Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mẹ Tom học trường Nông nghiệp bên Gia Lâm cơ mẹ Bư ạ. Mẹ Tom nghỉ sinh đúng vào đợt nghỉ hè. Nhưng chắc được nghỉ có hơn 1 tháng thui lại phải đi học rùi. Cũng may kỳ sau chỉ có 4 môn nữa thui. Kỳ này đag học vất vả quá 11 môn cơ mẹ Bư ạ. Giờ đang học nốt để giữa tháng 5 thi học kỳ đây. hic hic
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi ac ac , bụng bầu 8 tháng mà ngồi ôn thi cũng oải đấy mẹ Tôm ơi nhưng cứ yên tâm, học cao học thi là dc mang tai lieu vào , nên kiểu gi cugn qua, chi điểm cao thì khó thôi
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Hi. Lại nói thế, e còn vác bụng bầu 8 tháng đi bảo vệ khóa luận. Cuối cùng 2 mẹ con cũng bảo vệ loại xuất sắc. Nghĩ lại thấy hay hay...Mẹ đang bảo vệ mà con ở trong thích chí hay gì đó...đạp bùm bụp
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi hihiiiiiiii, con cổ vũ mẹ đó nàng ơi......................
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Các mẹ dạo này có hay bị con đạp nhiều không? Su nhà em hình như đang xoay ngôi thai hay sao ý mà đạp mẹ suốt ngày ý, cả ngày cả đêm, cứ vừa đạp vừa nghỉ :-s
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi YES... trường em cũng vậy đó, thi đề mở nên được mang tài liệu vào...với lại gần ngày thi mình ôn thì cũng thi qua thôi...dưng mà, ngại nhất là cái khoản đi học...chao ôi, môn Triết bọn em hôm nào cũng điểm danh ý...hãi ](*,) \\/ phải đến học tập mẹ bé mí được (u) Chúc mẹ con chị cún 1 buổi sáng vui vẻ (u) ....moahhhhhhhhhhhh.....
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Nhóc nhà tớ cũng đạp nhiều hơn rùi, ko bít giờ đang nằm tư thế nào mờ đạp tít phía bụng trên rốn í
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Tình hình dạo này, Bư cũng hay đạp nhiều lắm, chắc đến giai đoạn đó nên vậy, mẹ Su mí mẹ Tôm cố lên (u) Mẹ Su bảo bố Su oánh đàn cho Su nghe đi, hy vọng cô nàng ngoan ngoãn nằm im cho mẹ đỡ mệt
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi mẹ Bư thì mới thi xong học kỳ I, chuẩn bị học tiếp 2 môn thì nghỉ hè...dưng mà lúc đẻ Bư lại đúng lúc đi học lại nên cũng ngại quá...kiểu gì cũng phải nghỉ mất 1 tháng mẹ Tôm còn mấy kỳ nữa ạ? Từ Pháp Vân sang bên NNo I cũng xa phết mà
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Hôm nay e mới có dịp vào xem các mẹ tám chuyện rồng con. E cũng dự sinh tháng 7 đây (14/7) ạ! Các mẹ đã rục rịch chuẩn bị mua đồ cho con chưa ạ? Vì cu này nhà E là đứa thứ 2 rồi nên E cũng đỡ hơn vì sẽ dùng lại đồ của chị, chỉ sắm thêm 1 số thôi. E có thấy các mẹ nói mua đồ ở Hồng Minh chợ Thành Công ok. E cũng đang tính mua ở đó cho gần nhà nhưng ko biết có đồ hàng Thái sơ sinh ở đó không các mẹ nhỉ? Ngoài ra có mẹ nào biết chỗ nào bán đồ sơ sinh của Thái rẻ mà đẹp không ạ? Nhà nghèo nhưng vấn muốn đú nó khổ thế đấy ạ! Rất hân hạnh được giao lưu, tám chiện và học hỏi kinh nghiệm của các mẹ ạ!
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mình cũng giống mẹ Khánh Vi, muốn lùng mua ít quần áo cho con, nếu mẹ nào biết địa chỉ bán hàng Thái theo tiêu chí ngon - bổ - rẻ thì share cho các mẹ với nhé, nhà em em cũng sắp phải sắm rồi (u)
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mẹ Bư ơi, Su giờ ko sợ bố nữa rùi, đạp mẹ làm áo mẹ bay phần phật, bố còn tưởng là quạt nó thổi cơ mà, mẹ phải vạch bụng lên cho bố xem. bố càng đánh đàn thì nàng ý càng đạp í :-s . Giờ ngay cả đêm ngủ, có lúc em tỉnh dậy cũng thấy Su loay hoay đạp mẹ, chắc cô nàng đang xoay rùi mà cứ đạp xung quanh rún mẹ ý ạ
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Đồ Thái hình như cũng có mẹ nào trong topic sinh rồng tháng 7 nhà mình bán đấy các mẹ ạ!
uh, tầm này các bé đều 6-7 tháng rồi, vận động nhiều, đạp nhiều lắm, bé nhà mình cứ tầm 2 tiếng là lại đạp, đêm mẹ ngủ 1 mạch thì k sao chứ dậy lần nào là con dậy theo lần đó và đạp
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mẹ Tom chỉ còn thi kỳ này và học kỳ sau nữa thui, Sau đó thì làm luân văn và bảo vệ.Nói thế chứ chắc phải cuối năm sau mới hoàn thành được. Từ nhà sang trường cũng phải 13km đấy mẹ Bư ạ. Mà dạo này lười đi quá cơ
Ðề: Re: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Đúng là đợt này con đạp nhiều chị nhỉ. Nhưng mà thấy hay hay. Nhiều lúc đạp bùm bụp em giật cả mình. Nhưng nhìn vào bụng thì như kiểu nó biết ý. Lúc sau lại mới đạp tiếp. Đạp méo cả bụng luôn ý. hi
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Hic, kỳ trước thì đúng là được mang tài liệu vào. Kỳ này không biết thế nào chị ạ. Mà kỳ này những 10 môn.Nghĩ mà oải quá
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Các mẹ thông thái ơi, cho em hỏi em tiêm phòng uốn ván tuần thứ 26, giờ 30 tuần là tiêm mũi 2. Nhưng mà ngại quá, muốn đế đến 32w rùi tiêm có được không? Mà các mẹ tiêm ở đâu thế. lần trước em tiêm ở Thái Thịnh 70k cơ ạ
Ðề: Re: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi uh, nhiều lúc nửa đêm tỉnh giấc lại thấy con đang đạp , thích thế chứ, có hôm tớ còn thức nằm mãi sờ bụng để cảm nhận con đạp vào bàn tay