Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ hóng mãi chưa thấy ảnh, ít ra cho xem cái ảnh Lì sau khi bả matis và sơn chống thấm đi các tềnh yêu ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ơi, đừng làm chị lên đến đỉnh nhanh thế chứ, chả chịu cho chị khởi động khởi điếc gì hết à
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nàng chém hết cả phần của chị rùi hị hị. Cả đợt trước bận làm đủ thứ nên chẳng có thời gian lội. Có đúng hôm lội thấy nàng bẩu là đi Xì Gòn trùng dịp với chị rủ rê gặp nhau buổi tối mà chẳng thấy đâu, chắc bận quá hử?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À, Limi ơi, chị báo cáo, 2 cái áo chấm phẩy cỡ M chị mặc bị chật cứng cái chỗ bắp tay hức hức... Buồn cả tối vì c thích cái chất của nó quá, nhòm tới nhòm lui chả thấy chỗ nào còn nới được mới đau. Cái áo trong suốt da báo thì vừa, mặc ngon. Váy con gái mặc vào chỉ vừa trùm mông, nên nó bảo nó mặc với quần legging chứ hok mặc với xi líp heheee
Ðề: Bếp Kún tầng 6 1 chai to lắm ah, dùng có mà chán thì thôi. Nên cả nhà mình mua chung 1 chai, nhiều mùi vị khác nhau rồi share đi cho kinh tế ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mềnh cũng mún hóng ảnh của nàng Lì, chiên gia đã động tay chân thì phải khác chứ, chỉ sợ nàng ý không có thời gian hấp thu kịp thì chắc phải thêm mấy buổi phụ đạo trực tuyến nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hihi, em quen chiến luôn mới máu, khởi động lâu chết được ý . Em cũng đang cố thức để hóng ảnh chứ thường giờ này là em say giấc nồng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng mua lại 1 quả nem của chị CuCu, hnay về chồng chị lại mua chả chó nên 1 mình chị ăn hết sạch 1 quả nem đấy với cả thịt chó. Ko ăn tẹo cơm nào... ko bít tối liệu có sao ko nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Nước mía ơi, chị cho e nữa với! Chị very_good ơi, sau 5h chiều e về nhà nội đón con ở ngõ 161, tầm đấy chị còn ở 176 k?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay chị phát hiện ra là xung quanh nhà cái Jly có rất nhiều nhà nghỉ, thảo nào nó chả phải lo lắng giảm béo bao giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đẹp lắm bác ah. Hôm vừa rồi e mua 1 bó 20 cành loa kèn, về cắp 1 lọ to, hôm sau là cứ dần dần nở, 3 hôm sau là nở hết... nhìn ngất ngây luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao lâu có ảnh thế, sốt hết cả cỗ lòng Chị Khét đã kịp gắn mác vào lích rồi đấy à, hình như từ chiều chửa được nghe ai lói "cám ơn"
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Cáo nà bác Cáo ơi, nhẽ lào em cùng size với bác ? Sau khi em bập vào nghiệp bánh trái cách đây ba tuần em tăng nhõn 3 kg, hu hu hu ? Chị Mầm ơi là chị Mầm ời ! Mai lem cụa em nó theo chân bác vào phỏng, để em ăn nốt rồi tìm cách tẩu tán 3 kg xịt thừa vừa thửa nuôn thể bác đừng mắng em nhá ! P/s : bác có muốn em phá tan tành cái công trình tập thể dục một tuần, phẩy tay kiễng chân 1 nghìn 5 trăm cái cụa bác hem ? Đồng ý thì bấm then đi, em vác cái Chờ cô la là té cho bác ạ ( butter cake white chocolate) - em đang luyện tay nghề đến món thứ ba là ló ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua em cũng vừa mua 2 bó xong, 15k/bó đẹp mỹ miều, cũng vì mải mua hoa nên suýt mất toi cái ĐT đấy