục hồi chức năng của gan. Uống 1000mg vitamin C hàng ngày. Tránh ăn dầu thực vật tinh chế, dầu được hydầu dừarô hóa, và r***. Trích: “Coconut Cures, Preventing and Treating Common Health Prolems with Coconut” by Dr.Bruce Fife Dưới đây là thông tin về dầu dừa và bệnh ung thư. DẦU DỪA VÀ UNG THƯ NHÂN CHỨNG DẦU DỪA CHỮA UNG THƯ Năm 1998 , tôi đang làm chủ một hãng computer ở New York. Tôi cũng có một hãng internet ở Phi Luật Tân, và cũng đang điều hành việc kinh doanh internet rất hứng thú ở Á Châu. Dù rất bận và hăng say với công việc, tôi vẫn không quên đi khám sức khỏe tổng quát hàng năm, kể cả chụp tia X ngực (mammogram). Kết qủa tháng 2 năm 1998 cho thấy sức khỏe của tôi không có vấn đề gì cả. Nhưng vài tháng sau tôi bắt đầu thấy một cảm giác lạ ở ngực. Cuối tháng 10 thì thấy đau. Tôi đi bác sĩ thì lập tức được gởi tới bác sĩ về ung thư để xét nghiệm. Bác sĩ cho biết tôi bị ung thư ngực ác tính cần tiến hành giải phẫu gấp. Tôi sửng sốt, tái người! Tại sao? Gia đình tôi không có tiền sử bị ung thư. Có phải do chất thải ô nhiễm ở New Jersey mà tôi đã sống 10 năm qua? Có phải công việc làm tôi bị căng thẳng (stresss) mà tôi không biết? Tại sao người ta bị ung thư? Trước khi cắt bỏ tuyến vú, tôi cố gắng tìm xem có giải pháp nào khác không. Tôi đi một bác sĩ chuyên môn khác nhưng ông nói cùng một lời như bác sĩ trước. Tôi mong gặp một danh y với hy vọng ông nói tôi chỉ cần cắt bỏ một phần tuyến ngực hay chemotherapy. Sau cùng bác sĩ thứ năm nói thẳng với tôi: “Bà không còn chọn lựa nào khác. Ngay cả chúng tôi cũng không biết là có thể cứu được bà hay không nữa. Ung thư ở giai đọan 4, giai đoạn cuối cùng nguy hiểm nhất. Chúng tôi cần giải phẫu ngay lập tức.” Mới tháng 2 không hề có dấu ung thư, 8 tháng sau tôi đứng trước ngưỡng cửa sự chết. Tôi qua cuộc giải phẫu và vài tháng chemotherapy. Tôi phải uống thuốc liên tục sau đó vì gốc ung thư vẫn còn. Tôi quyết định trở về Phi Luật Tân một chuyến. Tôi sở hữu một trang trại dừa để lấy cùi dừa khô làm dầu dừa. Tôi dự định trồng cà phê dưới cây dừa và bắt đầu trồng vườn dược thảo. Năm 2001 tôi bắt đầu bị nhức đầu. Những cơn nhức càng ngày càng nặng đến nỗi tôi có cảm tưởng xương sọ bị nứt. Tôi đến một bác sĩ và yêu cầu được chụp quang tuyến X sọ. “Bà có bị tai nạn gì không?” Bác sĩ hỏi. “Không, Tôi chỉ cảm thấy dường như xương sọ bị nứt.” “Làm sao bà biết bị nứt sọ? Có thể thuốc giảm đau mạnh sẽ giúp bà.” “ Tôi biết nứt xương đau như thế nào mà. Tôi đã có vài xương gẫy và tôi biết nó đau làm sao rồi.” Bác sĩ không tranh luận với tôi nữa và cho tôi chụp quang tuyến. Ngày hôm sau tôi trở lại để nghe kết qủa. Không phải tôi gặp một mà là tám bác sĩ. Họ chưa bao giờ thấy loại ung thư sọ não nào giống như của tôi. Phân nửa sọ của tôi giống như phó mát bị chuột gặm. Thật kinh hãi quá! Tôi hỏi họ tôi có hy vọng sống sót bao nhiêu phần trăm? Bác sĩ trả lời: “Ở Phi Luật Tân thì vô phương, may ra được 2 tháng”. Tôi lập tức bay về Mỹ và đi bác sĩ ngay. Bác sĩ ở Manila đã fax và nói về tình trạng của tôi rồi. Ngày hôm sau tôi gặp bác sĩ giải phẫu thần kinh và được hẹn giờ cho mổ sọ. Bác sĩ làm nhiều xét nghiệm trước giải phẫu: MRI, chụp