Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thỉnh thoảng hứng chí 6h sáng E mò sang đấy mua hoa về cắm cho đời nó nở hoa. Mua 30k tiền hoa thì có mà giăng khắp nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cuối tuần này em cũng làm chân thồ đất về vườn vậy, xách mấy cái bi lông ra đồng có mà đầy, đỡ tốn tiền mua đất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà bà ý đại gia đất đai nhờ. Nhà bà có đất sẵn thì ko cần thùng xốp, nhưng cũng cần cuốc xới lên để vài ngày cho nó tơi xốp đã rồi hãy gieo hạt. Mua phân trùng về trộn thêm vào đất tốt lắm đấy. mà đảm bảo là ko sử dụng phân hóa học. Mà giá thế là cũng rẻ đấy. Bếp mình mấy nhà trồng rau sạch thì mua chung 100kg về chia nhau. Nếu có vụ này tôi đăng ký 20kg để đưa xuống cho bà ngoại cải tạo đất. Mà hồi xưa lúc tôi trồng rau ý, hình như tự gieo hạt có vài lần, còn toàn xin cây con giống của các chị ý, rồi mua cây con ở chợ Bưởi nữa. Đi chợ Bưởi ngắm cây thích lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Xin lỗi tình yêu nhé,trồng cây là nghề của chị đấy,dạo này nhà chật k có chỗ trồng thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị phở nói chuẩn rồi, nhà em có miếng đất sát nhà ,đang có 3 cây khế, em đang nhờ bác hàng xóm chặt xuống, rồi bác giúp việc nhà em sẽ trồng ít rau củ lấy rau sạch cho Tôm ăn. Năm ngoái em trồng được chục hộp rau trên thượng, cũng được vài bữa rau sạch thích lắm. Còn mua ngoài chợ thì em chỉ mua của quả như mướp, bầu ,bí, su hào...thôi chứ rau là em cạch luôn, sợ lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Làm ngon hơn đấy chị ah. E hay làm lắm. Cứ về quê là xách xuống 5kg đỗ tương ta để làm dần. Trên LCM có mấy chị bán đây chị. Mua 1 lạng có mà làm nhòe chị ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng đúng, chị thấy xay ra nó hắc hắc ý. Nhg nếu như ngày xưa, gạo hôi cho lá vào thổi cơm cùng thì lại thơm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 c nước mía mới báo cho e: giá siro như sau: Bạc Hà: 117k- 700ml, 145k-1l (giá trên web là 153k và 188k) các loại khác: 150k-700ml; 189k - 1l (giá trên web là 197k và 245k) keke sướng rồi nhé. Nhưng mà e hơi điên. hôm qua sau khi đi r*** chè hát hò xong sếp về trước, e ở lại thanh toán, tiện thể ra Nh làm mấy việc rồi đi lấy máy làm kem. điên cái là bọn NH bị lỗi nên làm hơi lâu. lúc e về cũng hơi muộn, e lại vác cái máy làm kem lên phòng bị sếp nhìn thấy (sếp ngồi đối diện vs e mà). hnay thêm quả mấy c tạp vụ mang chai lavi lên tận nơi cho e, sếp hỏi, e thật thà giải thích. sếp nữ đá đểu 1 câu: "c thấy e nên nghĩ lại bỏ việc ở đây di về nhà mở tạp hóa thì hơn chứ c thấy e có nhiều mố quan tâm khác quá". ghe xong mà điên
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà tạm dừng vụ rau 5 phút cho em hỏi, có chị em nào biết về thuế thu nhập cá nhân, cách tính thuế, có công thức nữa càng tốt, nơi nộp thuế đối với vp đại diện của tổ chức nước ngoài...thì bảo em với nhé, em lâu không làm mảng này, giờ sờ vào ngu hết cả ngơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng nghe nói phân trùn rất tốt nhưng mỗi lần mua phải nhiều họ mới bán nên ko dám bon chen, vừa rẻ vừa tốt thế này hay mấy chị em mình dưa góp đi