Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi dù sao đây cũng là 1 lời an ủi, hihi cảm ơn em nhé Có khi tháng sau hoặc tháng sau nữa lại mua que thử nhà em rùi hihi quá tam ba bận Chắc chắn lần thứ 3 mua sẽ có tin vui
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. À mà các mẹ ơi, cô hàng xóm nhà e quê ở Nam Định, nhà có trang trại nuôi vịt, ngày ngày thả ra ao với ra ruộng. Nhà cô ấy nuôi 150con, mỗi ngày nhẹ nhàng cũng cho 100 quả trứng, nhưng trứng ở quê bán ko được mấy, cô ấy định đem lên đây bán, các mẹ có nhu cầu mua thì ủng hộ cô ấy với nhé, lên đây thuê nhà làm hàng sắt ấy mà, giá là 3k/quả (giá ở quê là 27k/chục, nhưng tiền chuyển từ Giao Thủy - NĐ lên đây là 50k/thùng hàng). Các mẹ ăn thử rồi sẽ thấy ạ, lòng đỏ nhiều mà thơm lắm ạ, nhà e toàn ăn trứng vịt nhà cô ấy ấy ạ. (E quảng cáo như này có đúng ko ạ, nếu sai thì mod nhắc nhở e thui nha, đừng band nick e ạ)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. trứng gà vịt quê thì nhất rồi nhà mình mẹ chồng mình cũng toàn mua trứng ở quê cho thôi hihi vừa nhiều lòng đỏ ăn thơm và hơn cả là an toàn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhon thế, chị 12g mới dc đi ăn, lúc ý chờ ông xã đến đón đi ăn trưa, hì hì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tôi hết lần 1 rồi, hi vọng lần 2 thôi chứ lần 3 thì nản lắm mun ơi, mua chưa? mua tiếp cho tôi nữa nhá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. à cả nhà ơi em vừa sang topic chị Hải an, ko biết chị í hay ai bị làm sao mà phải đi cấp cứu í
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cũng hi vọng là ko phải chị í bị làm sao, giờ mới sang tháng thứ 2 mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hic mình cũng vừa ghé qua nhà bác ý ko biết là bác ý hay người nhà nữa rõ khổ mong cho mọi chuyện bình an
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui lạy trời ko sao, hic, hi vọng mọi chuyện ổn cả!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi hi, em chỉ cười mỉm cái vụ chị Northergirl viết là 1 CHỒNG ý mà Chị ơi thả lỏng, bình tĩnh , cứ thoải mái tinh thần, cứ nghĩ là con yêu sắp về rồi và đừng mong ngóng chú tâm quá lại làm mình thêm căng thẳng chị iêu nhé. Căng thẳng lại càng khó khăn hơn, em thấy ai cũng nói là cứ mong mãi thì k thấy đến lúc bẵng đi k để tâm quá thì con yêu lại về. Vậy nên chị em mình cũng fai học tập cách này đi thôi ^^ Hic, k biết là làm sao ạ, cầu mong là k ai làm sao cả.......!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng này mình chật mất rồi. tháng sau không biết có săn kịp được rồng không nữa bác Doanh ơi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có chị nào biết tin chị Hải An không ạ? Không biết có chuyện gì mà lại đi cấp cứu thế ko biết! Cầu mong chị bình an, tai quan nạn khỏi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không biết nhà mẹ Hải An có chuyện gì nhỉ! Cầu Trời không có gì nghiêm trọng xảy ra!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác doanh ơi.................... em 81 theo lich của bác thì em chỉ có tháng 1,3,11,12 là con trái nhưng em bị tuột mất tháng 3 vừa rồi nên em cố thêm tháng 4 này bác xem có kịp rồng không ạ. nấu vẫn kịp thì em lại tiến hành em cũng không bết em thé nào vì tháng 1 em có kinh ngày 10; 2 ngày 13 tháng 3 ngày 19 thế mà đùng cái tháng 4 vừa rồi thì ngày 15 em lại có kinh thế mới lạ chứ :-k bác xem giúp em cái
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thời gian không còn nhiều nên em nghĩ là có đến uống thuốc ông Tr thời gian này chả kịp đâu chị ạ, em thấy mọi người toàn uống dài ngày mà, em đang uống thuốc cho ra kinh với hi vọng ngày mười mấy của chu kỳ gì đấy trứng chiếc nó ổn ổn tí, lúc ấy chiến đấu may ra thì kịp, cảm ơn ch động viên em ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em vừa được nghe 1 câu chuyện chị trưởng phòng em kể lại. Vì chị ấy là admin của trang chiasetinhthuong, nên biết nhiều bác sỹ lắm. Vừa tuần trước chị bác sỹ kể lại với chị ý là...... Có 1 chị tên A chẳng hạn, cũng fai hơn 30t rồi, có thai hơn 17 tuần - thai đôi - con zai... vậy mà k hiểu vc xxx kiểu gì mà dây nhau lòi cả ra, đã vậy chị ý còn nghĩ là dây chun, chị ấy còn cấu thử thì thấy máu chảy ra - Ngày hôm sau lại vẫn đi làm cả ngaỳ, đến tận chiều mới thèm đi khám thì bé đã mất rồi.... Hỏi chị ấy thì chị ấy ngu ngơ bảo " TƯỞNG CÓ BÉ THÌ VẪN xxx được " Biết là vẫn xxx được nhưng em k hiểu thời buổi này rồi mà sao vẫn có chị ngu ngơ đến thế, hic, k bít vc chị ý có nhẹ nhàng k hay vật nhau ầm ầm mà lại dẫn đến như thế được nhỉ? Nghe mà đau lòng chết đi được Chuyện xảy ra ở HN đấy các chị ạ,. k fai vùng sâu vùng xa đâu đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi chị này là bị nhau thai bám thấp em ạ, có thể qua lỗ tử cung nên có khả năng bị như vạy, nhưng chị ko hiểu nếu nhau bám thấp thì BS sẽ sẽ dặn là nhẹ nhàng và kiêng xxx chứ nhỉ??? Anyway thì chị này cũng chủ quan quá mức ko chấp nhận được huuuuuuuuuuuu @ cả nhà ơi có nên gọi cho chị Hải An ko ạ??? em muốn gọi mà ngại quá chỉ sợ chị ấy đang bận hay làm gì đó huuuuuuuuu mà ngồi đây thấy lo lắng quá cả nhà ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị cũng vừa đọc, thấy bảo nàng ấy vào viện cấp cứu. Nghe sợ quá! Hy vọng là không phải. Mong rằng mọi việc đều ổn!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tối qua còn thấy nàng ấy thức khuya lắm mà?