CT, chụp xương, thử máu, v.v. Họ làm các xét nghiệm y như lần trị ung thư vú ác tính trước. Từ ngực nay nó đã chạy lên sọ của tôi. Giải phẫu được hẹn vào sáng hôm sau. Vùng ung thư chỉ cách mạch máu não một sợi tóc, cho nên bác sĩ không thể lấy hết khối ung thư ra, mà còn chừa lại khoảng 20% ngay sau trung tâm sọ phía trên mạch máu chính. Vì chemotherapy đã không thành công sau giải phẫu ngực, nên càng ít hy vọng hơn cho lần này. Vài tháng sau giải phẫu, tôi trở về trang trại của tôi ở Phi luật Tân để thăm gia đình. Tôi rất yếu, chỉ có thể ngồi trên đồi nhìn các nông dân trồng cây cà phê giữa những hàng dừa. Tôi biết tôi cần phải làm gì đó để tăng cường hệ miễn dịch. Tôi muốn trồng một vườn dược thảo. Tôi bắt đầu tìm kiếm những cây thuốc nào có thể tăng sức đề kháng của tôi. Có thể là sâm hay khổ qua chăng? Tìm kiếm trên internet dẫn tôi đến trang dầu dừa (coconut oil). Tôi đọc về những thử nghiệm của bệnh viện cho bệnh AIDS ở Phi Luật Tân dùng dầu dừa. Tôi nghĩ nếu dầu dừa có thể tăng hệ miễn dịch và chữa bệnh AIDS, thì cũng có thể chữa ung thư. Thế là tôi bắt đầu ăn 3 đến 4 muỗng canh dầu dừa mỗi ngày. Tôi cho dầu dừa vào cháo, vào chocolate nóng, tôi nấu ăn với dầu dừa. Tôi cũng uống nước dừa và ăn cơm dừa nữa. Đến tháng bảy, 6 tháng sau khi rời bệnh viện, bác sĩ của tôi bắt đầu lo lắng . Họ cần quan sát phần ung thư vẫn còn ở trong sọ tôi. Vì vậy tôi bay trở lại Mỹ. Ung thư đã thuyên giảm rõ rệt gây ngạc nhiên sửng sốt cho các bác sĩ. Họ hỏi tôi đã làm gì. Tôi trả lời tôi đã tìm ra phương cách chữa bệnh : dầu dừa. Cho đến nay tôi vẫn dùng dầu dừa và không còn dấu vết của ung thư nữa. Tôi đã lớn lên giữa rừng dừa ở Phi Luật Tân. Bà tôi thường làm dầu dừa cũng như những nông dân khác. Nhưng không bao giờ tôi ăn dầu dừa vì nghe nói nó có chất béo bão hòa (saturate fat), thay vào đó tôi đã dùng dầu đậu nành hay dầu bắp được hydrô hóa. Sống giữa dầu dừa nhưng mãi đến khi bị ung thư 2 lần tiếp giáp cái chết, và đang khi tuyệt vọng tìm kiếm phương cách chữa trị tôi mới phát hiện được giá trị đích thực của dầu dừa kỳ diệu này. Julie Figueroa UNG THƯ Khi tôi bắt đầu dùng dầu dừa và nói với người khác về nó, tôi chú ý thấy khi thoa dầu dừa, nó giúp chữa lành các bệnh về da. Các mụn chai cứng, vảy mụn, đốm bớt ruồi trở nên láng và mịn. Ngay cả các thương tổn tiền ung thư cũng biến mất khi đều đặn bôi dầu dừa. Một ông có vài thương tổn tiền ung thư ở da đầu. Những mụn này hơi mềm, viêm nhẹ, và không bao giờ lành. Vì chúng ở da đầu và do không nhìn thấy , nghĩ chỉ là những mụn đau nhẹ nên ông phớt lờ đi. Chúng ở đó 3 hay 4 năm trrước khi ông bắt đầu quan tâm tới. Tôi bảo ông thoa dầu dừa, giữ dầu luôn ẩm. Trong vòng một tháng, những mụn tiền ung thư này được khỏi hoàn toàn. Tôi cũng thấy những kết qủa tương tự nơi những người khác. Việc lành các bệnh về da cũng được thấy nơi các gia cầm. Một bà dùng dầu dừa làm thức ăn cho các con chó của bà. Bà nhận thấy sự khác biệt đáng kể về sức khỏe của chúng có thể nhận ra qua mắt, qua da, qua sinh lực, v.v..Hai con chó đực mới đây bị ung thư đã khỏi hoàn toàn. Y sĩ thú y của tôi nói anh chưa hề thấy ung thư được khỏi nhanh như