Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chả giống,trước T dầu,nhất là mũi,bây giờ U khô T cũng khô theo.thế dùng cái gì bi giờ chị?em k muốn chuyên nghiệp như chị Huyền đâu,em chỉ cần base và phấn phủ thôi,màu mắt thì em thích nâu vàng,hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng sợ thế đấy nhưng vì ko hay thường xuyên make up, khi nào đi đâu hoặc đi làm mới make up nên lại AQ kệ bố nó. Chứ nếu ngày nào cũng dán mí chắc chị đi bấm cho nhanh (mỗi tội sợ đụng dao kéo thôi).Công nhận hôm nào phải dán mí cả ngày khó chịu lắm, mắt cứ trĩu xuống í...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị mày ăn,được chưa?hàng trắng chị phần mày rồi nhé,chiều nay đói quá làm bát cơm nguội mà chả có đồ ăn,chị nhớ đến mấy gòi độc dược mày cho,lười quá k mua đậu Nhật,cho thuốc độc vào bát rồi đổ nước sôi,thế là có bát canh chan cơm nguội,khí là ngon.Nhà mày còn k?lại cho chị mấy gói tiếp nhé,kết cái súp này quá cơ.Ngửi toàn mùi Nhật k à.hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Jly: vậy e sẽ nghe chị mua base Rimmel, còn found e sẽ mua MAC.E đg dùng nốt cái bb cream của skin food đã,thấy chị Mầm nói ko nên dùng bb cream, nên e sẽ quay lại như ngày xưa là base rồi đến found vậy. Da chị gần giống da e đấy,da e là da nhờn, đặc biệt vùng chữ T,nhg 2 má ko bị khô đâu, nếu chị mùa đông mà má bị khô hoặc cánh mũi bị bong tróc là hiện tượng thiếu nước nhá Nhắc đến kem, Kều ơi, chị cũng làm đc 2 mẻ rồi nhớ, rum nho và bây h là trà xanh. Sáng nay mang ít kem đi làm mời mọi ng ở văn phòng mà câu đc 3 con cá cho chị Chóe nhá, báo hại e mặc váy mà phải qua chở 3 cái máy làm kem về cho 3 bà chị ở phòng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Èo, nan giải nhể, hay ship qua chỗ chị cũng đc, n rồi làm thế nào để chị chuyển cho mọi ng đc nhỉ? Nếu mọi ng qua lấy đc hay giải tán dần thì chị sẵn sàng nhé, trong giờ đến cq chị lấy, ngoài giờ dặn chị trc chị vác về nhà, vì chị có mỗi mình ở nhà với con nên chỉ giúp đc nhiêu thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vụ siro có những ai lấy nhỉ, cửa hàng e thì có tiện cho mọi ng ko, nếu ok thì chị Mía vứt qua e rồi mọi ng qua mà lấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Còn 1 gói to tướng có 24 gói nhỏ ở trong ý mà chả nhớ nhét chỗ nào cơ...hix... để e tìm cho nhé. Hàng trắng pần e cuối tuần e qua xin đấy.... keke Mà chị ăn dc canh miso là cũng ổn nhỉ? Nhiều người ứ chịu dc cái mùi tanh rong biển và vị tương của ló Ngày xưa e mà ăn cơm ko có gì là pa ngay 1 bát, xong bữa cơm ngay ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em dùng đồ của loreal hoặc maybeline ý. Giá hơp lý, foundation của revlon cũng kiềm dầu tốt mà rẻ hơn Mac nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có điều kiện thì xài loại xịn xịn như chị Huyền, ko thì xài cái base Rimmel cũng được, phấn phủ thì nhiều hãng okie phết, nhiều tiền xài Chanel nhé, nó có loại loose powder dùng mê lắm, hoặc YSL, Guearlan (chả nhớ viết có đúng ko)- giá mấy loại này cũng đắt ngang nhau , review tốt. Ít tiền thì chuyển sang xài mấy cái mineral, giá rẻ, cũng tốt ko kém (chị dùng Lauress đây). Mùa đông thì nên xài dạng compact powder, mùa hè dùng loose powder thôi cho đỡ bí mặt.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hay là chia làm 2 mạn vậy. 1 mạn đít rùa, 1 mạn rốn rùa cho tiện. Chứ bắt e qua nhà chị lấy ngang đánh đố e và ngược lại Đợi cái bình minh nó chia chai lọ xong xem số lượng dư lào rồi mình quất vậy... đúng là nan giải thật
