Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Theo huong dan cua bac Doanh, em nay em vua di s/a lai. Em báo cáo tình hình để bác và các mẹ cho em lời khuyên với ạ. Kết quả sa trứng hnay của em, ngày thứ 20 CK: Btrung trái: có khoảng 8 nang, có một nang kích thước 13,2 x 10,3 mm Btrung phai: có khoảng 6 nang, một nang kích thước 6,9 mm Dịch douglas: không Niêm mạc: 9,7mm Chu kỳ của em khoảng 34 - 35 ngày, hôm nay ngày thứ 20 rồi mà sao trứng vẫn chưa rụng ạ, hay nó đã rụng từ lâu rồi? Ngày thứ 14 em cũng đã sa, bác sĩ bảo toàn trứng lít nhít, ngày thứ 17 em sa lại kết quả là Bên trái: nang kt 12 mm Bên phải: nang kt 10,4 mm Dịch douglas: nhiều dịch Niêm mạc: 12 mm Em thực sự không hiểu thế nào nữa, vậy là trứng đã rụng hay chưa, em còn hi vọng gì tháng này không? Hỏi thì bác sĩ nói phải đi sa từ ngày 10 chu kỳ thì mới nói được. Hic, bac Doanh ơi, bác bảo em còn mỗi tháng này thôi mừ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hii. mùa này tôi ăn bơ suốt mà toàn ăn miếng thôi chứ chả dầm hay sinh tố gì cả, giờ mới thử làm kem ăn cho lạ bà ạ hehe. tập ăn đi chị, hồi đầu hơi ngán khó ăn, nhưng sau sẽ nghiện đó chị ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mới đầu thử bơ em cũng chả thấy ngon lành gì, phải ăn đến lần thứ 3-4 gì đấy mới quen, sau đó thì nghiện luôn chị ạ! Đợi hết nghén chị tập ăn đi, đảm bảo nghiện giống em cho mà xem! hihi Ăn bơ tốt cho cả mẹ và bé đấy chị ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hịc, em thấy bơ khó ăn thế nào đó, hột thì to, có tí vỏ cạo mãi mới được, híc, nhưng ăn sinh tố bơ ở ngoài hàng cũng ok phết mà. Các chị làm kem thế nào chỉ em với
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị thử ăn mấy lần rồi chỉ thấy mùi tanh tanh thui. Biết là bơ rất tốt cho phụ nữ có thai mà chịu ứ ăn đc.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Món đó tôi cũng chịu, có măm thì phải thành sinh tố mới dùng đc, mà phải say lẫn với quả khác nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao bổ bơ mà lại khổ thế em? Em chỉ cần bổ đôi quả bơ, bỏ hạt đi, lấy thìa xúc ruột rùi làm thôi mà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. t thấy bà ăn Bơ suốt nhỉ? siêu thật đấy, có khi t cũng học ăn thoai, chỉ mới uống sinh tố thoai
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đã bị nghén chưa gái ơi.................đc mấy tuần rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế thì mẹ nó chưa chọn được quả bơ ngon rồi! Bơ ngon là hạt nhỏ, ruột vàng hoặc xanh hơi vàng, chín mềm đều tay, ruột dẻo quánh. Quan trọng nhất là phải róc vỏ. Chứ bơ mà cạo mãi mới được là chưa chín kỹ hoặc bị chín ép đấy! Ngoài hàng thì 1 số cửa hàng ngoài bơ, sữa người ta có thể cho thêm hương liệu nên tốt nhất là mình tự làm ở nhà cho đảm bảo. Kem bơ thì mẹ nó tham khảo ở đây nhé: http://afamily.vn/an-ngon/20101019012258403/Kem-qua-bo-ngay-ngay.chn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e nghén ngủ bác ah.............vừa ngủ dậy mà lại thèm ngủ roài
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế là sướng nhất rồi còn gì. Ngủ đc thì khỏe mẹ khỏe con.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Úi, thời tiết này ko nghén còn bùn ngủ, nghén ngủ thì thèm ngủ hơn ăn đó...........
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tôi ăn bơ chỉ thích ăn miếng cắt ra chấm sữa hoặc trộn với sữa chua ăn ngon tuyệt, mỗi tối 1 quả
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lần đầu tiên em ăn bơ là hồi mẹ em mới mở cửa hàng cafe, bà bảo em ăn thử cốc sinh tố bơ. Em ăn mỗi thìa rồi bảo "Quả gì thế mẹ, ăn kiểu gì ấy, tanh tanh ghê lắm!" Thế mà chả hiểu sao thằng em trai em ngồi chén hết 1 cốc mà người ta hay dùng để uống bia ý! Lần thứ 2 là hồi em bầu Xoài, mọi người khuyên ăn bơ tốt nên cố ăn. Sau 2 lần xay chung với quả khác, em xay thử 1 lần chỉ có bơ, tự nhiên lại ăn được. Giờ thì lúc nào làm cho chồng con ăn thì em mới lịch kịch sinh tố hay kem thôi, chứ hàng về mà có quả nào chín ngon ngon là em cắt miếng xử tại trận, chẳng cần đường sữa gì hết. Chồng em toàn trêu là buôn bán kiểu em thì chưa đủ hòa vốn chứ đừng nói đến lãi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng đang buồn ngủ díp mắt đây! huhu Đúng là thời tiết này chẳng thèm ăn, chỉ thèm ngủ thôi chị ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh mỗi ng một kiểu nghén mà bạn, chứ ko chỉ có nôn đâu, hì hì, ko nôn là tốt rồi, ăn dc bao nhiêu giữ dc bấy nhiêu, chứ nôn vừa mất chất vừa mệt mỏi lắm. Thiếu máu thì bổ sung viên sắt, rồi ăn nhiều rau màu xanh sẫm, quả chín đỏ vàng, thịt đỏ, trứng gà, cố gắng ăn cho khoẻ nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trc chị cũng như Cúc héo, giờ thì đang cố để làm quen để cho cái miệng nó thích ăn bơ đây ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác cúc héo đã hết nghén chưa ah,bác dc bnhiu tuần rồi nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thảo cũng ko bị nghén nhỉ ? thế là sướng rồi. Hy vọng chị cũng thế. Hiện tại chưa thấy gì cả, chỉ thấy đoí nhanh đói sớm. Ko hiểu sao mà từ trưa tới giờ bụng óc ách lâm râm đau thế nhỉ (?). Lúc trưa còn ra dịch nâu nâu nữa chứ. Ko biết có giống hiện tượng của em adongfurniture hôm trc ko. Hy vọng là ko sao ! hức hức ...