Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Nhà e cũg có công chúa chuột đây ạ, nhìn các bé đáng yêu quá,đành phải cho con lên đây ạ, chụp hôm 1-4 về nhà ông bà nội chơi đây ạ, 2 chị em cùng tạo dáng, các mẹ cho con tham gia với nhá:
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Thời tiết này ko biết các bé Chuột thế nào, con Chuột nhà mình cứ ho suốt, có hôm đang ngủ còn ho và nôn hết cả sữa ra, chán thế ko biết!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chuột nhà mình vẫn còn ho nhưng ho ít hơn, mẹ cũng chả cho uống thuốc gì cả, ban ngày đi học nghịch ngợm cứ mướt mát mồ hôi ý, Chuột nhà mình lúc nào cũng lắm mồ hôi, lúc nào nàng ý cũng nóng và kêu ngứa, cứ nhiều mồ hôi nóng một cái là nàng ý bị nổi mẩn và ngứa
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chuột nhà tớ cũng lắm mồ hôi, mùa nóng nghịch 1 lúc là kêu ngứa đầu, có gì đâu tóc nàng dài ko ra dài ngắn chẳng ra ngắn, buộc lên kêu đau đầu lại cởi ra
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Sao các bạn chuột giống nhau thế Chuột nhà chị cũng nhièu mồ hôi lắm , ngồi 1 lúc ướt hết cả đầu , đang bảo đi cắt bớt tóc cho bạn ý
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Nàng Chuột nhà mình thì lúc nào cũng gãi và kêu ngứa, mùa hè đi đâu nóng nực một cái là nàng ý chịu ko nổi, mặc váy 2 dây rồi mà vưỡn toát mồ hôi và mẩn ngứa, mùa hè toàn phải tắm cho nàng ý lá kinh giới với lại mướp đắng mà cũng ko cải thiện được mấy Năm nay mẹ cháu rút kinh nghiệm mua toàn áo phông & váy chất mát thấm mồ hôi chứ tuyệt nhiên ko dám sờ đến các loại chất vải hơi dày hoặc bí, đi đâu chơi là phải kèm theo cái quạt để quạt cho nàng ý khỏi nóng, hic
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chuột nhà em tóc cũng buộc được rùi, cũng muốn để tóc dài cho nữ tính dưng cơ mà kiểu này chắc phải cắt ngắn đi chứ ko lúc nào nàng ý cũng mướt mát mồ hôi trông đến tội
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Nàng nhà tớ mùa này tớ cũng hay tắm bằng các loại lá lắm, trên tớ đc cái kiếm lá để tắm dễ dàng.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 nàng nhà e bảo cắt tóc thì bố ko cho cắt, bảo để buôi, thế nhưng tóc dở dở ương ương nàng lại ko cho buộc, thế là mồ hôi 1 chút nhìn nhễ nhại ra trông rõ là nóng, đa thế trẻ con còn khỏe đùa nghịch nữa chứ
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Mùa hè năm ngoái mình cứ hì hục xay mướp đắng và kinh giới cho nàng Chuột tắm mà cũng ko thấy ăn thua, hôm nào mẹ bận thì tắm chanh, lúc thì tắm Lactacyd, nói chung là cứ loanh quanh như vậy thôi mà nàng ý vưỡn nhiều mồ hôi và hay mẩn ngứa, nàng ý làm mẹ sợ mùa hè luôn vì mùa hè nhìn con đến là tội
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Mà mùa hè bọn trẻ còn có xu hướng xuống cân nữa chứ, nhà tớ cũng tắm cho nàng bằng mướp đắng, lá thì cũng hay tắm lá chè tươi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Con Chuột nhà mình trước Tết kg ở lớp là 14kg và cao 91cm (cân nặng và chiều cao khiêm tốn lắm rồi) thế mà giờ lại còn 13.6 kg, 92cm. Mình sót ruột than thở thì thấy cô giáo ở trường bảo ko phải các con xuống cân mà là do mùa đông các cô cân cả quần áo rét nên nặng cân hơn thôi, hic, hy vọng con đừng có tọp đi chứ như giờ đã đủ còi lắm rùi, đi học cùng 2009 già nhất lớp mà còn bé nhất lớp rùi, mình đang định tính năm tới cho con vào trường công mà con ăn uống chán lắm, lười ăn lại còi nữa nên cứ sót ruột chả biết nên thế nào, bố cháu thì cứ bảo từ từ cho con học tư thục, hic
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chị chỉ cát ngắn bớt 1 chút để khi buộc tóc không chạm vào gáy thôi , nàng chuột nhà chị ăn bao nhiêu nuôi tóc hết hay sao ý "D
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 bác có cái món gì ở avatar thế bác? Lâu lâu em không vào nhà, nhà mình vẫn rôm rả ghê cơ. Giờ em đang bầu bì mà ốm lên ốm xuống, bé lớn thì lại nhõng nhẹo mệt không tả nổi nữa ạ. Mà trời mới nắng lên tí thôi đầu tóc lúc nào cũng ướt rót, chán ghê cơ ạ.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Cố lên mẹ nó, sắp tới nóng nực bà bầu còn mệt mỏi nữa, nhưng rồi cũng nhanh qua thôi, bé lớn thì phân công cho bố chăm thôi, giờ mẹ làm gì còn sức khoẻ để chăm cả hai đứa được, hồi mình có bầu nghén ngẩm mệt mỏi nên bố nó phải chăm con chứ mẹ chả đủ sức
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 hí hí ............kim chi hàn quốc đấy Thời tiết này ngưởi bt còn mệt nữa là , cố gắng em nhé
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Bà Thu dạo này chịu khó lượn nhỉ? tôi 1 time dài không vào được rồi nè, may con trai hết sốt rồi, sang tuần lại tái xuất giang hồ thoải mái rồi