Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị làm tóc mới hợp đấy, mà chị đừng nghe Pôn hay ai xúi dại đi nhuộm tóc nhé, tóc đang đen mộc thế nhuộm làm gì, cơ bản là chị làm xoăn ko bị già. Tóc e bạc trắng nên mới phải theo nhuộm, mà đấy là mấy năm nay bạc quá em mới nhuộm, mà cũng lười nhuộm lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm kia qua cửa hàng, em thích cái này lắm, cơ mà lúc đấy chưa nghĩ ra cách mặc, cổ nó khí rộng và chiều dài hơi ngắn, nhưng cái hoa thì nhìn ở ngoài mát mà thích lắm, Bây giờ em nghĩ ra rồi, em sẽ mặc với áo 2 dây ở trong, hôm sau em sẽ đi vợt luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà bminh, hnay ngân hàng ko cho tôi chuyển, mai nhá, ko thì cho tôi khất sang tuần tôi chuyển cho, lấy người ra đảm bảo nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 c cũng mới gặp hôm qua, 1 năm k thấy, h sao nó ra nhiều thế, từ sáng đến giờ thay 3 lần quần rồi, cứ 3 tiếng là tràn trề ra cả quần trong quần ngoài, đêm qua cũng ướt sũng cả cái đia na đêm dài ngoằng. Chưa bg thấy nhiều như vậy, hn thấy đầu óc hơi xây xẩm, đẻ xong đã đg thiếu máu thì chớ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mạn nhà chị gần chùa Chân Tiên, chị thử hỏi xem Mc e theo chùa Chân Tiên & chùa trên Hàng Lược, toàn làm lễ ở chùa Chân Tiên đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngày xưa chị nhuộm xong thấy tóc xơ xơ nên chả nhuộm nữa. Chị thấy chị em phụ nữ mình thích nhuộm tóc chứ đám đàn ông con trai lại không thích nhìn chị em nhuộm tóc đâu. Chị làm ở giữa thế giới toàn đàn ông nên hay phỏng vấn hỏi thăm từ già đến trẻ đều thấy nhận định như vậy . Mà tóc em giờ đã bạc thì hơi sớm nhỉ, uống hà thủ ô có đỡ được không em?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thấy cái cổ có rộng mấy đâu Tiêu Tương, cái này chị hình dung mặc cùng với quần ống côn ngắn trên mắt cá chân màu trắng hoặc đen rồi đi giầy cao gót, chắc sẽ rất là xì tai lit
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E bị bạc từ hỏi nhỏ cơ chị ơi, nếu uống từ đó may ra mới ăn thua chứ giờ thì chắc chẳng ăn thua đâu ạ. Với lại cái gì mà phải trường kỳ là em ko theo được. Từ hồi đẻ xong thắng bé bạc hẳn đi, thêm đợt trước bị mất ngủ lại càng bạc hơn. E mới nhuộm tóc gần 2 năm nay thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tình hình là tối chủ nhật chị gắc chân ở KS La Thành đợi sáng thứ 2 họp mỗi buổi sáng rồi lại đi về luôn. Có cách nào ôm si rô về hôm đấy không Tuty ơi! Bình Minh à!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ớ chị ơi, còn đống đồ bầu thì sao, e đóng gói từ hôm đấy, cứ để chinh ình ngay cửa ra vào phòng ? hic hic c có đi cùng ai để làm cửu vạn không, chứ 1 mình chị chả bê nổi đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Y chang như da chị, lúc nào cũng bóng nhoáng như cái chảo mỡ ấy, ghét thế không biết. Mùa hè chị chả dám dùng make up mà thi thoảng chỉ dùng vào mùa đông thôi. Còn dưỡng thì dùng thường xuyên như cơm ăn nước uống hàng ngày ấy, nó quen rồi.