Ðề: Bếp Kún tầng 6 Không bao giờ mua mỹ phẩm, dưỡng da hay cọ trang điểm ở những trang này nhé, phần lớn là hàng dởm, chịu khó nghiến răng đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị có hay đi nước ngoài hem? Tranh thủ tạt vào mấy hàng miễn thuế mua, rẻ hơn khối mua ở VN, mà công nhận đồ mua ở VN đắt chị nhỉ...Có mỗi cái L'occitane nhà em so giá xấp xỉ nhau nên em nghiến răng mua ở VN để thi thoảng còn được quà nọ quà kia, chứ chỉ cần vênh nhau 200k là em cũng nhờ mua ở nước ngoài luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị QQ bảo lãnh cho em vụ siro nhé, ko cái Bminh nó gạt em ra thì bỏ bu em! Thế hàng đặt thì bao giờ có hả gái ơi??????????????????????
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHiều qua lúc gọi cho em chị đnag ở Mai Hắc Đế, chỗ ấy sóng kém nên chả nghe thấy gì. Lát sau gọi lại không thấy em nghe máy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Test xong cái kia chưa??? Mà cứ bẩo đi làm tào phớ, hix, hqua chị quên cha nó mất là phải ngâm đỗ, sáng nay mới nhớ, thôi phớ lại để mai vậy. Ko biết giờ xuống ngâm thì tới chiều có làm được ko nữa. Lát làm sương sa, dạo này chị bị nghiện
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngoài Hà Nội chưa có Chanel, chứ có thì cũng thích ghê vì em nghiẹn đò Chanel, em thấy cái gì cũng khá là tốt, đỡ phải đọc review nhièu, em toàn mua của bạn caheomap, trong HCM có bạn poloni09 cũng bán toàn hãng xịn, mà được cái là đủ mẫu mới ra chứ store của mình toàn bị chậm, hồi nghe một chị làm trong ngành kể là vì trước khi bán seri son này chẳng hạn phải gửi mấy mẫu lên các Viện bộ ngành , đến khi các bác xét duyết xong thường phải 6 tháng ý, thì hãng đã ra mẫu mới mới....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị nghĩ mãi cái dòng dưới cái nick để cho hay mà chửa nghĩ ra. Dưng mà giờ lần nào nhìn nick Khét chị cũng rét nhé... (cả nhà thông củm, em đang sờ pam cho đủ bài còn lên Lít đờ )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em mới chỉ mua tẩy trang của cái cá heo, chứ chưa mua MP nhà nó. Mỗi lần đi lên đấy ngại chết, xa xa là. Chanel em cũng chẳng thích, đắt bỏ bu, em ít dùng nên cứ thích mua mấy cái rẻ mà tốt thôi. Với lại mua của nó rẻ hơn hẳn so với Parkson chị nhỉ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đấy hôm qua có đứa xui dại chị: đời sợ gì béo - chỉ sợ không béo được. Thế nên mới quyết định bấm máy cho CHóe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai mơí test được, phải để bowl đủ lạnh đã chứ Lần trứơc em mua sữa đậu nành về làm đấy, ngại ngâm đỗ lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Jjly đang phải spam thì spam về trang điểm đi, có chị VH đang ở đây luôn chị ý vào múa cùng. chị bị quầng thâm ở mắt mà sao chị dùng concealer chả thấy thay đổi gì mà mọi người thì hiệu quả lắm, chị dùng concealer của Cle de Peau được mọi người review nức nở vì che quầng thâm tốt rồi, tại sao nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị, đứa nào nó xui dại chị thế ? Chị quyết đòi công lý với nhà phân phối đi chị ạ, ai bẩu gọi còn kiêu, ko thèm nghe máy, hihi...(cái Chóe sau vụ này khéo nó thù em, tuyền bán đắt cho em thì bỏ bu )