Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhà tôi hôm nay ăn Nem Bùi nên nhiều thính cô ạ, tôi cứ rắc cho bà con thèm chơi , ảnh thì tôi up lên photobucket đc 1/3 roài, còn chờ c Kún nứa cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trời nóng quá, e mời các mẹ ăn kem bạc hà. Làm bằng siro này rất nhanh và đơn giản, đun sữa trứng (hoặc k trứng) xong thì để nguội, trộn với kem tươi đánh bông và 70 - 100 ml siro này. Sô cô la em thích dùng loại dark (của bác thông gia mang từ bển về tặng em) bào mỏng rồi cho vào lúc kem gần được, vì kem đã ngọt nên thích dùng loại đắng. Mỗi tội bào xong nó cũng nhoe nhoét ra tay dù em đã cho vào ngăn đá cho cứng rồi mới bào 8-}
Ðề: Bếp Kún tầng 6 C cóp mấy dòng mẹ Nấm bên kia share thế này này, nhà c đang thừa trứng nên mới cho trứng chứ bình thường làm kem c cũng ít khi cho trứng vì lười oánh, nhg công nhận là oánh trứng kỹ thì cái hỗn hợp mình làm xong nó rất là sánh đặc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Chóe ơi, cái siro này mua ở đâu thía. Em cũng thích kem bạc hà lắm. Ah, mí cả bác lục trong kho xem còn cái que oánh tứng nào hem thanh ní cho e 1 cái nhé. Hôm nọ em qua rước cái máy oánh tứng về, chả hiểu thế quái nào lại tung mất 1 nan lồng bác ạ. Từ hôm đấy đến giờ, bâu nhà e vẫn trên ngăn đá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tuần sau luôn đi bác Mầm ơi, tuần sau em cũng hẹn bạn trên SG, nó dẫn em đi vợt mấy cái váy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 toàn rắc mà k cho ăn, hum nhắc tới thính, báo cáo chị Lì, mình e làm hết 1 quả nem
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hehe e hiểu rồi, cẩn thận thì đánh trứng, còn k thì thôi khỏi cho trứng lun chỉ mỗi đun sôi sữa với các chất cần làm tan chảy thôi c giúp thì giúp e cho chót, chỉ cho e chỗ nào bán cái siro bạc hà đi ah. e nghiện các vị màu xanh như bạc hà, trà xanh ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bminh: siro như chị Choé post trong fivimart có đấy, chị cũng định hôm nào vào làm mấy loại khác nhau.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 2 năm gắn bó với Bếp, chị cũng đã cùng với Bếp trải qua biết bao buồn vui, biết bao sự sẻ chia, giúp đỡ của các thành viên trong Bếp, cũng như những lúc thăng trầm của Bếp. Nhưng hôm nay chị thực sự bất ngờ và xúc động khi thấy Kún đại diện Bếp gửi lễ sang thắp hương cho mẹ chị. Chị cũng đã nói với Kún là chị xin nhận lời chia buồn của mọi người và không nhận lễ, nhưng Kún cứ nhất định nói chị phải cầm. Chiều nay chị đã mang lễ sang thắp hương cho mẹ chị rồi. Chỉ một nén hương thơm thắp lên cho mẹ chị mà trong chị có biết bao là cảm xúc. Biết nói gì cũng là thừa vào lúc này nhưng thực sự từ sâu thẳm trong lòng chị gửi lời cảm ơn tới Bếp, đặc biệt là Kún. Nghe chị kể chuyện này, cả nhà chị ai cũng ngạc nhiên vì không ngờ trên diễn đàn online mà mọi người lại có tình cảm với nhau như vậy. Một lần nữa chị xin cảm ơn mọi người.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chuẩn bị đi ngủ, trước khi ngủ lại cầu trời cho gặp chàng tối qua đã ôm em, híc, tội lỗi quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà Mình mua mấy loại siro rồi chia nhau đi vì 1 lọ to dùng bao giờ mới hết em đang Định đi mê chô mua đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tối nay e đi fivi mua vỉ thịt xay gần 4 lạng, 1/3 nấu canh chua với sấu, còn lại đem tráng trứng, thêm dưa bắp cải muối cần, đơn giản mà ngon.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ghét kem bạc hà cực,mày mua siro làm gì,cứ mùa tnaof thức nấy có phải tươi ngon hơn k?thế có biết làm kem k,hay chị lại phải sang chỉ tận nơi cho?làm kem dễ ợt ấy mà ( em bị ngộ cái HHX ạ,hôm nay nó chém em rét quá,bây giờ vẫn hắt xì đây)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái siro đấy em pha với nước hoặc sữa tươi uống giải khát rất ngon mà, một chai đâu bao nhiêu mà chia, chỉ sợ mẹ con cô chưa hết hè đã mua thêm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có nho,phúc bồn tử,dâu tây,nhiều lắm e ah,mà toànchai to,mua về ko làm kem hết thì làm thạch,ko thì pha loãng với nước lạnh,thêm ít đá là có cốc nước giải khát ngon tuyệt em ah @chị Chóe: em vừa làm xong mẻ kem rum nho,đổ từ âu vào hộp thấy vẫn hơi lỏng lỏng trong khi ở đáy âu lại đặc phết,âu khi nhấc ra vẫn lạnh lắm,e đg vứt ngăn đá cho đông.Mà sao hôm nay e ko đánh bông đc cái whipping cream nhỉ,lần đầu tiên đấy,mọi khi toàn một phát ăn liền,sao hnay đánh mãi cứ lỏng là sao,trc khi đánh e còn vứt lọ whipping trong ngăn đá 15' rồi nhé.Hay do e ko đánh bông đc whipping nên kem ko đông đặc ngay khi vừa lấy ở bowl ra?! Dưng e nếm thử rồi,ngon lắm,chả khác kem vani là bao đâu,e bắt đầu yêu cái máy làm kem này rồi đới
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Còn một nan vẫn oánh tốt chị nhé,chỉ lâu hơn chút thôi,e chuyên gia oánh một nan đây (vì mất toi đâu rùi ý)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đây chính là nguyên nhân thất bại c ơi. whipping mà để ngăn đá thì sao đánh bông đc nữa chị