Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Alo này 2 bà, ngày mai và ngày kia tôi lại có chương trình ăn thử sữa chua ở láng hạ, các bà lôi kéo cho tôi mấy chục ng ra ăn thử nhé.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Dạo này các mụ nhà mình lượn ác nhỉ? Canh từ sáng mà k thấy mẹt mụ nào xuất hiện, mỗi mình vào đây hú một mình.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân uh, vẫn chỗ cũ. Bà hô hào cho tôi nhé. Mai tôi trực chiến ở đấy
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Hế lô, hôm qua tôi nghỉ đưa bác giúp việc đi khám bệnh. Hôm nay vừa lượn vào thì thấy chương trình ăn sữa chua, mấy em bên tôi đang ở vp. để tôi hỏi có em nào đi được không nhé.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Tôi đi làm lâu rồi bà ạ, khi đi àm thì nhiều việc quá, cứ bận bù đầu suốt thôi không có thời gian mà đánh võng đâu cả.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Vào báo danh xong lại đi chơi đây,cả nhà đi hội chợ vui quá.Mình trong Nam ít khi có dịp tham gia hội chợ của lamchame lắm.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân mai nhé, mai tôi vẫn làm chương trình ăn thử sữa chua trên đấy mà. HC lần này tổ chức xa quá, tôi ở vùng sâu nên ngại đi lém. bà trước đã bận rồi, giờ thêm nhóc nữa thì bận hơn là phải rồi
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Thế có mỗi tôi với bà à, hình như bà Ngô Đồng sẽ đến đấy, hôm đấy sẽ ghé thăm nhau nhé. Tôi 61A gần xịch nhà bà rồi, thích quá.