Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Loại chồng này phải nói thẳng mặt chứ mẹ nó, hôm nào về quê có cả họ hàng kể hết ra, thật là đàn ông không có sỹ diện.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mẹ nì giống mềnh thế. Nghĩ lại thấy mình ngây thơ thế! Ko những ngây thơ mà quá ngây thơ luôn. Nghĩ lại thấy haizzzzzz. Thương cho cái thân mình!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... dạo này nghe chối tai, uất ức lại tự kkhóc 1 mình, ko nói ko rằng gì với ai mặc dù muốn tuột ra hết lắm ý nhưng rồi suy đi tính lại và im lặng đã như thế mãi rồi, thẳng thắn, nói đúng thì chỉ thiệt thân, khổ mình thêm, cắn răng ngắm mắt cho qua chuyện chỉ thương con, trẻ con có biết gì đâu, nhìn nó cứ lẽo đẽo bám theo ông hay chạy ravopff vập ông mà ông cứ tỉnh bơ, những chuyện cỏn con mà trẻ con thì chấp làm gì, vậy mà ông cứ quát tháo, gắt gỏng với con, trong khi những đứa cháu kia thì nhẹ nhàng, nâng hứng từng tí. thấy nhiều cái quá chướng tai gai mắt lắm nhưng nghĩ con mình, mình lo, ông như ông hờ, coi như ko có thôi, vậy là thây kệ cũng là cháu nội nhưng ai đời ông chỉ nhăm nhăm chốn con mình bế thằng cháu kia đi chơi, đi nói xấu mình này nọ, chuyện bằng móng tay thì ông cho nó như cái nắm đấm luôn lo cho 2 thằng kia đi đái, ỉa, ăn sáng........... nhưng con mình thì never, vc mình toàn tự lo mua đồ sớm cho con, chẳng may hum nào gấp thì bà có cho nó ăn đc cái gì ở nhà thì ăn, ko thì chẳng liên quan đến ông cho tất cả cùng đi chơi bằng xe đẩy, rùi ra chỗ chơi chạy bộ thì ông lúc nào cũng xăm xăm nào mũ đâu, khẩu trang đâu, dép đâu, chuẩn bị hết cho bọn kia còn con mình thì kệ, lạnh mặc phong phanh mình nhờ bà lấy thêm cái áo cái quần vì mình đang náu dở tay thì ông chửi, đuổi con mình xuống bảo lạnh thì ở nhà, ko cho đi, còn quát vào mặt con mình, nó biết gì chứ. nó đi chân đất mặc nó, dẫm vào gì cũng kệ thây, hít đầy bụi cũng chả phải cháu ông hay sao ý nó biết ông hay cho đi chơi nên quấn ông nhưng ông thì vênh ngược và như bố thí vậy, nó chạy đến gọi mấy câu ông cũng kệ, với với tay bảo ông bé ông cũng bơ. ông cho thằng kia đi chơi về, con mình chạy ra gọi,ông kệ, cứ bế thằng kia đi thẳng, con mình phi ra bậc thềm cửa như vậy mà ông cũng ko thèm gọi nó 1 câu, nó ngã xuống đấy thì sao chứ, ông ko cần biết, mình đứng trong bếp ngõ ra chợt cuống cuồng chạy ra bế nó vào chán thật, mình là người lớn, ông có ghét, có ko ưa hay ko cần mình thì mình cũng đâu cần, nhưng trẻ con tội tình gì, mà lại là cháu ông chứ chả phải kẻ thù. tủy thân cho con mà mình đâu cấm, đâu bảo đc nó ko thèm hay đừng đến với ông nữa
