Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em bình tĩnh, cái đó gọi là cứu đói giảm nghèo để phúc cho con em ạ, mày đâm đầu làm gì cho nó ngạt thở kiếm cái gì cứng cứng xọc phát vào đít cho xong cái đời
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế bác cho em cái pát uốt lun, qua tuần sau em đi vợt nó chung với nguyên liệu bánh ạ ! P/s : em đang niệm câu thần chú cụa em Kin, dẫu biết rằng ăn là càng béo, nòng dặn nòng càng bếu nại càng xinh, he he he !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hihi, c Chít béo nè, bạn Mít cũng béo nè Kêu hnay xõa tóc nè, c bò sữa mặc vái sẹc xi nè, c Ỉn thì rực rỡ hoa, còn việt kiều pa di thì mặc áo ống siêu sẹc xi thì phải cơ mà nick dentist là nick của bác nào thía ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác nài, nãy giờ em cứ lên cơn động kinh, rung người bần bật với các pót cụa bác ! Dao găm ( chứ ko được kiếm ạ) nhà em vìa trễ và giờ thì cưa gỗ luôn rồi sau khi liếc thấy em chém gióa ở trên bếp ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e cứ qua gặp Minh hoặc Thanh bẩu bạn chị Lan qua mua siro nhé!, ở dưới bán hàng Nước mía, văn phòng ở trên tầng 2.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi e chả tự tử nữa, coi như góp tiền cứu đói giảm nghèo... hehe Tuần sau e chả bít có ọp ẹp chia tay chia chân bác được ko? Hay cuối tuần sau mấy chị e khu đít rùa lại ọp ẹp nhỉ? Cuối tuần sau nghỉ 30/4 cả nhà mình lại tụ tập chém gió cho sướng cái đời
Ðề: Bếp Kún tầng 6 metro rẻ nhất, fivi cũng có. Mày mua đi, mua hộ chị luôn, c cũng hết rồi hì hì. Cái hãng đó có nhiều loại : phúc bồn tử, lựu ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nào thế có định up ảnh ko để em còn đi "kiếm cái gì cứng cứng chọc vào đít cho xong đời đây"........................hàng có sẵn từ lâu rồi dưng em còn bận hóng ảnh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bác có lắm ý tưởng hay quá mà tình hình mấy chiến sĩ trong đống rơm nhà mình sao ah, đã tới mức này chưa nhỉ http://dantri.com.vn/c132/s132-586359/cau-cuu-canh-sat-vi-bi-ban-gai-ep-quan-he-lien-tuc.htm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hihi e có nguồn bán giá gốc của bác nước mía đây, để mai bác ý check lại giá hiện có e, c Lucky, Kêu đang chia nhau siro bạc hà và phúc bồn tử đây ah. e chưa xem ct nhưng xem chừng 70ml 1 lần kem rồi. mọi ng đăng ký chi tiết cho e nhé, cứ đủ chai là e quất. e chỉ có túi nilon thôi, xong về các chị cho vào chai giúp e nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 He he, em đã làm cái note vào điện thoại chứ ko tin tưởng nhắm vào cái nhão nợn cụa em, cạm ơn bác nhiều ạ ! Mà em vẫn đang thắc mắc cái nước mía của bác đấy ạ, thôi để qua thử luôn ạ ! (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e đã phát hiện ra sự khác nhau giữa xanh nhạt và xanh đậm: - đậm: bạc hà - nhạt: chanh + bạc hà - chính là cái vị trong coktail mojto đấy ah ôi, nhìn nhiều thức thích quá, thích bạc hà, phúc bồn tử, hoa hồng, quế, kiwi, mâm xôi, việt quất. ôi chết mất thôi