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e gửi danh sách đăng ký siro như sau đây ah https://docs.google.com/file/d/1GjXyGOQaczpMHu7fwngH_DjuwtoWhgbSpF_8A35PvHEURs69V69cLczz9uxe/edit ai có chỉnh sửa gì thì pm cho e nhé. (riêng c Lì mí c 12 lấy loại 700ml e k đưa vào nhé ) Nhưng mà tình hình là đang thiếu 0.25l mỗi loại bạc hà, dâu, kiwi, caramel. 0.5ml nho, đào và 0.75ml hạt dẻ. có ai thầu giúp e k ah. riêng hạt dẻ nếu k ai lấy thêm thì e bớt c Vịt đi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có khi làm thế, 1 nửa chuyển cho chị QQ, 1 nửa quẳng qua chị, chị ở ngay Lê văn lương - Khuất Duy Tiến nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị mùa nào cũng thế, mỗi ngày tống gần 2l nước vào người cơ. Nhưng mùa đông thì tùy đợt, có những đợt chị khô má khủng hoảng, phải chuyển loại dưỡng khác mới dịu đi. Chị đi soi da mùa đông, họ bẩu da hỗn hợp nhạy cảm. Năm vừa rồi chị lười ko đắp mặt dưa chuột, thế là mùa đông vật vã khổ sở. Qua tết chị sợ quá, lại chịu khó dưỡng và đắp mặt nạ nên đỡ ngay. Mấy năm trước chăm đắp mặt nạ thì cả mùa đông ngon nghẻ, mịn màng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 may mà cái Kún phục vụ cơm rồi phục vụ cả diêm để hấp nên mình còn kịp không chắc tý nữa là phọt bát phở mới ăn ngay mất. Cụ Cáo ơi! Góc học tập đẹp quá ấy, em thấy tiện lơi vô cùng cho việc ngồi học và sắp sách vở bên cạnh. Cucu ơi! em đừng trách bu nữa. Bây giờ tinh thần chưa tỉnh đâu, như cái kiểu người bị áp vong ấy cũng 1 dạng thôi miên nhé. Họ chưa tỉnh được thì vẫn như mơ ấy. Chị thấy bảo như kiểu dính thuốc mê nhưng mà không mê hẳn đi mà tinh thần lơ mơ, nên dễ bị áp đặt tinh thần. Coi như là của đi thay người, đừng trách bu nữa. Mai bu tỉnh ra rồi bu nhận ra ngay mà
Ðề: Bếp Kún tầng 6 khổ thân, nhà chị mùa này xe ôm nó chạy hết tốc lực mà còn bị Đại lý chửi như hát hay. Mình thì ham tiền muốn bán bỏ cha nhg chính bọn xe ôm nó mệt đến nỗi đến tầm 5h bảo nó đi là chúng nó uể oải lắm rồi. Mà đi chuyến nào tính tiền chuyến đấy, bảo bao nhiêu trả bấy nhiêu chứ k phải là ăn lg cứng đâu nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thích cái rau ấy nhất,mẹ chị bảo mùi ấy như mùi cám lợn í,hihi.công nhận ăn cơm vào cực ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Huyền ơi, đợt này chị ra là lúc da dẻ em đang phục hồi đấy, chứ cách đây vài tháng da em xấu lắm, bị mất ngủ í. Hix, sáng dậy nhìn da xám xịt, nốt đỏ (ko phải mụn) tùm lum, tợm lắm. Gần đây em ngủ đỡ hơn nên da dẻ mới sáng sủa dần ra đấy...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ăn xong lại lôi mộc cắc ra nhấm nháy đấy dưng mờ còn chưa lành vết cũ đêm qua nên là tao té đấy, còn đang lội rồi nghĩ xem up gì nốt. 2 đứa cứ lèo nhèo bên cạnh đây, dứa đòi ru, đứa đòi hóng ê a....nẫu mề lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cho thêm 50 ml r*** Balley ra cái vị khí là ngon Lắc ạ, ăn kem xong lê tê phê luôn