vậy. Từ đó anh tin vào dầu dừa và thường dùng dầu dừa để chữa bệnh cho gia súc nữa. Những sự kiện này đã cho thấy rõ ràng rằng dầu dừa sở hữu dược chất chống ung thư. Các nghiên cứu chứng tỏ rằng dầu dừa có hiệu qủa đặc biệt trên các loại ung thư có liên quan tới ruột già, ngực, da và gan. *Trong một nghiên cứu, một nhóm chuột được cấy chất ung thư ruột già. Sau đó chuột được cho ăn với các loại chất béo khác nhau như dầu bắp, safflower, olive, một phần dầu dừa và dầu dừa, để xem độ ảnh hưởng của nó trên ung thư. Với chuột ăn dầu bắp và safflower, có những u bướu phát triển giữa 10 nếp gấp khác nhau trong ruột. Chuột ăn dầu olive có bướu ở mức thấp. Và chuột ăn dầu dừa không có bướu. *Hiệu quả ngăn chặn ung thư của ABctb trong dầu dừa cũng đã được chứng minh qua việc cấy tác nhân ung thư ngực vào súc vật. Nghiên cứu bởi L.A. Cohen và đồng nghiệp cho thấy súc vật ăn thức ăn có ABctb không phát triển bướu, nhưng với các loại dầu ăn khác thì có. *Dầu dừa cũng bảo vệ da không bị ung thư. Khi tác nhân gây ung thư được thoa lên da chuột, bướu phát triển trong vòng 20 tuần. Tuy nhiên, khi dầu dừa được thoa cùng lúc với tác nhân này thì hoàn toàn không có bướu nào phát triển cả. *Lúa và đậu lưu trữ thường bị nhiễm aflatoxin do mốc, một chất gây ung thư gan. Aflatoxin gây ung thư gan trên súc vật và người ở Phi Châu, Á Châu. Ung thư gan là vấn đề nghiêm trọng nhiều nơi ở Phi Luật Tân, những vùng người dân ăn nhiều bắp. Bắp bị nhiễm aflatoxin nhiều nhất. Càng ăn nhiều bắp bị mốc, ung thư gan càng tăng. Nhưng khi ăn chung với dầu dừa, thì dầu dừa bảo vệ gan không bị ảnh hưởng của aflatoxin. Dân vùng Bicol vừa ăn bắp vừa ăn dầu dừa nhiều nên mức độ ung thư gan thấp hơn nhiều so với các vùng khác của Phi Luật Tân. *Sarcoma là ung thư của các dây chằng nâng đỡ chung quanh các cơ quan. Dùng trilycerides chuỗi trung bình trong dầu dừa kết hợp với dầu cá ngăn chặn bướu phát triển . *Nhiều yếu tố khác có thể gây ung thư như gốc tự do và chất hoá học carcinogen, hai tác nhân này bị dầu dừa kiềm chế. Một nguyên nhân gây ung thư khác nữa là virus. Human papillomavirus (HTV), được tìm thấy trong mọi trường hợp ung thư cổ. Những virus khác có liên quan đến ung thư như Epstein-Barr, Cytokininsomegalovirus, Adenovirus. Dầu dừa rất hữu dụng trong việc phòng ngừa những ung thư này . Trong cơ thể của chúng ta có nhiều tế bào ung thư. Sở dĩ chúng ta không bị ung thư rồi chết vì hệ miễn nhiễm tiêu diệt những tế bào phản bội này trước khi chúng hành động. Bao lâu hệ miễn nhiễm mạnh, chúng ta không cần phải lo lắng về bất cứ loại ung thư nào. Nói cách khác ung thư chỉ phát triển khi hệ miễn nhiễm bị gánh nặng đè bẹp hay quá yếu đến nỗi chúng mất khả năng chống giữ hữu hiệu. Nếu hệ miễn nhiễm mạnh, ngay cả khi chúng ta tiếp cận với chất gây ung thư carcinogen, ung thư cũng không thể phát triển. Như vậy một hệ miễn nhiễm khỏe mạnh là yếu tố then chốt trong việc phòng ngừa mọi loại ung thư. Vì dầu dừa bảo vệ không bị ung thư, nhiều nhà nghiên cứu tin rằng ABctb trong dầu dừa tăng cường hệ miễn nhiễm. Witcher và đồng nghiệp đã cho thử nghiệm giả thuyết này và tìm thấy rằng monolaurin trong dầu dừa