hi hi , tôi làm tóc xoăn ko để thẳng mụ ạ, giai hôm qua đưa chủ tịch tập đoàn đi đánh tenis ở hòa bình, ko có mặt mụ ạ
Hi hi hi, Hường ơi tiếc là bà chưa có bài nào nói xấu chồng nhé.... Mấy hôm trước đọc bài của bà, tôi cứ ngỡ ông chồng bà post bài đấy, hi hi không giống bà tí nào...
Nghé vẽ đẹp quá, sinh nhật vui thế, hát hò nhìn mà thèm.... Bà sướng thế còn gì, tôi vẫn thích được tự do, mặc dù anh yêu của tôi cũng chu đáo lắm...
NGHÉ bảo mẹ trang tuổi ngựa vẽ ngựa tặng mẹ, mà chọn con đang phi nước kiệu tặng mẹ he he . Thôi trong chán ngoài thèm mụ ạ, cứ tạo cho mình cs như trong với ngoài là ok mà
Ảnh này nhìn đằm thắm quá bà ạ, làm đầu này nhìn yêu hơn đấy nhưng chắc tốn công lắm nhỉ Giai là anh áo đỏ có phải không
Ui, cứ 200k cho 1 lần gội sấy, xót hết ruột ý, nhưng mà đẹp thật, trông quyễn rũ dã man hi hi , đấy là bạn tôi thôi, ko phải giai đâu, ko có mặt giai ở đây
Gần 72 giờ rồi mà vẫn chưa thấy pót ảnh hả Lan XInh ơi ới ời hic hic. Chắc đang mải chui vào bếp l;àm bánh gato cho Nhím rồi. Chúc mừng sinh nhật Nhím lần nữa nhé hé hé
Bánh trái gì, bà ấy làm SN cho con từ hôm thứ 7 rồi, giờ này ko đi làm thì chắc ở nhà là nàng dâu " gương mẫu" rồi . @ Lan xinh: bà bị nhắc nhiều thế, có hắt xi hơi ko? tôi gửi cho mấy cái khăn giấy này .
Con béo nó đang đi làm các mụ ạ, thông cảm cho nó đi để từ từ nó up ( ko có ảnh của mình có khác, dễ thông cảm thế ha ha )
@ Nghé: Tao thích tóc xoăn của mày, nhìn nữ tính và quyến rũ lắm. Tao thích cả lẵng hoa của mày nữa, có cái ảnh nào chụp gần lẵng hoa cho tao để tao học cắm theo nhé.
Bánh Pháp Thu Hương thì mới đúng, bánh ở Phan Đình Phùng đúng ko, hôm qua sinh nhật Bông bác nó cũng làm 2 quả bánh to ở đó.
Ảnh đây , hai đứa này đến đầu tiên hay sao ấy nhỉ ? đây là mẹ chồng nàng dâu (lưu ý là con dâu nấp sau mẹ chồng nhé , hehe) ẻm này thích tớ lắm nhé