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chia sẻ với mẹ nó. Nhà không có ông bà trông bé cho cũng khổ mà có ông bà nhưng không giúp được gì còn khổ hơn nghìn lần. Thôi tự thân vận động vậy mẹ nó ạ. Sau rồi chả ai nói được mình, con mình mình chăm.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... có được mọi người nghĩ mình tự lập, tự lo đc đã may mẹ chồng mình khéo lắm đi đến đâu cũng rêu rao là lo hết cho vc chúng nó...... ( cho vc con cái anh trai chồng thì đúng nhưng vợ chồng mình thì ko đc 1/4 cái góc) mình về là sắm sửa đồ mới hết,ko dùng chung gì cả, ăn riềng luôn vì cãi nhau với chị chồng, chèn ép quá đáng ko chịu nổi, bếp núc cũng phải tự xây sắm hết trong khi anh chồng mình thì ông bà lo hết, chỉ việc hưởng, chưa biết sắm sửa cái gì, nhà còn hay mất cái gì cũng ko hay cơ mà, con cái ông bà cũng nuôi, trông hết, thế nên mọi người cứ nghĩ vợ chồng mình cũng đc như thế. có đc đâu thì mới uất ức lắm chứ có tiếng ko có miếng, chẳng nhẽ mình đi thanh minh hazzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chuyện muôn thở nhờ ... chả ai thoát đc á !!!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... dạo này bà đi đâu mất hút thế, mò vào đây mí thấy cái mẹc bà, chẹp, thôi, dù sao bà cũng có chồng bà luôn đứng về phái bà, còn ông bà nội thì kệ đi, nghĩ cũng tội cho con mình nhưng làm sao mình bắt ng ta yêu con mình được mặc dù là cháu ông bà thật đấy, hxhxhx, chuối nhà bà cho đi trẻ là được rùi đấy vì ở nhà bà cũng có chăm cho ra hồn đâu
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... 2 vc tui cũng bảo cho đi mà, có bà dì ngoài trường mầm non, định bảo bà ý xin cho đi nhưng lại xin cho thằng cháu con nhà anh chồng tui rồi, bà ý lại xin cho mấy xuất họ hàng nữa nên ko xin đc nữa, với cả bà ý cứ bảo ở nhà bà nội trông vì còn bé bà nội con chuối cũng cứ ko cho đi, chắc cũng sợ mang tiếng vì đứa nào cũng đi kể là chăm lắm..... vc tui tính chắc phải ra gửi ngoài thui
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... có bà cũng như k, cho ra ngoài đỡ mang tiếng, con chuối nhà bà cũng đầu gấu nên gửi ở ngoài cũng được mà, hehehe
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Thật bất hạnh cho những ông nào phải lấy bạn làm vợ, và điều đó sẽ đúng khi sau này nếu bạn là mẹ chồng nữa
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Thực ra thì chúng ta sống theo quan niệm từ lâu đời của người Á đông. Lấy chồng là theo chồng. Tuy nhiên thời đại ngày nay có thoáng hơn chút. Nhưng nghĩa vụ với nhà chồng vẫn nặng nề lắm. Me_yeu_tina chắc mới lấy chồng và lại ở riêng nữa nên mẹ nó có suy nghĩ như vậy. Tớ thì tớ cũng ở riêng, cũng chẳng ở với bố mẹ chồng ngày nào. Nhưng lễ Tết việc đầu tiên là sắm lễ cho nhà chồng trước rồi mới đến nhà mình. Biết là hơi vô lí nhưng quan niệm từ xưa đã thế thì mình cứ theo thôi, cũng chẳng mất gì, lại được tiếng thơm cho con cho cháu mình hưởng. Phúc đức tại Mẫu mà.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... mình đang gặp phải vấn đề hiểu lầm nho nhỏ thôi giữa mình và mc, mình thấy có vấn đề gì đâu nhưng mc thì muốn mình phải xin lõi bà. Thực sự mình thấy không "tâm phục khẩu phục" nên chưa xin lỗi. Mình nghĩ nếu mình xin lỗi là khi mình có lỗi, đằng này mình k hề có lỗi và nếu lần này mình xl bà thì sẽ có những lần sau như thế. Mình đang lăn tăn...
