Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hà nội ơi, Seoul Garden 228k này: http://www.************/ha-noi/nha-hang/nha-hang-buffet-nuong-7F050103007C.html
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hiện tại đủ 2 set rồi ý chứ chị! Chị gom tiếp đi! Set 1: Lợn đất 2 (em ké 1) Chị Rain 1. Set 2: Shop Cô chủ nhỏ, Nhimcute, gà và chuột (làm TK em). Giá mua 1 lọ là 14$, mua 2 lọ 24$ ạ! Kim gom đấy chị, em thấy ID 2 thanks bài em! Nhưng bài của Shop cô chủ nhỏ và nhimcute chưa thấy em ý thanks!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Mẹ Đạt cho mình ké 1 lọ với nhé. Chị DQ với mình là 2 rồi, tìm thêm 1 mẹ nữa cho đủ set 3 thôi.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! http://www.victoriassecret.com/ss/S...&c=Page&cid=1331606905060&pagename=vsdWrapper Nàng qua topic đặt hàng ý, Kim gom chứ có phải tớ tự mua đâu!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Cho em bon chen với! Em chưa lội ngược lại nên cứ thấy 3 người 1 set là bon chen. hihihi
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Nghe chừng cái vụ gom này lại hót em nhỉ, sắp tới lại thành đồng phục ý chứ ka ka ka...
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Thế bạn đin hỏi ý kiến về việc gì? Với tư cách là người mua hàng thì cứ càng nhiều nhà offer giá tốt, ngon-bổ-rẻ thì bọn tớ càng mừng, rất là welcome thôi bạn (u)
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Uả, e có ghi là định mở topic OD rồi nhưng thấy nhiều nhà nhận OD nên băn khoăn thôi PR gì đâu chị, hic, e chưa có mở mà TT.TT Thiệt là oan cho e quá
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Tại vì ấy kiu là hỏi? Muh chả thấy câu hỏi nào nên pác thắc mắc thôi. Chứ PR mà rẹ thì pác cũng đu theo hik hik
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hì hì, viết bài xong xóa đi dễ bị Mod để ý lắm nhé bạn, hum qua tớ nom cái chữ kí của bạn cũng đẹp phết mừ.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Uh đúng đúng Tớ cũng bị cảnh báo vì tội viết xong xóa. Nhưng quả thực, trong đó có 1 số là mình có lỗi như mod nói. Nhưng 1 số là có thời gian LCM khìn khìn. Gửi 1 bài nó luôn thành 2 nên cứ phải xóa 1, cũng lại bị cảnh báo. Nên tớ tu cho lành, chỉ 888 thui. Tớ bán đồ chỗ khác, nhể
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Oài thôi chết e rồi ( e xóa tận 2 bài ( Làm sao bây h TT.TT Bị cảnh cáo liệu có bị ban nick ko hở các pác
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Tớ nghĩ là ko. Vì thực ra do mình chưa biết, với lại mình có lừa ai đâu
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! ủa chị ơi, em viết bài cũng hay bị post thành 2 (không phải do em đâu ) xong thấy vậy xóa đi là bị mod để ý hả chị. Mà mod để ý thì mod nghĩ mình làm gì sai vậy chị? Cái này lần đầu em nghe tới nên hỏi ngu ngu xíu
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! em nghĩ là không sao đâu chị, chị đừng lo quá, em xóa mấy lần vậy rồi (do LCM post thành 2 bài liên tiếp y hệt nhau) không thấy bị làm sao hết chị. Cho nên nghe chị Hạnh biểu xóa bài mod để ý em mới ngạc nhiên nè
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Nếu xóa 2 bài bị trùng thì ko có sao bạn nhé, nhưng viết xong rùi xóa có chủ ý là sẽ bị xử à
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Thể theo nguyện vọng của mấy mụ nghiện nhà mình, em liều mình dư chả có post hình món trứng nhồi thịt nhà em hôm qua ạ. Chỉ có tính chất tự diễn, ko dám múa rìu qua mắt thợ, mụ nào dam dang cấm vào còm men nhá, em mong manh dễ đổ vỡ lắm cơ ạ, hix: Đầu tiên nguyên liệu gồm có: Cà rốt (1/2 củ bé), mộc nhĩ (1 tai vừa), nấm hương (5 - 6 chiếc), thịt vai (0.5 lạng), trứng (5 quả). Thịt xay, các nguyên liệu còn lại thái hạt lựu, lên hình dư vầy ạ: Tiếp theo, trứng luộc chín rồi cắt làm đôi như vầy, rồi lấy lòng đỏ trứng ra trộn cùng hỗn hợp trên (dùng chỉ cắt cho đẹp): Sau đó, trộn đều hỗn hợp nhân, rồi dùng thìa nhỏ, nhồi vào trong vỏ trứng, hấp cách thủy khoảng 10p là chín ạ. Trong lúc chờ trứng chín, ta làm sốt rưới lên trên. Sốt gồm có: 2 thìa cà phê xì dầu (hôm qua nhà tớ hết xì dầu, nên phải thay bằng nước mắm, màu lên ko đẹp lắm), 1 thìa con sữa chua bột năng (hoặc bột sắn, tớ dùng bột sắn), và thêm 2 thìa cà phê nước hòa với bột sắn. Sau đó đổ mỡ vào rồi cho xì dầu đun 1 xíu, tiếp theo đổ hỗn hợp nước hòa bột năng vào khuấy đều tay đến khi nước sánh lại là được. Sau đó, rưới sốt lên trứng và măm măm. Có thể tỉa hoa cà rốt (tận dụng 1/2 củ cà rốt thừa còn lại) hoặc dưa chuột thái lát xếp lớp, trang trí cho đẹp. Cái này tối qua vội quá, tớ làm ko kịp, vì bị réo rắt giục ăn. Sản phẩm đây ạ: Cảm nhận: món này ăn khá lạ miệng, trứng thơm, nhưng cũng hơi đầy bụng. Do vậy, mỗi người chỉ nên ăn 1 quả trứng thôi (2 viên trứng nhồi thịt) là đủ no rồi ạ. Mọi người làm thử xem! À, thời gian chuẩn bị và làm xong món này hết 20p. Trong lúc luộc trứng ta thái nguyên liệu, còn trong lúc hấp trứng, ta làm nước sốt. Vậy nên cũng khá nhanh ạ.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Chít với c sóc ú, đã béo lại hay ăn uống hé hé n mà nhìn cũng nhon c ợ