Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em Chào cả nhà giờ mẹ con em mới OL được hiii @ Haelee: em ơi chị ăn ở đó rồi hii nó cùng tòa nhà với Khách sạn chị hiii theo cảm nhận của chị thì đồ ăn cũng được em ạ, Ngon, cmar giác sạch sẽ em nhé! chị mới ăn 1 lần hiiiiiiiii @ Chị Northerngirl : chị ơi nhà em cũng toàn dùng Chocolate thanh đó chị ạ vì chồng em làm bánh nên sành Chocolate lắm ạ, chị cho vào lò vi sóng bắn chảy ra hay đũn cũng được ạ, rồi cho vào xay cùng bơ chị nhé rất ngon ạ @ Hienlinh: em ơi chị nghĩ em đặt tên Đức Hiếu rất phù hợp em ạ! nó như một điều em luôn nhớ đến con và Con đã trở về với bố mẹ! @ Meodiudang: chị chưa bao giừo kiêng xoài em ạ hii, mà còn ăn nhiều nữa em ạ, tiếc là HN mua xoài ko ngon bằng trong đó em ạ huuuuuuuuuu @Priness: em lâu quá ko thấy em vào chị định gọi cho em mà mấy hôm bạn bù lu bù loa ko gọi cho em được hixxxxxx chia sẻ với em nhé! em hãy cố gắng lên! CS luôn thăng trầm như vậy đó,chị cũng cầu trời tháng này em được toại nguyện nhé! có gì cứ vòa đây tâm sự với các chị em ạ,để chị em ta cùng nhau vượt qua những khó khăn trong CS nhé!!! ah" chị có kha khá đồ bầu em ạ chỉ là Váy thôi ( quàn áo chị tặng em Yến nhà mình rồi hii) và ít quần áo mặc nhà nữa,hồi xưa chị vẫn có ý định sinh xong tặng alij các mẹ nhà mình lấy hên mà hiii giờ thấy chị gái em co nhu cầu chị sẵn sẵn sàng tặng sau khi chị hoàn thành nhiệm vụ em nhé! mà chị gái em cũng bằng chị nên chắc vừa đấy em ạ ( chị bụng to nên toàn mua Size M và L mặc hơi dài nhưng chị ko cắt ngắn vì nghĩ để tặng alij mà hiii) vậy đầu tháng 6 chị sẽ Alo em rồi chị tựng chị gái em nhé! cả đồ sơ sinh nữa em ạ! Các mẹ ko ăn được Bơ hiiiiiiii trời món Bơ ngon vậy mà ko ăn được hixxxxxxxx em ăn lần đầu đã nghiện rồi ạ, nên cứ mùa Bơ là nhà em dự trữ nhé!!! con Gái em cũng tín đồ Bơ luôn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chỉ chán ăn và nôn nao thôi ạ, chứ may ko bị nôn ra tí nào cả. chị nằm nghỉ đi, ra dịch nâu thì cũng phải chú ý ạ, lạy trời ko sao!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh thế để chị thử, lần trước chị mua 2kg bơ nhà bạn Mưa, ăn dc 2 quả xắt miếng trộn sữa chua rồi sợ luôn từ đấy chưa ăn lại, hôm trước uống sinh tố thì cũng ko thấy ngon miệng, chứ bt chị thích bơ lắm, để chị thử cả bơ xoài lẫn cơ socola, hì hì, tks em!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ơi các mẹ cho e hỏi với ạ, e đi siêu âm ở 2 nơi thì chỗ bác sĩ tư gần nhà nói con trai, ở 125 thái thịnh lại nói con gái. Híc, e đc 16w rồi ạ. Các mẹ biết chỗ nào siêu âm giới tính chuẩn chút ko ạ, e đang mong quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. theo kinh nghiệm chị thì đã từng nhìn thấy và nói là Zai thì tỉ lệ Zai cao hơn em ạ!!!em muốn chắc chắn thì ra BS Vỹ ở Trung Hòa hay BS Trâm ở lê Văn Thiêm ý 2 BS này nói giới tính chuẩn lắm nha!!! còn cho em nhìn rõ nữa cơ hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi chắc dịch nâu nâu chút síu ko sao đâu ạ, chị cứ nhẹ nhàng theo dõi nữa nhé! em cũng đang đau bụng đây ko hiểu sao nữa? rồi cu cậu cứ gồng mình lên chứ lị,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ An na cho tớ hỏi, có phải bacxs Vỹ và bác Cường đều xem được giới tính từ hồi 12 tuần phải ko? Tớ 8 tuần rùi nên tò mò lắm cơ ý..hihis