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em đã vài lần chồng bảo ko có lỗi cũng cứ xin lỗi cho gia đình hòa thuận. các bà bảo thủ lắm, sai nhưng sĩ diện chả nhận chứ đừng nói đến xin lỗi. thích con phải xin lỗi mình cho dù mình sai vì mình đẻ ra chồng nó mà. làm sao mà sai đc. đó là thực tế ạ. bố mẹ có thế nào cũng là bố mẹ, sai trái mình phải chấp nhận. còn mình thì ko đc phép như thế đâu. bố mẹ mình còn có thể làm cho ra nhẽ đc. chứ bố mẹ chồng thì chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, nhiều khi bằng mặt ko bằng lòng cũng đành chịu vì phải hiếu thuận mà. mấy ông chồng thì luôn muốn mẹ và vợ hòa thuận. nên tất nhiên bảo vợ chịu và nhún 1 tí cho gia đình hòa thuận thì đc. chứ bảo mẹ sao đc vì các bà bảo thủ lắm. nên ko phải lúc nào cũng tâm phục khẩu phục mới làm đâu.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... chuyện làm dâu thì trăm đường khổ rùi. chỉ may mắn là đc chông tâm lý và chiều mình là may lắm rùi. chứ e cũng đang stress lắm đây. mẹ chồng em nói thẳng với em là đi làm dâu là pải khổ chẳng đc như ở nhà đâu. em muốn ra ngoài thuê nhà ở mà ck ko chịu. Em nghe 1 bác nói:" đã là đàn bà thì ai cũng khổ, có tiền thì chồng con hư, không có tiền thì khổ cái thân. chung quy lại là ai cũng khổ. Khổ nhất là phải ở với bố mẹ chồng"
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... em cũng vào chia sẻ cho đỡ buồn, nhiều hôm uất ức MC, nghĩ tủi thân cho mình mà vừa đi xe trên đường vừa khóc, nước mắt rơi lã chã, may mà ko ai nhìn thấy...
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... có MC này thì đúng là phát điên mất các mẹ nhỉ
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Các mẹ ạ, em mới làm dâu được có nửa năm thôi. VC thì chẳng có ván đề gì cả, nhưng mệt mỏi chuyện gia đình nhà chồng quá. Từ ngày cưới chúng em thuê nhà, tự lập, ông bà không hỏi han được 1 câu. Thôi thì em nghĩ, sống làm người chỉ mong có sức khỏe còn không mong phụ thuộc vào ai nhất là BMC. Thế nhưng có muốn sống yên cũng không được. Lấy nhau được 1 tháng thì phải cho em trai chồng vay 10M, hứa trả trước tết mà bây giờ vẫn không thấy đâu. Hôm vừa rồi 2 vợ chồng lại phải đi vay cho nó 100M nữa. Không vay thì gđ chồng suốt ngày gọi, suốt ngyaf giục. Mà em thề với các mẹ. Mỗi tháng nhà em có 5,3M để tiêu, trong đó 2M để trả tiền nhà, giữa tháng 7 em lại sinh con rồi. Em thật thấy khổ tâm quá đi mất.
Re: Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Đúng vậy, bố mẹ là cái gương để con cái soi vào.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chỉ dám khuyên mẹ nó 1 câu thế này...đúng là sống thì nên công bằng và rạch ròi..nhưgn suy cho cùng mình làm con thiệt thòi một chút có sao đâu, đó người ta gọi là lùi 1 bước mà tiến 2 bước bạn ạ...Đến như mẹ đẻ có phải lúc nào cũng hợp và suôn sẻ đâu, mà đã là bố là mẹ, mình nhịn được thì nhịn, k nhịn được thì vẫn phải nhẹ nhàng....cứ nghĩ rằng sau này mình làm mẹ chồng mình cũng k thể đảm bảo rằng lúc nào mình cũng sáng suốt và công bằng...cái chính là mình cư xử sao cho chồng mình nể phục và con cái mình nhìn vào đó noi theo....MẸ cháu cố lên nhé....
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chỉ dám khuyên mẹ nó 1 câu thế này...đúng là sống thì nên công bằng và rạch ròi..nhưgn suy cho cùng mình làm con thiệt thòi một chút có sao đâu, đó người ta gọi là lùi 1 bước mà tiến 2 bước bạn ạ...Đến như mẹ đẻ có phải lúc nào cũng hợp và suôn sẻ đâu, mà đã là bố là mẹ, mình nhịn được thì nhịn, k nhịn được thì vẫn phải nhẹ nhàng....cứ nghĩ rằng sau này mình làm mẹ chồng mình cũng k thể đảm bảo rằng lúc nào mình cũng sáng suốt và công bằng...cái chính là mình cư xử sao cho chồng mình nể phục và con cái mình nhìn vào đó noi theo....MẸ cháu cố lên nhé....