Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko còn lần sau nữa bà ạ, hết sạch đất rồi, giờ toàn nền xi măng mí bê tông...chẳng cây nào mọc được trên cái nền đấy cả
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà điện thoại đặt hàng vào t2 và t5 nhé, họ vẫn ship đấy, mất 10k, sdt 0462702506 Tất nhiên chủng loại ko đa dạng đâu bà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chẳng có tip gì Minh Tom ơi, vì cứ thế là đi thôi, cho đi đi. Hôm đấy mọi người cứ nói kiểu tâm linh là có Phật phù trợ nên bọn trẻ con nói chung là khỏe.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Minh-Tom ơi, hôm trước đọc bài em mà chưa kịp trả lời. Vô cùng khâm phục vào bản lĩnh của em, bình tình, sáng suốt, và quyết đoán. Chị cũng tin rằng bé Cà chỉ dọa mẹ tí thôi, chứ hai mẹ con sẽ bình an đủ tháng đủ ngày. Chị kể em nghe, khi chị có bầu bé thứ 2, chị bị ra máu đỏ hầu như suốt cả thai kỳ. Lần đầu tiên là bị ồ ạt như đến tháng. Rồi sau đấy cứ rả rích vài ba ngày lại bị một lần. Đến khi xét nghiệm máu kiểm tra dị tật, lại bị cảnh báo nguy cơ cao, phải theo dõi. Cũng căng thẳng và lo lắng lắm. Giờ bé nhà chị sắp sinh nhật 1 tuổi rồi. Trong suốt thời kỳ mang thai, chị được bạn WWID bên nhà Mẹ Uyên My chia sẻ câu chú bình an cho mẹ và bé, chị cũng nhẩm suốt, và cảm thấy có một chỗ dựa về mặt tinh thần, vững tin hơn nhiều. Phiên âm của câu chú đó là "Ôm ta rê tút ta rê tu rê soa ha". Chị cứ chia sẻ với em, biết đâu em quan tâm. Chúc cho bé Cà lớn thật nhanh trong bụng mẹ, chào đời khỏe mạnh, bình an nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, pun máy là dư thế lào. Nhà e có nhiều cửa sắt cần sơn lại. Nhưng nghĩ đến việc cầm cái chổi bé tí mà quét lại ko đều nhìn nham nhở nên e đang oải đây. Nhà chị có máy ko? Cho thuê ko
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em tả lại cái "vườn" nhà em nhé. Nhà e có 1 cái sân ngoài trời chứng 13 - 14 m2. Có 2 cái dẻo đất ở 2 bên, kích thước chừng 0,5 x 1,5m. Dẻo đất bên phải cách chừng 1m là cây khế, tán khế phủ rộng che mất chừng nửa cái dẻo đất rồi. Vậy thì em loại dẻo đất này ko trồng rau nhỉ, còn cái chỗ ko bị che em trồng ít rau gia vị. Dẻo đất bên phải thì có 1 cây cau, nhưng nó cao lắm cao bằng 3 tầng nhà rồi nên ko có độ che phủ gì hết, ánh nắng chói chang, em sẽ trồng chỗ này nhỉ. Bên này cây lược vàng phải gió gì mọc tùm lum, mà thấy bảo cây này ko tốt, về e nhổ xừ nó đi nhỉ. Như cả nhà nói là sẽ phải cải tạo đất mất mấy ngày cơ mà. Em xoắn quá, chiều em gọi phân về nhá, có Ỉn với Chi Còm khuân 40kg rồi, em 20kg nữa là 60, còn 40 kg ai lấy không. Em sẽ trồng rau muống, mùng tơi trước nhỉ, bây giờ ở chợ có rau muống mầm rồi, em thích ăn cái rau đấy kinh, nó như này này. Rồi em trồng ít rau gia vị, hành gừng e có củ mọc mầm rồi này, em cũng sẽ trồng sả giống Ỉn, rồi em trồng ít hành lá, húng chó nữa nhỉ, húng chó mùa hè là mùa của nó mà đúng không cả nhà ơi. Gì nữa gì nữa ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cảm ơn chị nhiều, chị động viên em thế này, em vững vàng hơn nhiều lắm, em chép câu chú này lại rồi, hình như hồi trước chị Khét để chữ kí là câu này đúng không? Các chị có biết bài khấn cầu an lành, may mắn không ạ, em đang search trên mạng, bài này thì em nghĩ bà nội bà ngoại nhà em biết nhưng mà em dấu nên em không hỏi, vì em sợ nói ra, 2 bà lại cuống quýt lên.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà chị ko có, phun máy chắc chỉ thợ mới có vì nó phải có bình khí nén để tạo áp lực phun nữa. Nhg cửa sắt thì sơn chổi là chính mà, nói như nào nhỉ, sắt nó "ăn sơn" hơn cửa gỗ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tháng sau là cháu đầy năm rồi em ạ, nhưng mà còi lắm. Giờ chắc được 9 kg thôi. Nó ăn ít lắm, nhưng ăn tạp. Mới có 4 răng nhưng cái gì cũng nhai, giờ chị cho ăn cơm nát rồi, vì nó ko chịu ăn cháo nữa. Thịt băm hoặc xé nhỏ, còn rau thì thái nhỏ, không xay, không nghiền gì nữa. Hoa quả thì ăn được chuối, lê, dưa hấu là tự cắn, còn táo thì cắn xong nhè vì cứng quá, không nuốt được. Em cu nhà em khỏi hẳn chưa, ăn giả bữa chưa? Em đấy có vẻ giống con lớn nhà chị ngày bé, cân nặng cũng tốt, nhưng ko biết nhai, và hay ho hắng mũi họng lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bminh nhắc thế này chị mới nhớ ra hình như đối tác của bên chị cũng phải thực hiện như thế. Minh.Tom ơi, chị chỉ có bảng tính thôi nhá, còn thủ tục nộp thuế chắc phải hỏi bminh, vì chị ko làm VPDD
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bên e làm việc trực tiếp với Cục thuế chứ có qua đại lý nào đâu ah. ý e là bên e toàn phải nộp thuế thay cho mấy cty nước ngoài ý ah. còn để tẹo e hỏi số đt bên tư vấn, tuyên truyền thuế giúp c nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Minh Tom, search mà ra, tải về, gõ điền thêm thông tin ở những chỗ ... kiểu như chúng con là..., ngụ tại... rồi in ra khi nào đi đem theo đặt lên ban lễ coi như sớ nhé. Chị mua 1 quyển khấn nôm, gõ lưu vào máy rồi cứ đến dịp là in ra, đặt lên ban thờ, còn mình thì chỉ chắp tay 3 vái, lẩm nhẩm lễ khấn theo ý mình thôi chứ bảo khấn bài bản thì chị cũng chịu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nọ e mua bình sơn phun về sơn lại cái quạt trần dc cho. Sơn thix thật vì nó mịn đều Để e về e đo lại diện tích cần sơn lại nhà e, có khi đợt nghỉ lễ tới e qua nhà chị mua sơn về sơn lại hết, ko đến tháng 7 sinh rồi còn đâu , chả còn ngày nghỉ dài nào nữa ... nhân tiện tạo công ăn việc làm cho bố cháu luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bên e cũng k phải vp đại diện nước ngoài, là e nộp hộ bọn nước ngoài. hi, đầu giờ chiều e sẽ hỏi thử cả bên nhà thầu đó xem sao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái sơn phun đó thì công nhận là tiện nhưng màng sơn nó ko bền, hay chơi bài sơn phun thế đi, lâu lâu lại đổi màu cho nó refresh. Nhg nhà chị ko có sơn phun, hehe.