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Cường không nói giới tính đâu mẹ nó ơi, mẹ nó cứ hỏi mẹ ThuMinh_spa thì biết! Bác Vĩ thì chắc chắn ạ, nhà em cả 2 tập đều tín nhiệm s.a ở chỗ bác Vĩ mốc 12w, lần nào bác phán cũng chuẩn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oái mẹ Anna đã đặt tên rồi cơ à? Chị còn chưa nghĩ đến tên gì đây. Chúc cho cu Rồng của em đủ 9m10d chào đời khoẻ mạnh nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi không phải mình cái lịch Tàu ghi vậy đâu mà cả lịch vạn sự nữa nó còn ghi mỗi tháng 12 cơ nhưng em cứ chắc ăn chiến đấu tháng 11, cũng là gặp may, nên chị đừng lăn tăn nữa nhé. Sory chị vì chị đang bận sửa nhà mà em lại hỏi lại, tháng mà chị ghi ở trên cho em là thụ thai vào năm 2012 hay 2013 đấy ạ? Nếu muốn thụ thai trong năm 2012 để 2013 đẻ thì thế nào ạ? Em cảm ơn bác nhiều nhiều! À mà em đính chính nhé cái nàng sinh năm 79-80 ấy muốn sinh con gái chứ ko phải con trai chị ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó chờ 12w 3 ngày đi SA nhé sẽ chuẩn lắm đấy mẹ Zin ạ! BS Cường khó tính lắm, ko nói giời tính đâu ạ, còn ko thèm nói gì với bênh nhân luôn ý, kiêu lắm ( nhưng bác ấy giỏi hii) Bác chỉ phán 1 cầu bình thường thôi là đi về yên tâm nhé! BS Vỹ cũng giỏi chuyên môn SA mẹ nó ạ tớ SA nhiều lần và rất ok nhé!!! mẹ nó ra BS Vỹ cho đỡ ức chế vì độ kiêu của bác cừong hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng em nhé,thật là vui khi cứ mỗi ngày mà có một mẹ vào báo tin 2 vạch,tháng này sẽ nhiều lắm đây,giữ gìn sức khỏe em nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hừ hừ, em giới thiệu bạn em tới nhà ông Trí . Năm ngoái khi bạn ý lên viện C khám, xét nghiệm , siêu âm đủ cả thì kết luận là bị đa nang + bị polip nữa.Bạn ý đã phẫu thuật cắt polip đi rồi... Chiều nay vc nó lên ông Trí bắt mạch, lại chỉ phán là nó nóng trong , nhiều khí hư, thận hư....CHỨ K PHẢI LÀ BỊ ĐA NANG....... Nó bảo là đi siêu âm chắc chắn nó nhìn thấy có rất nhiều nang.....hic, thậm chí ngày xưa ở cùng nhau nó đi khám về còn kể với em là rất nhiều bác sỹ ở viện C khám, và còn tiếc cho nó bởi còn trẻ mà đã bị đa nang sớm như vậy, và cũng khuyên nó nên có em bé nhanh, vì nó bị đa nang cả 2 bên chứ k phải 1 bên như bình thường. VC nó vẫn quyết định lên lấy thuốc, nhưng mà em thấy giọng có vẻ k thoải mái lắm, nó bảo thôi cứ uống thử. Em cũng chẳng bít thế nào nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi chị cũng có bạn bị polyp và đa nang, làm TTON 1 lần rồi ko dc, chị cũng giới thiệu đến ông ý nhưng dặn là đừng khai bệnh vội, cứ để ông bắt mạch xem sao. ông bắt mạch nói luôn là người quá nóng nên tt vào là tt chết, phôi đặt vào cũng chết, còn cái polyp thì cũng do quá nóng nên nó mọc, cắt đi lại mọc, 10 lần cắt cũng ko hết, ông cũng chỉ bảo uống 3-5 đợt là có bé. Còn đa nang thì chỉ là cái hình ảnh nhìn trên siêu âm, chứ ko hẳn là 1 bệnh em ạ, nó là cái biểu hiện ra ngoài của việc nội tiết mình có vấn đề và buồng trứng hoạt động ko bình thường, như chị siêu âm cũng thấy nhiều nang nhỏ nhưng có bs thì bảo đa nang, có bs lại bảo bệnh khác, còn đông y thì họ nói theo các can (thận, tỳ, khí...) các hoạt động của các cơ quan chứ ko nói như tây y đâu em, nên em bảo bạn cứ bình tĩnh tin