Ðề: Bếp Kún tầng 6 Này QQ ơi, trồng rau dễ lắm mà. Em kiếm ít thùng xốp đựng hoa quả ấy, chọc ít lỗ nhỏ dưới đáy thùng rồi đổ đất vào. Mục đích của chọc lỗ là để cho nếu có tưới nước nhiều thì nó chảy đi không nó úng cây. Mua ít hạt giống rau ở chợ bán về trồng. Các loại rau thơm thì chọn mớ nào có rễ và già cây về trồng nó đều sống cả. Hàng ngày em tưới nước, để thùng xốp chỗ có nắng mặt trời để cây không bị cớm. Nếu lấy đất em nên lấy đất phù xa bên sông là tốt nhất. CÒn không mua thêm ít phân vi sinh về trộn với đất. NGày trước chị cũng hay trồng rau ăn. CHị hay xin trấu của mấy em bán trứng về trộn vào đất trồng cho nó xốp đất. Cái cảm giác hái rau mình trồng nó thích lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em trồng gừng mí sả chỉ mong lấy lá, báo cáo bác là sáng nay em ra vầy đất, cậy cái cục đất che củ gừng thấy nhú lên bụp non màu xanh xanh rồi, sả thì lá nhú lên và đẻ lá, sướng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em bảo thằng cu tài tử Hàn Quốc nhả em mua lưới thép về làm ở cửa sổ ý, đảm bảo vẫn thoáng mát, ngắm rau hàng xóm được và chuột chỉ còn đứng khóc thôi. Bác giai nhà chị cũng mới gia cố cửa sổ bếp cho chị thế đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Xin hạt giống đâu, xin mấy quả ớt hịn về ăn ấy chứ, đoán chắc là biết sắp bị xin nên nói luôn là cho ngâm giấm rồi :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, sắp tới em xin làm học trò của chị, em đăng ký rồi nhé !Em năn nỉ chị nhận em với .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đồ là khi nào cây gừng nhà em Ỉn đủ lá, em ý sẽ đãi cả nhà món ốc hấp lá gừng, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tư tường lớn gặp nhau. Thế vẫn chưa biết cách làm cho hết ngắn à, cái này công nhận là mình hơn bạn nhé, học ko bạn dạy? :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua nó gặm 1 túi lạc húng lừu của e, cắn thủng 1 thanh OREO, chọc ngoáy đít tải gạo và đi rắc chất thải của nó quanh nhà e... huhu. Cuối tuần này nhà e gia cố các chỗ hở để cho nó khóc thét... trên đời e thù nhất chuột, còn e chả sợ con gì... hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Oh ko, bạn có tip mẹ bạn bảo từ xưa là bón phân gà cho ớt đỏ mà cay nhé, mỗi tội nó có ra quả cho đâu, chết hết rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vừa nhận đc cái mail có nội dung như sau: ĂN TRÁI CÂY ĐÚNG CÁCH. Nội dung hơi dài vì có cả tiếng Anh và Việt, mọi ng chịu khó đọc vì e thấy cũng có những điều hợp lý và cũng giúp tẩy ruột thanh lọc cơ thể, đúng sai tới đâu e chả biết, các bác Lang nhà mình vào cần phơm hộ em với.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà em có 2 cái dẻo đất 2 bên san, chừng 0,5 x 1,5m chị ạ. Nhưng em lười em chẳng chăm sóc gì, lá cây khế rụng phủ đầy em cũng kệ, cái cây răng lược của khỉ gì ý nó mọc đấy. Nếu ham hố vụ trồng rau, em sẽ đi ủng đeo găng, cầm cuốc cầm xẻng làm lại nó vậy. Kể cũng khoai phết nhỉ vì tính em nó ì.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gớm e mà bít chị thix e đã để lại, chứ e nhổ gần tháng nay rồi... keke Để lần sau có e cho nhé, mà nhà chị có toàn ớt rồi còn xin làm gì
Ðề: Bếp Kún tầng 6 To chị QQ: e cũng mới tập tành trồng rau thui, đang trong quá trình học tập trồng. nhưng mà trồng rau có sâu lắm, nhìn hãi hãi. e thấy chị khéo tay và đảm đang thế, chắc chắn chị sẽ trồng rau thành công thôi. ah, e thấy mới bắt đầu trồng rau thì mua cây con con về trồng sẽ nhanh hơn và cho mình thêm nhiều động lực hơn, chứ gieo hạt e cứ thấy lâu lâu ah E thấy mấy chị bên trồng rau còn bón thêm cả phân trùn nữa, IV. Phân trùn quế: Giá tiền có thể thay đổi, đề nghị liên hệ trực tiếp với các số điện thoại để có thông tin mới nhất! 1. Tại Hà Nội: 1.1. Cty Thế giới nông nghiệp: 0973.690.509. Giá hiện tại: 4000đ, mua 100kg. Giá 3.500đ không tính phí vận chuyển (cập nhật ngày 27/03/2012). 1.2. Mr Kháng- ĐT :0902.319.468. Giá hiện tại: 4.800đ (cập nhật ngày 27/03/2012) 1.3. Mr Nam: 0909.396.626/ 043 876 0291 - cty thế giới Nông nghiệp. 1.4. Quang Huy: 0973.636.320 (Phụ trách dự án - Đội tuyển SIFE trường ĐH Kinh tế Quốc dân). Giá phân trùn: 4.000đ. Nếu mua 80k là 3.500đ. Phí vận chuyển: 20k/100kg (cập nhật ngày 28/03).
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thử luôn bằng câu này nhé - Gõ chữ "Biết rồi, dạy ngay" - Xong ấn thật lâu phím cách (space) - Khi nào ấn thấy mỏi tay thì gõ dấu chấm. - Rồi ấn gởi Thử đi xem nào, hehe.