Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chả biết đâu, mẹ nó ko thèm nhưng con nó nhỡ lại thèm, nhểy ...Mà con nhà bà hơn con nhà tôi có vài tháng, sợ bạn í lại chê bạn Linh...già , thích các em trẻ đẹp hơn cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em mà không kịp đặt thanh xuân thì em vào fivimart. Mà em đâm hơi nghiện cái fivimart nhé, do chị Phở dẫn lối đưa đường, em nghiện nhất là 2 món vinacua và măng tuơi, còn rau cứ có rau mới, tuơi, là em nhặt vài bó về bỏ tủ lạnh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khổ thân e Minh xinh, n mà làm việc với sếp nữ nhiều lúc hay bị soi mấy cái tẹp nhẹp lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 He he, học được rồi đấy . Bà ơi, rau Thanh Xuân í, tôi ngại đi xa quá, mà hình như họ ko ship bà nhỉ? Bà có số đt (cố định hoặc di động) cho tôi xin với. Lâu lâu bà Kún cho cái link trang web bọn này mà tôi chả vào được. Tks bà trước nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Nhi đồng 10 điểm . ( bắt chước thằng Tôm, ngày nào nó cũng chấm điểm cho em, ví dụ em nấu cơm xong, nó chấm: mẹ 9 điệm)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thường mua giống cây ở chợ bưởi, nói chung hôm nào cũng có bán nhưng vào phiên 4 và 9 thì nhiều loại hơn. xà lách gieo tháng 11 ăn đến tuần trước mới hết. Rau húng bạc hà, dấp cá, húng chó chỉ trồng lần đầu, bây giờ nó lên khoẻ kinh khủng ăn thoải mái, bữa nào cũng ăn không hết. Ai muốn nhân húng bạc hà chị sẽ cho 1 ít. Cà chua ra được 40 quả nhưng chuột xơi mất 10 quả, sau khi đánh bả tiêu diệt được nó mình mới được thu hoạch. Tía tô, kinh giới, mùi tàu ăn lai rai. Rau cải, rau muống bắt đầu gieo. Sẽ nghiên cứu thêm các loại khác.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Rau nhà chị mua rau-tạm-cho-là sạch (vì mua ở hàng rau sạch mà , nhưng nghe chị Ngọc nói là chả sạch nên lại hãi hãi), chị cũng toàn tống tủ lạnh phải đến 4,5 ngày mới dám ăn, thôi thì cứ tự AQ là cho nó thêm thời gian rã/phân hủy thuốc, hix...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cá nhân tớ thấy ổn, đừng cho nhiều quá thoai, độn thêm tẹo rau ngót nữa là màu okie, vì màu lá dứa vẫn hơi nhạt !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị QQ ơi, CN này em cũng cho Tôm đi Bái Đính, hôm nọ KK nhà chị đi có mệt lắm không, chia sẻ vài típ cho em, em định cho TÔm ở nhà với bà, nhưng bà và bố bảo đi đc, cả bà cũng đi nên quyết cả nhà đi. Em thì chắc chắn đi rồi ,em đi cầu an bình cho bé Cà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHị cũng giống em, vào fivi đầu tiên là nhặt măng tươi và vinacua. Rau hôm nào nhìn tươi ngon mới nhặt còn không là bye bye.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 theo comment của c Mía thì các vị ngon là: dâu, đào, kiwi, bạc hà, nho và chocolate ah. Ai lấy gì thì pm cho e nhé. k có e k nhặt ở đây được nữa đâu ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À, chị QQ ơi, nhà chị có sơn trắng để sơn cửa gỗ k ạ? Nhà e mấy cái cửa ngăn phòng nó làm màu xí quá, e đang định ngày nghỉ tự sơn lại cho nó sáng sủa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thuế TNCN, cách tính thuế, công thức linh tinh cái gì chị cũng có, nơi nộp thuế của VPDD mà ở Sì Gềnh thì mình chịu. Có gì PM mình ná.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nếu là đại diện của TC nước ngoài thì k đc phép nộp thuế mà phải thông qua đối tác nộp thay. cái này giống thuế nhà thầu ý ah. khi c làm với 1 đối tác nào đó, trong hợp đồng phải quy định luôn là đối tác đó sẽ thay mặt c nộp thuế TNDN và thuế TNCN thay chị. nếu được họ có thể đăng ký tạo mã số thuế nhà thầu ngoại riêng cho chị, hoặc k thì nộp trên mst của họ. họ sẽ tính toán và nộp thay cho chị. còn pần tiền đó thực chất ai phải chịu thì do đàm phán giữa 2 bên thôi. hiện nay bên e là phải gánh hết, bên nhà thầu ngoại họ chỉ biết tền họ nhận về thôi.