Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mịe,toàn từ chuyên môn,éo hiểu,thế mấy cái ấy mua ở đâu?mà em hỏi khí k phải,cái xìn xịn như của chị Huyền là nhiêu 1 cái,còn cái chị dùng xịn ít hơn thì bao xiền,mai em thả con lô
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À mà cả nhà ơi, có nhiều loại cây mình cứ nghĩ mọc hoang, ma nó ăn. CQ em vẫn còn tí đất trống, cỏ dại lau lia um tùm, có 1 đống cây mơn mởn xanh um, em nghĩ là cây dại. Ai dè đứa em chồng em, chồng nó người Thái Nguyên, trên họ có loại cây tên "tầm bóp", cũng mọc hoang đầy vườn, nhưng hái phần non rồi xào lên với tỏi, ăn ngon cực nhé. Mà em nhìn cây đấy rất quen, hôm nay tới CQ lê la chỗ đất hoang kia, mới thấy đúng là loại cây "tầm bóp". Quả này mai chỗ đấy trụi cây với em , có bao nhiêu em vặt cho bằng sạch nhé, rau này tự nhiên, chả tưới chả bón gì, ăn vô tư ko sợ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hí hí... nhà e còn 1 chai dở từ tết năm ngoái, 1 chai tết năm nay Ko bít có dùng dc ko nhỉ... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mua trên mạng, mày thích thì hôm nào chị mang cho 1 ít mà dùng, chị dùng chả hết. Xịn như chị HUyền, ko tính son nhé, thì chắc cũng chả dưới tiền triệu/ hộp. Rẻ như chị á, 200k thôi. Đấy, thích thế lào?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 điêu chẹo họng, cơm xong mà xực luôn quá là hai dạ dầy, hại ruột rà.. phí công đi ỉa mòn cả đít tẩy ruột tuần trước
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Up hết lên chứ nghĩ ngợi giề cho đau đầu hả bà? Thêm mấy cái Lỳ tự sướng nữa nhá...Có mấy cái ảnh cái Lỳ nghiêng nghiêng cái đầu í, xinh lắm...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thề với bà, nhiều khi tôi cay hoa nhà tôi, ai đời trưa phi về ăn cơm, xong đòi cắm hoa, phản khoa học, mình thì bụng ễnh ra vì ăn no, chả có hứng mà vẫn bị đè ra cắm, đến khổ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 K dùng hết thì cho em xin tí,để lâu cũng quá đát mà,hihi,éo mịe,em dùng cái Kma cũng gần triệu bạc cả base và phấn,mà dùng chán lắm.cái bọn nhập khẩu cái này ngày xưa nhập Olery ấy,éo hiểu sao mà nó k nhập hàng ấy nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mắt mù mờ tôi lại tưởng cây Tẩm Bỏi ) mà bà canh ở đấy 24h à mà biết ko tưới bón gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vớ đc cái này của bác. Rau tầm bóp ngon lắm bác ah. Nó có quả màu tím nhỏ nhỏ ý. E mê món này. Hôm nọ theo chân xã E vào Viện Xây Dựng chơi, ngắm nghía thấy có bao nhiêu rau tầm bóp mọc quanh chỗ trồng mấy cây cảnh. Thế là hôm sau E lại rủ xã cho E đi với, mang theo cái túi ni lông, E vào làm cho 1 túi đầy, xơi đc 2 bữa no nê. Mọi người ở đấy hỏi E hái gì đấy ? E bảo E hái cỏ về cho Trâu.... Tuần sau E lại vào làm túi nữa... Bác vặt hết ngọn nó đi để nó lại ra ngọn khác...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Không tưới thật mà, kể cả bằng a mô ni ắc nhá . Tôi treo biển ở đó mà, đứa nào đái bậy-> chỉm seo
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hihi, nhân viên của c Mía chỉ chuyển đc hàng ở trên đường ra cửa hàng của hệ thống thôi ah. nếu qua đc chỗ c hoặc chỗ Thái Hà thít tốt quá, k biết còn cái cửa hàng nữa ở VIncom, c ý có chuyển qua đc k, nếu đc thì cho e gửi chỗ c Chóe đc k ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko chơi bài ấy đâu, khó chịu lắm nhất là toàn đòi chơi cái kiểu chổng phổng, sợ bỏ mẹ, đang cắm cắm lại thấy dốc ra độc cơm nát, cháo hoa thì bỏ mẹ