Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi bọn em phải cảm ơn chị Nước Mía Siêu Sạch lắm vì cái món siro rẻ được bao nhiêu này, cảm ơn cả em Bminh nhanh nhảu đã "mở tiệm tạp hóa" phục vụ các chị. Bminh ơi cho chị thay đổi tý, chị không lấy vị vani nữa, mà lấy vị dâu thay vào theo khuyến cáo của chị Nước Mía, như thế của chị là Đào, hạt dẻ, dâu, phúc bồn tử, bạc hà, lấy chai 1l chị với chị Tubim sẽ chia đôi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế về trường y đi. Nhưng mà có lẽ cũng nên xem lúc đó mẹ em thế nào, nếu ổn ổn thì 10 ngày hai tuần là có thể về nhà cũng được rồi mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà QQ: tôi thấy trồng mướp đắng đc đấy, nóng nực ăn cái này cho mát, mà dễ trồng. Nhà Mẹ tôi rải chung với mồng tơi, leo lên cái hàng rào lưới B40 mà cũng xum xuê lắm, ăn trái chán thì ăn ngọn. Cơ mà phải kiên nhẫn, vì để đc ăn quả thì chờ hơi bị lâu đấy. Còn trồng xả thì mẹ tôi trồng để rắn k vào nhà, hơn nữa khi nào cần nồi nc xông thì lại ra vơ 1 nắm, cây này thì dễ trồng lắm, vụng như tôi mà còn trồng đc, giờ phải nhổ bớt vì mưa xuống nó đẻ nhánh nhiều lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 gớm, bác lại đá đểu e, từ nãy tới giờ e vẫn ấm ức đây. e thông báo là e nhận chốt đơn hàng tới 10h tối thôi ah. sau đó e tổng kết và báo c Mía, sáng mai ở cty e k dám bán tạp hóa nữa đâu. mọi ng pm lại cho e khỏi loãng nhá. nếu ai k nói số lượng e mặc định là 250ml (1/4 chai) đấy nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối không đá đểu mà, trêu tý thôi, đừng có ấm ức nữa nhé! Của bọn chị em cứ để nguyên xi chai 1l thế hai chị sẽ tự cắn xé nhau để tranh giành nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Rau thì có mùng tơi, rau ngót dễ trồng nhứt, nếu có giàn thì chị trồng đỗ mí su su í, dễ lên lắm. Rau thơm còn có: húng bạc hà, kinh giới, tía tô, ớt, mùi tàu, lá lốt, xương sông E chỉ mới trồng từng ấy thứ thôi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cả nhà cảnh giác cái lũ lẩu bukka shi nhá, chả ra cái chó gì, như ăn lẩu chay mà cũng hơn 170k
Ðề: Bếp Kún tầng 6 uki chị. còn e chắc chỉ chia đc vài chai thôi, còn đâu để các bác xâu xé nhau, tự mang chai đi chia. tính ra cũng hơn 10 chai to chưa chia rồi đấy, chia ra tầm hơn 40 chai. kiểu này đang k biết mang đi kiểu gì đây có khi e xin phép mang chai nguyên đi, tới nơi e chia áng chừng mọi ng = nhau thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Su su mùa này lên thế nào đc hả nàng ơi...:-k. Mùa này trồng mướp thôi nhưng có lẽ cũng hơi muộn rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E định đú hôm nọ rồi dưng lão nhà e cứ khăng khăng là sẽ mua hẳn cái ác quy về dùng cho nó lâu, vì quạt chỉ được mấy tiếng. Rồi còn bảo để anh đi mua mà giờ vẫn chưa thấy đâu. em ức ko thèm nói. Mà giá rổ thế nào để e cân đối lại tài chính e đú mí chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi trước e thấy chị trồng mấy thùng xốp trước nhà rồi còn giề, mà chị lấy đâu ra thời gian
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khoảng 800K gái ah. Nếu e sạc đúng cách thì ắc qui cũng bền và mỗi lần chạy pải dc 8h đấy chứ ko ít đâu. Nhà chị mua 1 cái từ năm kia mà vẫn chỉ có 2 cái ắc qui đấy, vừa mới lôi ra dùng lại thử cũng dc hơn 6h đấy. Mua thêm 1 cái dự pòng nữa thôi Mua dc cái gì sớm thì mua đi, đợi lão nhà e có mà con dc tuổi mấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các bầu đã đi sắm sửa gì chưa hay đợi qua tuần 32 mới sắm, chị vừa sắm chục cái quần mio đóng bỉm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ah c khóc. e đang cầm thẻ mát gần nhá. đang tính tuần sau e, Kêu mí c Diệu đi off kín ở chỗ đó đây. c đi k? nếu k thì e cứ đi rồi gửi thẻ lại đó, lần sau c ra chỉ cần đọc tên thôi nhé