OK, bữa nào rãnh mình bồng baby qua Diệp chơi, hay ghé shop cũng được để xem có mỹ phẩm nào rinh về được ko?
hehe....mình sinh hoạt hè ở phường thui, cũng đại diện phường đi thi này nọ, cũng vui lắm. 30 này ọp, gặp mặt biết đâu lại gặp người wen đó. Nhà mình ở Nhất Chi Mai trên 10 năm rồi
mẹ Tiểu Cần rất vui khi chị vừa miệng và khen ngon. Vậy là mình "chinh phục" được khẩu vị của 2 members của hội 10/10 rùi, hôm trước Tina búp bê cũng vừa miệng. Cuối tháng ọp em sẽ mời mọi người dùng thử xem thế nào ... hồi hộp lắm đây Ah, hôm nay em bận nên nhờ ông anh trai giao hộ đó chị ... có gì chị cứ comment nha
Hic, báo cáo cả nhà! Em đã thức tới giờ này để cập nhật tất cả thông tin từ trang 911 đến 940 rùi. Hic, bùn ngủ quá lun! Em đi ngủ đây! Chúc cả nhà ngày mai và ngày tới vui vẻ nhé! Have a good weekens!
Chào ngày mới,cjào mọi người,chúc mọi người cuối tuần hạnh phúc.Vào điểm danh cái rùi đi nè,hum qua mọi người chắc ăn uống no say nhở?????hứa với` tina nhưng hổng nhớ hôm qua là thứ 6 heheheheh gọi hoài không được thứ lỗi thứ lỗi....
Báo cáo cả nhà em xuất hiện :-({|=:-({|=:-({|= Vì mấy hum nay bận đưa dì và dượng em vô Pháp Việt chữa bệnh nên ko vào nhà đc (haizzzzzzz nhìn mí cái máy tính trong BV muốn nhào vô lắm nhưng phải canh đồ nên ko dám vì 8888 say sưa lắm quên trời quên đất hết.) Hà hà nghe nhà mình nói nhà vắng quá mà em đọc muốn xỉu luôn. Đọc mới thấy nhà mình mấy người bị viêm họng giống em rùi, bị từ hum thứ 7 tuần trc nhưng trời nóng quá cứ uống nước lạnh nên h vẫn còn hơi đau một tí. Với lại 2 hôm nay ngồi suốt trong PV máy lạnh lạnh quá h bị cảm luôn. @ Hội Trưởng xinh đẹp ơi cho em đăng ký 2 chai dầu nhé :goodman::goodman::goodman: Gia định Bắp luộc ơi: cho em đăng ký 1 đĩa bé yêu biết đọc với nhé, ngoài ra có nước ép cóc hay sợ ri gì thì em cũng nhận hít. :finga::finga::finga: Cuối cùng là em thông báo điện thoại em sửa rồi ạ, có gì cứ gọi cho em nhé hehe. hehe bắt chước chị Lucifer lâu lâu vào làm phát nổi bật keke.
hehe em thích ăn mấy bánh này lắm, khổ cái nhà có 2 vc với đứa con hà, ai cũng ăn ít nên khó đặt hàng lắm với lại xa quá, bao h chị mở cửa hàng thì chắc đến ủng hộ. hì hì cố gắng hết bệnh để cuối tháng đi off đc ăn bánh @ Tina úi ùi tình hình sao rùi, nhà cửa sao rùi, ô sin sao rùi, hay là thuê em đi, em dắt jumi đến làm osin cho chị đến 3h há, vừa có ng 8888 vừa có sữa đậu nành ngon uống nè.
Dạo này nhiều người cúm thế nhỉ. Thời tiết nắng mưa thất thường quá. BX mình đang thai 21 tuần rồi ra ngoài ăn tí gà ác, bị mắc tí mưa thế cũng cảm, ho. Khám ở Net Vạn Phúc (Q.TPhú) bác sĩ Hiên (khoa sản) sau khi dòm kết quả xét nghiệm máu phán đủ tiêu chuẩn đi xét nghiệm H1N1 (?). Zời ạ, mẹ nó ở nhà suốt, ở nhà chả ai cảm cúm, thế mà nhiễm á ? Thôi thì nghe thử lời bác sĩ đi thế nào. Bsĩ bảo xuống Pasteur làm xét nghiệm. 2 vợ chồng đội nắng đi đến nơi thì họ bảo chỉ nhận mẫu từ các bviện Phạm Ngọc Thạch và Nhiệt Đới. Lại bò sang Phạm Ngọc Thạch, bị thu tiền khám và mua sổ để được tư vấn mà nghe xong tức gần chít "về Trung tâm y tế dự phòng Quận". Thế là đội nắng 3 tiếng đồng hồ ngoài đường làm toàn chuyện vớ vẩn với mấy chỗ vớ vẩn. Chỉ tội cho mẹ con dế mèn đang cảm mà còn tha cái thân bầu đi lòng vòng cả buổi sáng. Mình bực quá, quay lại Net Vạn Phúc định hỏi "tội" bà bác sĩ cho ra trò, cũng may là bả zọt đâu mất rồi. Thế là bsĩ khoa Tai Mũi Họng cho truyền đạm và uống thuốc hạ sốt rồi về uống tiếp kháng sinh. Còn vụ H1N1 thì dẹp luôn vì mình biết bả ở nhà suốt có đời nào nhiễm con virus đó từ ai chứ ? Mà giờ bả cũng đỡ rồi, còn ho tí thôi. Vậy ai có bị phán đi xét nghiệm thì một là đến thẳng TT y tế dự phòng quận, 2 là Nhiệt đới thẳng tiến nhé ! Chúc các mẹ cuối tuần 888 thật xôm nhé !