kích thích sự sản xuất các tế bào bạch huyết cầu, đặc biệt T cells. T cells tấn công và diệt bất cứ những gì khác lạ vào cơ thể kể cả tế bào ung thư. Một nghiên cứu khác chứng minh rằng ABctb có khả năng ảnh hưởng đến sự cấu tạo acid béo của mô bướu ngăn cản bướu phát triển. Dầu dừa hành động như một bảo vệ chống oxy hóa chận đứng hoạt động hủy hoại hay xúc tiến ung thư của gốc tự do. Nó tăng cường hệ miễn nhiễm. Che chở tế bào không bị ảnh hưởng của chất sinh ung thư carcinogen. Vì không có hại khi dùng dầu dừa, trong ăn uống ngoài xoa bóp sẽ cung cấp một phương tiện hữu hiệu và an toàn để bảo vệ bạn khỏi ung thư. Điều trị ung thư: Tránh không dùng các loại dầu thực vật (vegetable oils), dầu hyddro hóa, và đường, ngay cả đường tự nhiên , vì chúng làm suy yếu chức năng của hệ miễn nhiễm. Dùng stevia thay cho đường. Ăn uống dầu dừa liều lượng theo bảng hướng dẫn . Massage dầu dừa vào da (toàn thân) hàng ngày đặc biệt nơi bị ung thư. Đặt trọng tâm vào việc ăn rau và trái cây tươi, hầu hết là ăn sống . Không ăn những thực phẩm tinh chế, chế biến sẵn. Ăn nhiều rau salad xanh tươi trộn dầu dừa. Uống thymus extract theo hướng dẫn ghi trên chai và thuốc bổ sung chống oxy hóa (antioxidant supplement) chứa vitamin A, vitamin E, zinc, và selenium. Uống đủ vitamin C ít nhất 1000mg, và 100mg grape seed extract. Uống một viên cayenne pepper mỗi bữa ăn để tăng lưu thông máu và tăng sự chuyên chở oxy đến các tế bào. Tập thể dục hàng ngày. Uống 1000 IU vitamin D ( tương đương 30 phút ngoài nắng : tốt hơn). Đi bác sĩ để được hướng dẫn qua tiến trình chữa bệnh. Trích: “Coconut Cures, Preventing and Treating Common Health Prolems with Coconut” by Dr.Bruce Fife Kim Tuyến chuyển ngữ
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Mẹ nó à, để tớ hỏi anh bạn của tớ làm bên tổ chức y thế giới xem với tình trạng của bố bạn có giúp được gì không. Có gì tớ sẽ nhắn tin cho mẹ nó.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Mẹ mình cũng bị ung thư và điều trị ở K, nhưng điều trị ở K thì k nên nằm trong viện nếu k quá nặng, bệnh viện mùa hè r bẩn, nc vệ sinh tắc ngập lênh láng kinh lắm, thuê cho bố căn nhà rồi cho bố ở đây, trong thời gian thuyết phục bố lên K, mẹ nó cho bố ăn gaọ lức thay cơm nhé, ko ăn thịt bò hay bất cứ thịt j có màu đỏ, nên ăn những con j ăn đc cả con, rau j ăn đc cả rễ nhé, k nên ăn những con mà phải sắt ra từng miếng, con cả con nghĩa là con cá con tôm (thịt màu trắng). Nếu ăn đc rong biển thì tốt nhé và dặc biệt k cho ăn hạt hướng dương Về vụ thuyết phục bố đi thì cả nhà bạn phải cố gắng thôi, bệnh ung thư chữa = tinh thần là hiệu quả vượt bậc bạn chú trọng điều này nhé, ng ung thư r dễ mắc ệnh trầm cảm Chúc bố bạn mau khỏi bệnh
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Bố mình cũng bị hiện tượng đúng như thế bạn ạ. Mặc dù người thì sút cân nhưng chân thì phù và bụng thì chướng. Mình cũng đang nhờ người mua mocphin mà chưa nhờ được. Có mẹ nào biết mua mocphin ở đâu thì chỉ mình với nhé. Mình muốn bố mình bớt đau hơn.(
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Havy ơi, hiện tượng bố như thế có nghĩa là tiên lượng xấu lắm đúng không?