tưởng nhé, thế nào cũng có bé! Tây y và Đông y tiếp cận bệnh theo các hướng khác nhau, nên tên gọi bệnh đương nhiên khác nhau, bs Tây y sẽ cho kết quả xét nghiệm máu là chỉ số A B C gì đó bất thường, siêu âm hay mổ nội soi thấy thế này thế khác, còn Đông y họ xem mạch, xem từng cơ quan hoạt động thế nào, thì cách họ nói cũng khác em ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hì, cảm ơn nhà thông thái sáng suốt của em nhé, em cứ ái ngại từ chiều đến giờ nên phải lên hỏi các chị luôn. Em sẽ copy lại đoạn này và email cho bạn ý đọc. teng kiu chị nhìu nhìu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e cũng bị như chị này đây, bị đa nang và đi khám 1 bsy khác thì bảo polip, e bị đa nang nên nang noãn, giờ e cũng đang uống thuốc ông Trí đợt 1 ,cắt thuốc ông Trí ông ý cũng bảo giống như bảo bạn chị ý, nhưng e cứ uống và hi vọng, hi vọng là con yêu sẽ về với vợ chồng e, chắc bạn chị chu kì kinh cũng rối loạn, ko bao giờ đúng chu kì, lại hay bị rong , của e thì thế đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi lâu quá ko thấy chị SuuSuu vào nhà ạ, ko biết chị ấy uống thuốc thế nào rồi? sức khỏe chị ấy khá hơn ko ạ??? chẳng thấy chị ấy vào nhà nữa huuuuuuuuuuu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi em thông báo với Bác ạ: Mẹ Linhtito đã bầu rồi ạ, mẹ ấy đang bầu tuần thứ 14 rồi ạ, nhưng chưa biết Zai hay Gái đây bác nhé!!! vì lúc SA là 11w thì còn bé quá nên chưa rõ ạ, khi nào mẹ ấy SA lại sẽ vào báo cáo bác ạ vì đọt này mẹ Linh bận quá, mà cơ quan ko cho vào mạng nên mẹ ấy ko theo dõi nhà mình bác ạ!!! Hy vọng mẹ Linh đựoc Toại nguyện Bác nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay e mới đọc bên wtt có 1 chị chia sẻ kn là bắt mạch 2 bên tay (chỗ cổ tay thẳng với ngón tay cái ấy) nếu mạch bên tay trái mạnh hơn bên tay phải là con gái và ngược lại
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì, giờ e mới vào đây buôn với các mẹ được. Chả là hôm trước 12w e đi siêu âm bác sĩ nói con trai, chiều nay 16w chồng e chở e đi siêu am ở 125 TT thì bác sĩ lại nói con gái, e tuy là con nào cũng yêu lắm, nhưng nhất thời lúc đó hơi chạnh lòng vì đứa đầu nên e mong có con trai để yên tâm thôi í ạ, (chỉ là nhất thời lúc đấy thôi, về nhà e nằm nghĩ con gái thì có bao nhiêu là điều hay :X), chồng e lúc đưa e về thì lên công ty làm việc luôn, ảnh chắc cũng để ý tâm trạng em hay sao ấy ạ. Thế là lên công ty anh nhắn tin về cho em như này "Hehe, vợ anh đã nói chuyện với mẹ chưa? . Mà e đừng có buồn nhé, a thấy e có vẻ ko vui đấy. E đừng như thế, a và con buồn đấy. E biết là anh thích con gái đầu lòng mà . Ruộng sâu trâu lái, chẳng ai bằng vợ con anh cả đâu :X". Đọc xong tin nhắn e cũng rơm rớm nước mắt, nghĩ mà mình nông cạn quá, làm chồng buồn và chắc con cảm nhận được, sẽ buồn. E thấy em thật hạnh phúc các mẹ à, chắc kiếp trước e tu được nên mới lấy được người chồng như chồng em, đi làm thì lương trả qua thẻ, anh đưa luôn thẻ cho e giữ. Thi thoảng làm ngoài được (chồng em làm tư vấn thiết kế xây dựng ạ) về cũng đưa, chẳng biết có đưa hết hay ko nhưng hay đưa lắm, vài triệu cũng đưa, vài trăm cũng thấy đưa, nên e cực kì tin tưởng ạ :X. E phải sống thật tốt và "tu tốt" để con gái e được hp mới được, "phúc đức tại mẫu" mà ạ phải ko các mẹ