Ở gần khu Nghĩa Tân có BS Trực ở Làng QT Thăng long. Mình thấy khám bs Trực thích lắm. BS ân cần, nhẹ nhàng. Và đặc biệt là không cho ksinh nặng đâu. Bé thứ 2 nhà mình toàn khám ở đấy hết. địa chỉ hình như là b5 phòng 608 . Mình quên mất ko lưu số đt rồi. Còn bs Yến cũng nhẹ nhàng nhưng mình thấy cho thuốc ks nặng hơn nên mình ko thíh lắm.
Cái vụ này theo đánh giá chủ quan của mình khá hay nhưng (lại nhưng) cũng lại tùy từng người nữa. Bạn cứ "chuột bạch" tìm hiểu đi rồi share cho anh em cũng chưa muộn. Mình PM rồi nhé.
CG nhà mình mấy hôm nay vắng quá! Đi kiếm tiền hết rồi hay sao ý! Kiếm đc thì share cho bà con với nhá! Kekeke! Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, e chỉ ước có thật nhiều tiền như nước sông Đà. Hô hô hô!!!!!!!
Mẹ daobong này dọa chồng "giỏi thật". Thế nịnh chồng lại đơn giản ấy mà. Thế lão xã nhà mẹ đã ăn nhiều chưa? Nếu không ăn, mình có cách này mẹ nó ạ: "Chỉ cho uống nước thôi". Lão nhạt miệng thèm ăn ngay đấy mà.
hihi, là e nói vậy vì e đoán giờ chưa có, vợ nó đuổi ra đường thì chỉ có nước treo mồm nên cứ lôi dì hai ra dọa, đến lúc nào nghe dọa đá sang nhà dì hai mà im im sẵn lòng đi là,..e hèm,.. lúc đấy lại có gp khác ạ, e suốt ngày phải ngồi nghĩ ra chiêu lừa con ăn và uống sữa nên cũng,..híí với lại e bảo xã nhà e bao giờ có dì hai e mà biết e bắt về ở chung nhà, tối e cho xã ngủ giữa, sướng mà chả làm gì được, cho chết thèm...
à, chị daobong ơi, hôm nay e qua chỗ hiệu thuốc 34 mua thuốc, bác ý giới thiệu 1 loại kháng viêm mà e chả dám mua ạ (tại mù tịt như e cứ nghĩ kháng tức là có ks) nên qđ mua cho bé 1 lọ nutroplex về uống (cái này e quên mất ko hỏi uống trước hay sau ăn rồi, bác nào biết bảo e với). e cứ bảo hôm nào cho ku đi khám mà quanh quẩn vẫn chưa đi được đấy, bữa nay đang chơi há miệng ra thở ko được, thương ơi là thương
Nhưng mà chị ơi em vẫn thấy buồn lắm, ai đời cả tháng trời lên có 2 lạng là sao. Cứ đà này thì con em khi đẻ chắc chỉ hơn 2kg một tý thôi à. Hic. Hôm qua nói chuyện với MC mà em chán quá. Mình có muốn con nhỏ thế đâu mà nghe bà nói như kiểu do mình, lại còn so sánh với một bà chị cùng bầu như em nữa chứ. Bà đấy thì không ăn được như em nhưng con toàn to hơn con e thôi. Hic. Chồng em thì thương em từ lúc đi khám về cứ ngẩn tò te ra kêu chán, đến tối thấy MC nói vậy ông ấy điên quạt lại MC em là: so sánh cái gì mà so sánh, mỗi ng một cơ thể khác nhau ai giống ai đâu mà mẹ so sánh. Nhà con ăn uống thế thì chẳng bổ dọc cũng bổ ngang. Lăn tăn gì. Rồi quay sang em bảo là em cứ ăn đi thích gì ăn đấy bảo anh mua cho. Không vào con thì thành... cũng đc. Em nghe cũng thấy an ủi lắm nhưng trước mặt MC nói thế em cũng không thích lắm. Rùi bà lại nghĩ thằng này bênh vợ, mẹ con thế nào cũng có chuyện cho coi. Hichichic
E ơi, nghĩ làm gì, ảnh hưởng đến con, trc chị cũng như em, sau con nó vẫn " ngô, khoai", lo gì, show hàng con trai cái nhé! kekeke! http://s623.photobucket.com/albums/tt314/vanthuy1806/
Hic hic, con trai tui cũng vậy nè, 18 tháng rồi mới được 10kg, tôi cũng hết cách rồi, kệ nó thôi, có đầu có đuôi nuôi mãi cũng lớn mẹ nó nhỉ.
Kekekekeke! tùy từng đứa thôi các bà ạ! Chồng tôi ngày xưa, 3 tuổi ruồi đậu vào còn ko buồn đuổi, gầy tong teo, bây h to như con voi ấy!
hơ hơ, chồng bà daobong hồi bé giống chồng tui thía không bít, chỉ khác là bjờ chồng tui cũng to bằng cái đuôi con voi
Có bà nào muốn làm thêm cho Mobifone ko, phát triển thuê bao trả sau cho M, nhận tiền 4k/sim. Các bà có thể lấy số ngày tháng năm sinh, tùy, thích số nào cũng đc, trừ số tứ quý và một số gì đấy. Chỉ cần phô tô chứng minh thư, lấy sim cho khách.... đơn giản nhưng giá hơi hẻo. Tôi vừa hỏi đc hôm qua xong! Thêm tiền mua bỉm cho con, sắp mùa đông rồi! kekekeke!
bà chị này lắm nghề quá đấy. Làm vừa thôi tiền để đâu cho hết. Nhiìn sơ qua chữ ký của chị đã thấy 3 việc rùi. Bi giờ thêm cái vụ này nữa là mấy nhỉ....
Tiền thì ai chẳng thèm! Lắm nghề gì đâu, toàn để e chồng làm để kiếm thêm cho nó có tiền tiêu chứ mình thì thôi, bon chen với nó đâu. Mình bỏ vốn, nó bỏ công. Dạo này, 2 chị em thân nhau phết. Có đồng minh đấy! Mà nó đang làm oriflame nữa đấy, có bà nào dùng thì alo cho toio nhé! Hi hi hi
Các Mẹ ở Cầu Giấy cho mình hỏi với, các Mẹ có biết chỗ tập thể dục thẩm mỹ nào khu CG ko? Nhà mình ở chỗ cầu vượt thì đi tập ở đâu được nhỉ? Mẹ nào biết chỗ tập tốt tốt bảo mình với nhé. Mình sinh xong tăng cân vùn vụt rùi. Thanks các Mẹ nhìu !
đúng rồi, bạn ơi nghĩ nhiều mà làm gì, tớ ngày trước ốm nghén, nằm trên giường truyền nước đến tận tháng thứ 6,7 gì đó, bm chồng chả chăm được nhưng cứ lâu lâu xuống lại buôn 1 câu kiểu: mày chả đi lại cho nó khỏe người (trong khi đó đi vs còn phải nhờ c dìu), sau này về quê còn nghe con bạn nó bảo bố chồng lên nhà nó chơi, ca thán với nó là mình lười hoạt động đấy, hihi, stress chưa, nhưng rồi mình vẫn phải quên béng chuyện ấy đi mà cố gắng giữ lấy sk cho mẹ cho con thôi, con mình lúc sinh cũng có 2.9kg, mà giờ còn còi dí dị, cứ lúc nào ob x thăm cháu là lại chê câu ra câu vào, đau cả đầu mẹ nó cứ bỏ ngoài tai hết đi nhé.