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Mẹ nó hỏi giúp mình xem nhé, bố mình từ khi đi viện K về là bố buồn lắm, thấy bố đau bảo bố đi bệnh viện bố nhất định không đi.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ tiên lượng rất xấu mình cũng muốn động viên bạn nhưng bố mình bị như vậy 4 ngày là bố ra đi, ở bên bố nhiều hơn nhé, gọi người thân về, lấy bệnh án lên bệnh viện huyện mua được mocphin đó, không dùg giảm đau có cocain đi bạn ah cố gắng vững vàng lên bạn nhé
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Thời điểm này chị hãy cứng rắn lên, dành thời gian ở bên cụ thật nhiều, chỉ nên dùng các loại giảm đau để cụ thấy dễ chịu hơn thôi chị ạ, đừng ép cụ uống quá nhiều loại thuốc vì thuốc vào k có tác dụng người bệnh càng ấm ách khó chịu lắm mà đôi khi vì người thân phải cố uống như thế rất tội....Đừng quá đau buồn vì đôi khi cuộc đời có những điều mình sẵn sàng đánh đổi nhưng cũng không thể đánh đổi đc, cũng như tận cùng của đau buồn đôi khi lại là sự giải thoát...Vững vàng lên chị, đừng để cụ thấy mọi người quá phiền muộn vì mình, như thế là giúp cụ đấy chị ạ.....
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ mẹ nấm và linh ơi tình hình thế nào rồi, mình nt qua diễn đàn nhưng không thấy bạn trả lời, vững vàng lên bạn nhé....
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ đọc cm của các mẹ mà mình thấy buồn và thương bố mình vô hạn. Bố mình mới mât được hơn 1 năm nay. Cũng bệnh gan đó. Hôm đi viện Bạch Mai ông còn đi xe máy được. Chỉ ân hận là ông khồng được nhìn thấy mặt các cháu (con của mình và em gái mình)
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Mấy ngày rồi không thấy bà online cập nhật tình hình của bố.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Hôm nay tớ mới online được, mấy hôm bố mình đau, mấy anh em thay nhau xoa bóp chân tay, bụng cho bố dễ chịu. Bố đau nên ko ăn được gì, đi vệ sinh phải có người dìu, nhất định bố không đi vệ sinh trong nhà kể cả đi tiểu. Cơ thể đang to khỏe cường tráng giờ xoa bóp cho bố mà mình đau xót vô cùng, chỉ còn da và thịt thì rất nhão. Hôm qua bắt đầu phải tiêm 1 mũi morphin. Chưa được 1 ngày, hôm nay lại mũi thứ 2. Tiêm vào thì bố thấy dễ chịu hơn rất nhiều, mình ân ận là không tiêm cho bố từ đêm hôm trước vì cơn đau hành hạ bố cả đêm ko ngủ được tí nào. Giờ xác định là những ngày cuối đời còn lại này bố mình phải sống chung với morphin. Tiêm vào thấy người tỉnh táo, hết đau bố lại thèm ăn những đồ linh tinh như mía, canh cua...nhà mình làm theo ý nguyện của bố. . Giờ anh em mình sống trong niềm hy vọng bố kéo dài được thời gian bên gia đình. Thương bố llắm bố ơi....
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Bố mình cũng vậy chưa phải tiêm mocphin nhưng đau nhiều lắm quê mình bác sỹ cũng ít nên tiêm cũng khó ,mình thương bố lắm
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Mình vẫn tiếp tục theo dõi tin tức từ bạn. Mong cả nhà cùng vững vàng nhé.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Cảm ơn havy nhé. Về người thân thì đều đã về nhà, bạn bè xa gần của bố, người thân..đều đã đến thăm bố. Còn vấn đề mua morphin thì mình cũng đã nhờ bạn lấy được rồi. Giờ cả nhà đang cố gắng làm sao những ngày cuối đời bố không đau đớn , sống vui vẻ bên người thân yêu..
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Bạn ơi bố bạn chưa đâu dữ dội thì bạn nên cho bố uống Efferalgan cũng làm cơn đau dịu đi được vài tiếng, bố không ngủ được nhiều thì bạn cho bố tiêm thuốc Seduxen để bố ngủ nhé, không ngủ được người khỏe còn suy kiệt nữa là người bệnh. Còn nếu bố đau dữ dội thì nên tiêm morphin cho bố, vì đau khổ lắm bạn ạ, đừng để bố đau, mình đã chứng kiến bố đau như thế nào, mới có 1 đêm chịu đau mà hôm sau bố mình gầy dộc đi, sức khỏe suy kiệt rõ rệt và bố nói là: ''cho bố uống thuốc ngủ liều cao để chết đi chứ đau thế không sống được''. Mình đã ân hận là không tiêm cho bố sớm một đêm. Tiêm vào cái là hết đau luôn, thấy thoải mái hẳn lên, người nhà cũng ko thấy xót khi nhìn thấy người thân quằn quại trong cơn đau. Còn về việc tiêm, bạn chỉ cần nhân viên y tế của nơi mình ở là được, ko cần phải bác sĩ đâu.