Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ gái ơi, hóa ra gái là em Karen đấy ah? Vậy mà chẳng nói sớm, mà đang đi học, sn 90 đúng hem? Sao lại lấy nick mẹ...thế, làm các chị cứ tưởng em có em bé rồi cơ. Vậy chắc mai chị gọi hỏi bạn kia xem còn bút trắng không để bon chen. Base Rimmel trước chị dùng số 3 chứ ko dùng số 1, đáng lẽ phải dùng số 1 nhưng hồi đó hết hàng nên lấy luôn cái số 3 (bạn bán nói kem lót chỉ có duy nhất 1 màu, ko hiểu là bạn í chỉ mua duy nhất 1 màu hay thế nào, chứ nếu nói base Rimmel chỉ có 1 màu là sai, nó có tận 3 màu, số 1 cho da thường, số 2 cho da...gì gì đó, chị quên, còn số 3 cho da bị kiểu mẩn đỏ... ). Có khi chị cũng bon chen thêm 1 em này, vì cái Avon công nhận hơi bí da, dùng quen Rimmel rồi chuyển sang Avon ko thích lắm. Chỉ sợ cái số 1 ko thích bằng cái số 3 (số 3 base có màu xanh, hay lắm chứ ko nâu nâu như số 1)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi zời ôi, lội qua đến đoạn ảnh ọt, bò ra cả bàn để cười, ghớm quá, bà Kin bà í toàn chọn lúc chị em "vô đối" nhất để rình chụp. Cơ mà chị Limi với cái Lỳ có mấy cái ảnh đẹp cực. Nhất là chị Limi nhá, có cái xõa tóc í, đẹp vô đối
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị khoe cái góc học tập của con gái. Của con trai y hệt thế này, ở cửa sổ đối diện, cửa sổ view chả dồ man tik tí nào nên dán bươm bướm hoặc angry birds lên hị hị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E rồ hết cả ng, có nhắm mắt nằm mơ e cũng ko nghĩ chuyện lừa đảo thôi miên bán thuốc lại xảy ra với nhà e. Mẹ e vác hết cả tiền, gần chục triệu đẻ mang vè mấy gói thuốc vớ vẩn. Bố với chị e mắng mà còn gào lên như điên kêu là chẳng bíao rồi nói năng lung tung, bố e phải tát cho mà vẫn ko tỉnh. Cả nhà search lừa đảo thôi miên bán hạt hạnh nhân mà xem, mẹ e bị y như thế luôn, rồ hết cả ng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Huyền ơi, người đẹp của nòng em ơi, đã về tới nhà chưa??? Cái dán mí chị cho em í, huhu, đẹppppppppppppppppppp cựcccccccccccccc...Chị hỏi chỗ mua cho em nhé, hỏi luôn hộ em chỗ ngoài HN bán nếu có nhé...Em mê cái đấy quá đi mất rồi...Tính mua cả lố về dùng cả năm cho đỡ vật (em xài dán mí tốn lắm vì mắt bé, cứ hay phải cắt ngắn mới dán được, nhiều lúc dán không ưng lại phải bóc ra dán cái khác, con bạn em nó cứ xui đi cắt mí, mà em hãi, chả dám làm, dán cho đỡ phải đụng dao kéo) Chị Diệu Anh ơi, nhà nghỉ với giảm cân có liên quan gì đến nhau hả chị ??? (thề là em ko hiểu thật)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi coi như của đi thay ng chị ạ. Mẹ e ngày trc cũng đi chợ rồi suýt bị lừa kiểu kiểu như thế ấy, may sao lại tỉnh nên thoát đc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chết, thế giờ mẹ bà tỉnh chưa? Mà lúc bị thôi miên thì còn biết gì nữa hả bà, thôi, AQ là của đi thay người bà ạ, nhỡ người có làm sao thì khổ hơn. Chỗ tôi nhé, 1 anh cũng ngoài 40t rồi, cách đây 2 tuần, cũng bị thôi miên, đang đi đường Nguyễn Chí Thanh, đi bộ buổi tối, thì có 2 chú tây hẳn hoi nhé (1 da trắng 1 da màu), giơ tờ 200k hỏi: đây có phải tiền mệnh giá to nhất của VN ko? Ông kia bảo tự nhiên lúc đấy chả hiểu lú hay sao mà rút luôn ví ra, xòe hết tiền 500k, tiền đô, tiền nhân dân tệ ra để khoe nhé...Rồi khi ông í về nhà, ông í cứ tự bảo: mình bị sao í nhỉ, có cái gì không ổn...1 lúc sau (chắc mới tỉnh thôi miên), ông í sực nhớ ra cái gì đó, rút ví đếm lại tiền thì mất 2 tờ 500k và $100, và 1 ít nhân dân tệ...Đấy, lừa đảo kiểu thôi miên nhiều người bị lắm í.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi nếu dùng base rimmel rồi dùng lun cả foundation của nó thì có ổn ko?mà e đọc topic cái bạn bán mỹ phẩm đó thì thấy cũng khen base của L'oreal lắm (ngay dưới rimmel ý) c đã dùng thử của L'oreal chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có 1 ng chồng 36 tuổi rồi mà vẫn ham vui, thích đàn đúm như thằng thanh niên mới lớn thì thế nào cả nhà biết k? chiện nhớn chiện bé trong nhà chỉ có bố, rồi mẹ, và giờ là vợ. Em nẫu quá, muốn làm lơ, muốn cười lắm mà sao chán ngán quá... haizzz, thôi thì có nhiêu xài nhiêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi QQ,đừng mắng bà nữa tội lắm,em nghĩ nó có loại hóa chất gì đó khiến người ngửi vào cứ mê muội đi,dễ điều khiển lắm chứ chả có thuật thôi miên nào đâu.coi như của đi thay người.mà nhà bố mẹ chị có gần nhà chị k?ai ở gần khu ấy về bảo người nhà cảnh giác thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà QQ: sao nghe sợ thế hả bả, thôi thì coi như của đi thay người. Mấy chuyện này bí hiểm thật, tôi cũng nghe kể nhiều chuyện thôi miên để lừa tiền lắm, giờ mới tin là có thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị dùng rồi, nhưng nói thật là chị thích base của Rimmel lắm. Mấy hãng Chanel, YSL...cũng thích, đặc biệt cái Chanel í, dùng mê phết (nhưng cá nhân chị thấy ko kiềm dầu bằng Rimmel, được cái apply lên mặt da mướt mát). Cơ mà so về chất lượng thì base Rimmel ko hề thua kém, còn so về giá thì, quá rẻ...Vậy nên Rimmel với chị là lựa chọn quá ổn. Còn foundation Rimmel chị chưa dùng bao giờ, nói chung gần như tất cả các loại found chị đều ít dùng (mới dùng duy nhất found của Chanel, nhưng bí mặt nên chị ko xài). Chị đi đâu chỉ dùng base rồi ụp tí phấn phủ mineral lên thôi. Base thì chị khuyên nên dùng Rimmel, còn found thì chị chịu ko giả nhời em được vì không dùng, chắc em phải tự chuột bạch thôi . Nhưng có nghe qua bạn Michel Phan bạn í khen thì chị nghĩ là nó khá okie. Đồ L'oreal thì chị khuyên ko nên xài, hàng lởm...thường make up chuyên nghiệp họ xài để đánh mặt cho khách thôi chứ chính bản thân họ cũng ko thèm xài í.