Ðề: Bếp Kún tầng 6 trong lúc chờ ảnh chị kún em mời cả nhà ăn kem chanh leo ạ cả nhà thông cảm em chỉ kịp để tủ lạnh 15 phút là lôi ra ăn hết sạch nên nó chưa kịp đông lắm kem vừa ra lò đơi ạ 15 phút sau thì như thế này ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chắc là mẹ chị bị nó xịt cái gì vào mắt vì về kêu cay mắt. Chị chị gọi khóc nức nở vì ức, chị cũng nghẹn cả cổ nhg chị ko về trên nhà vì biết giờ có lên thicangf chỉ loạn lên. Ức nhất là mẹ chị còn ko tỉnh ra là mình bị lừa, cứ khăng khăng là ko bị sao, lại còn kêu là vứt đi thì đi tìm mua cái khác, rất là bảo thủ và ... ngu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko cắt mà bấm mí ý chị ah. Con e gái e mắt 1 mí, nó đi bấm mí cũng đẹp mà nhìn thật lắm, ko đau tẹo nào mà thấy bảo cũng dc khoảng 4 năm. Nó làm hơn 2 năm rồi vẫn đẹp như thế
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Giỏi quá,mày ơimays lên não rồi,chắc chị đú mày máy làm kem thôi,kém miếng khó chịu quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị mua đắt hơn cả e rồi. Hno e mua 50K/ 20 cành mà hqua mọi người nói đắt làm e pát dồ lên...hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhepbeo: quên mất, đồ dưỡng thì nên xài cả bộ, nó sẽ hỗ trợ cho nhau giúp da đẹp. Đồ make up thì cũng ko cần phải mua cả bộ đâu. Chị vẫn base Rimmel và giờ là Avon, phấn phủ dạng loose powder của Lauress (mỹ phẩm tự nhiên, ko phải dạng hóa chất thông thường nên thời gian sử dụng lâu hơn mp tradition), má hồng Lauress, màu mắt MAC, Lauress, lung tung xòe..., rồi mấy thứ linh tinh của Revlon, Maybeline...Túm lại toàn đồ linh tinh . Bao nhiêu đồ make up trước đây chị thanh lý hết rồi, hôm trước nhìn đồ nghề chị Mầm mà choáng...toàn hàng hịu...tất cả đồ chị có bây giờ tính ra tiền chắc ko bằng thỏi son của chị Mầm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cho mẹ uống ít sữa tươi cho tỉnh táo,rửa mặt mũi sạch sẽ,em nghĩ nếu có thể cho bà ít thuốc ngủ loại nhẹ,loại thảo dược để ổn định tinh thần ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 huhu, tình hình là theo phán đoán của cái kêu, sếp e uống nhiều sinh tố rau răm quá, sáng nay nói 1 câu la "e nên nghỉ việc ở nhà mở tiệm tap hóa thì hơn chứ c thấy e có nhiều mối quan tâm quá" thế nên e chả dám nhận hàng về công ty đâu chị ah gần chỗ e có c Luc và c Phích thì đều đang bầu bí nên k ôm thùng hàng to đc. chị có còn địa chỉ nào khác k ah? Parkson ở THái Hà đc k chị, có c very good hay bao công hay c Tiêu tương ở gần đó đấy ah e vẫn nhận tập hợp ds và chuyển tiền cho bác (khuyến khích mọi ng chuyển khoản) phần tiền mặt còn thiếu e nhờ c nào nhận hàng thì trả giúp e rồi thu hộ e lúc chuyển hàng đc k ah e cứ tưởng nó là chai nhựa, chứ chai thủy tinh thì e cũng run run
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có khi mỗi ngày nó lại rộ lên nhiều hơn nên nó rẻ đi nhỉ,chị mua hôm kia,có khi hôm nay rẻ hơn đó
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ờ, bạn chị nó đi bấm mí chứ ko phải cắt, chị nhầm đấy. Nhìn mắt nó đẹp lắm nhưng chị sợ, với lại cũng chỉ được vài năm, sau đấy lại phải làm lại ko thì xấu. Giờ nếu chị ko dán mí mắt nhìn chán cực, nhưng tự AQ thế còn hơn, sợ dao kéo chạm vào da lắm...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi đừng bực mình nữa chị ah. Đằng nào mất cũng mất rồi, còn bà chắc giờ chưa tỉnh đâu, nên có gì để mai tính tiếp, bi h nói chỉ tổ căng thẳng thêm, đang bực nói gì cũng ko nên vì dễ đụng chạm nhau lắm MC e năm ngoái cũng tí nữa bị ở ngoài chợ đấy, bọn nó nói chuyện xong cứ đẩy lên xe, bà cũng trèo lên xe nó rồi xong có người quen gọi giật lại, túm cổ lôi xuống, lúc sau mới tỉnh. Bà bảo định leo lên xe đưa bọn nó về nhà lấy mấy chỉ vàng tích cóp để mua thuốc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Da nhờn dầu nhé, mùa hè nhiều cực, mùa đông da hỗn hợp, T-zone thì dầu bóng loáng, má thì khô cong nứt nẻ...Giống hem???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mang nguyên liệu sang nhà nó mà làm ké. Đừng có mua rồi chả dc 2 bữa lại bỏ. Mà con Mít hay viêm VA thế thì nghỉ đi, ăn gì nữa. Mua về lại cho nó đau họng thường xuyên à
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đẹp quá bác ah. Để Cáo e dùng đi, bao h con e đi học thanh lý cho e nhé, để lấy may mắn học giỏi như 2 anh e nhà bác... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mắt em bé,mí thì sụp,cũng muốn cắt mí lắm,trước em cũng hay dán mí nhưng thấy bảo dán nhiều dí còn xụp nhanh hơn vì cái dán mí nó nặng nó kéo xuống.thế nên bây giờ em kệ,phương châm có gì xài nấy,mắt chỉ có thế thôi.nhưng nhiều lúc nghịch nghịch,dán mí rồi dán mi lên sao mà mắt nó long lanh xế