Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhg mà nó nặng nhỉ, về lại phải chia chác à, nói đến chở thì ko khéo mọi người còn ngại ý. Hay chị làm đầu cầu?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e hóng ảnh ọp mãi mà chưa thấy . e ít nổi nhưg mà rất hay tàu ngầm ah, hôm nào cũng vào xem các chị nói chuyện, mọi người trong cơ quan hỏi, sao lúc nào cũng thấy vào bếp Kún, kekkeke, ko vào thì sao thấy được sự thú vị và hấp dẫn chứ. e nói chuyện kém lắm ah, nên chỉ nghe ngóng các chị tám thui ah, hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nếu chị còn theo nghề thì đảm bảo trả lời câu này được, khổ nỗi bỏ nghề 3 năm nay, giờ cũng ù ù các cạc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E lấy chăn đắp rồi đây này, chị chém ác quá,làm em lội mãi ko thở nổi vẫn chưa xong, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các chị chỉ được cái nói đúng Nói thế mai chị Khét chị ý dỗi, mang ốc vào lò nướng để hấp bi h
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Không cần quét rác và lá đâu nhé. Người ta còn lấy rơm rạ hoặc lá cây ủ làm phân xanh cơ mà. Em chỉ cần cuốc xới đất lên, kệ lá cây và rác hữu cơ nó sẽ phân hủy càng làm cho tốt đất. Em chỉ nhặt túi nilong hoặc những loại rác không phân hủy được vất đi. Em xin những người bán trứng ít trấu về trộn vào đất. Hoặc trộn thêm phân trùn, phân vi sinh vào. CHia từng luống nhỏ ra trồng ít rau thơm như húng dũi, húng bạc hà, rau răm, lá lốt, sả, gừng, ớt là trông quanh năm. Còn kinh giới, tía tô bây giờ là mùa rồi trồng đi. CÒn chỗ thì trồng rau muống...Su su và mướp chị sợ giờ trồng muộn rồi, nắng quá nó khó lên em ạ. Ủn đít đi cho tháng sau nó báo cáo bếp là đã thu hoạch được rau ăn rồi cả nhà ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi em chả hóng được nữa, em phải đi học đây ko có chiều cô kiểm tra bài chưa làm thì nhục lắm...Ảnh để đêm về em hóng vậy. À mà mẹ Nam Anh ơi, chị lội thấy em nhắc đến bút của Rimmel, cái đấy phải oder đúng ko? Hoặc mua hàng xách tay chứ VN làm gì có shop Rimmel. Trước chị có tuýp base của Rimmel, dùng thích vô đối, bé xíu mà dùng được lâu kinh, mỗi tội chị ít dùng nên hết hạn đành phải vứt đi, tiếc của...Cơ mà hình như Rimmel nó ko sx base í nữa rồi. Cả nhà ơi, nếu Rimmel nó vẫn còn có base đó, thì mọi người có thể mua được đấy, cái base đấy dùng tốt cực, mọi người đừng nghe thấy tên lạ lạ mà cho là nó ko ổn. Thực ra với những ai sành về mỹ phẩm thì sẽ biết đồ Rimmel rất tốt, trước đây phần lớn là made in England đấy, chẳng qua dân VN cứ chuộng hàng hiệu, kiểu đắt tiền nên nghĩ là nó tốt theo kiểu tiền nào của nấy, nhưng với mp thì không hẳn nhé. Base Rimmel là cái base mà em đã dùng và thấy thích nhất trong tất cả các loại (em xài qua base Chanel, YSL, Shiseido, L'oreal, AVon...), tuýp nó bé xíu, to gần bằng 2 ngón tay áp út và ngón út chụm lại, nhưng dùng lâu kinh khủng, giá lại rẻ, ai mà ít make up như em thì dùng dễ có đến vài năm, vì hsd chỉ có 18 tháng nên em buộc phải vứt đi chứ em tiếc cực ấy. Giờ em chuyển qua xài base Avon, kiềm dầu vì nó có silicon, nhưng em cũng ko thích bằng Rimmel. Cả nhà cứ nghe lời em, nhất là mấy chị em ít xài mp như Lỳ, QQ, Chi còm..., em ko xui dại đâu, thề, tiền đầu tư ko phải mất nhiều quá mà hàng chất lượng đảm bảo (vì em đã chuột bạch rồi mà).
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái này sao mang đến chỗ off được, xem nhà ai làm đầu mối rồi chia mọi người qua lấy thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thông cảm, chắc sếp đang có gì bức bí trong nòng. Nhưng mà cũng biết tính khí thế để lần sau kin kín những việc này em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi thôi chết, bỏ mẹ, đã xài lá dứa bao giờ đâu mà biết mùi? Vầy là chị lại phải sắm màu wilton à?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khổ thân cái bminh, ai bảo mày trẻ trung xinh đẹp, khéo léo giỏi giang hơn sếp cơ.