Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà chị cũng có bộ bình ác qui. Dùng thích lắm. Sạc đầy thì cả nhà dùng quạt cả đêm, ngồi buồn bác lại ké tí laptop rùi internet cho đỡ buồn. Còn quạt tích điện thì chỉ mỗi mát đc thôi. Ko ngồi hóng hớt đc...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E ko đợi qua tuần 32, mà đợi xin xong đã xem còn thiếu gì mới sắm, 2 bu em nhất định bắt quấn tã, ko cho mặc bỉm đâu. Em bảo các bà phục vụ được thì các bà cứ quấn, còn e mà làm hết thì mời cháu mặc tã ngay nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lên sân thượng thì tha hồ trồng, mà chị chỉ trồng ít rau cho bọn trẻ con thôi, chứ gia vị gia viếc thì thôi, vì trồng thùng xốp ko tham được, trồng ít cây 1 thùng thôi cho nó có đất còn lớn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E mới đú dc 4 bịch bỉm S bibabibo thôi, còn đâu chưa mua gì ah. E để sang tuần 30 rồi đi mua sau , mà cơ bản cũng chỉ mua ít thôi, tủ nhựa và các đồ lặt vặt, còn quần áo đi xin ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Jly ơi, em mua ở đây mà, có tầm 100k 1 cái dùng thích lắm, mà em hóng bên mục Hôm nay bạn mua gì của WTT có chị trangjo cũng khen kẻ mắt của hãng này. Em mua ở chỗ chị này nè, cũng uy tín lắm ạ ( em cũng bít sơ sơ nên em nghĩ chị ý ko dám làm ăn linh tinh đâu ) em thấy có cả base Rimmel nữa : http://www.lamchame.com/forum/showt...ch-tay-Nước-hoa-Kem-chống-nắng-Kính-F21-MANGO Cái base chị nói đúng rồi đấy, base Rimmel, Avon hay Monistat ( em đang dùng Monistat ) kiềm dầu khá tốt và không gây ảnh hưởng đến mụn, hợp cho da nhạy cảm vì nó là silicon nên nó phủ lên toàn bộ mặt ( nói thô thì như kiểu phủ một lớp plastic ý ạ ), mỗi tội dùng nhiều thì hơi bí mặt và không che phủ được khuyết điểm như các base màu xanh lá hay màu hồng, vàng của Loreal chả hạn. Các chị đừng nghĩ đồ rẻ là rởm, ở nước ngoài có rất nhiều hãng bình dân nhưng dùng rất tốt, chứ không cứ phải Channel, YSL... mà tốt từ mẫu mã đến chất lượng, ở đây có rất nhiều shop bên muare nhập hàng của những hãng này về bán và bán khá chạy. Chứ không như ở VN, có nhiều hàng lởm rồi trộn lung tung hàng Tàu vào, làm người dân mình muốn ủng hộ hàng Việt cũng khó. Mà chị Jly ơi, em là người quen của chị đấy, em là người cho chị mượn quyển '' Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng " đây ạ, chắc chị cũng bất ngờ phải không ạ, mà cũng phải 1 năm rồi chị nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật đấy . Dạo này chị còn đọc truyện ngôn tình Trung Quốc không, em dạo này bận học quá nên không có thời gian đọc mấy, em mới mua thêm mấy quyển nữa mà chưa có thời gian đọc. Mà chả biết có nên gọi em là tiêu hoang không, em vẫn thích cảm giác lật từng trang giấy mới tinh ra đọc, lâu lâu lại giở ra xem lại những chi tiết hay, thú vị lắm chị ạ. Thế nên giờ có Ipad rồi nhưng em quyết định sau này dù thích quyển sách gì em vẫn ra Đinh Lễ mua ạ, mà em còn muốn mua sách xịn cơ, đấy, chưa làm ra tiền nhưng ăn chơi quá, sau này không hiểu như thế nào. Chị đang học IELTS ạ, em cũng đang học đây, có gì chị em mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau nhé, mà bao giờ chị định thi ạ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tầm tháng 6 mày sinh trời nóng thì mặc quần mio với tấm lót Bobby thôi cũng đc. Lần này c hoang, toàn dùng bỉm thôi, cơ mà nghĩ vào mùa hè sợ nóng nhỉ, dù nó nằm điều hòa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đang đà rau cỏ, em khoe ảnh cây của con em. Đợt trước trường chúng nó chủ đề cây cỏ gì đó, mỗi cháu mang đi 1 vỏ hộp sữa chua hoặc carame, cô lấy đất ở vườn trường rồi cô cháu gieo đủ mọi loại hạt với nhau, chúng nó hồ hởi lắm. CN nọ bà nội mới đi mua cho ít hạt đỗ xanh, bố con nó mài lon, xúc đất gieo hạt. Sáng hôm kia đã thấy nảy mầm rồi, chiều qua về chúng nó hét toáng lên vì cây đã mọc vươn lên khỏi thành lon, hú hét ầm ĩ. Nó đây ạ. Còn em thì trưa về sờ đến củ khoai lang từ tháng trước. Hôm nọ em thấy nó nảy mầm em mới lấy cái áo cũ của con em nhúng ướt rồi ủ. Giờ nó đã nảy bao nhiêu mầm con rồi. E định vùi lấy rau lang ăn được ko cả nhà, liệu có lên được ko ạ? Còn cái cây hành mà hôm nọ em khoe với cả nhà đây ạ. Đất nhà em chắc phải cải tạo nhiều cả nhà nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô hóa ra chị chóe có ạ, sao em ko thấy trong top? May thế, mấy hôm nay em tính đi mua cái quạt sạc mà cứ phân vân ko biết nên mua hãng gì trao gửi niềm tin vào đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đa ngành đa nghề mà, thôi thì trc khi định mua gì cứ nhớ đến chị mày trước nhá, không có mới phải mua người ngoài
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dễ thì như nào, cứ vùi củ khoai xuống đất à? Gớm, huỵch toẹt cho chị thấm với, ngu nhắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Không chị chỉ cần cành già cắm xuống là sống thôi chị, ngày bé em trồng rau lang suốt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hix các bác thả mồi rắc thính ghê quá. Nín thở nằm nhà ấn F5 liên tục mãi mà chưa thấy ảnh ọt. Cổ sắp dài bằng con ngỗng rồi. Trình độ PR và câu kéo của bếp Kún ngày càng chiên nghiệp. Chờ lâu quá, em ngoi lên thở than 1 câu rồi lại lặn tiếp.....lại chờ.....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thế chị đang có củ à, chị mà vùi củ xuống nó cũng mọc ạ, nhưng tiếc chết đi ý mua rau lang ăn đoạn non còn đoạn già cắm xuống
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E định ngày dùng tã giấy dính vào quần, còn đêm dùng bỉm. Nhưng vì con gái nên chắc đêm dậy cho ăn vẫn pải thay thường xuyên chị nhỉ? Lúng túng quá vì chưa bít làm ntn cả...hix