Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHị ơi, e khẳng định VCB làm được. là do VCB chỗ c làm láo thôi. hôm trước e mở giúp bạn e. ra VBC mở 1 TK ngoại tệ là euro. sau đó pama bạn ý gửi tiền về. bạn ý chỉ được rút tiền ra chứ k đc phép gửi tiền vào tk của chính mình vì tiền ở mình k chứng minh được nguồn gốc.thủ tục rất đơn giản. e nghĩ tại ở đó ít giao dịch = eur, ít ng gửi tk hay gửi ra nước ngoài nên là họ k có eur để trả. trường hợp đó đáng ra họ có thể xin mua lại eur của mẹ chị hoặc tư vấn cho bác gửi tiết kiệm tại NH luôn; còn 1 cách nữa là thông báo trước với NH khoảng 1-2 ngày, họ có trách nhiệm điều chuyển eur từ Chi nhánh khác về cho mình. Hoặc c khuyên bác ra Chi nhánh lớn của VCB sẽ làm được, các phòng giao dịch nhỏ có thể k có đủ eur dự trữ để trả. VCB là Ngân hàng ngoại thương, k thể k có ngoại tệ, ở Trà Vinh cũng vẫn có các Doanh nghiệp xuất khẩu nữa thì e nghĩ k thiếu ngoại tệ đâu E thấy ở Cần Thơ đã có chi nhánh của HSBC rồi nhưng k rõ Trà Vinh đã có chưa. Nếu k thích VCB thì có thể tham khảo ACB như c Limi nói hoặc Eximbank đều được c ah Nhưng xét mức phí nhận tiền (phí chuyển tiền NH bên kia thu của chị rồi, phí này NH bên này thu của bác) thì VCB là rẻ nhất ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ôi, có cái máy đấy hả chị, sang tuần e phải sang ngó mới đc. e sợ muỗi lắm. da e rất nhiều nốt vì muỗi cứ đậu lên đã thành nốt rồi, nó mà đốt xong thì sưng vu lên, đỏ ửng như rắn độc cắn ý mặc váy k tự tin lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ơi gọi điện hoặc gửi mail tham phièn đến trụ sở chính than phiền và phê bình vấn đề này để nó chấn chỉnh các chi nhánh đi em ạ. VCB là ngân hàng có nhiều ngoại tệ mà, nhưng các chi nhánh xa chắc hơi trục trặc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nọ e qua cửa hàng c, có cái áo của gì ý, k tay, nưng k phải 2 dây kiểu này mà là vắt lên cổ, xong có buộc dây ở hông ý ah. đẹp quá, mê quá, nhưng cái màu hồng e thích lại hết size cái đó mặc với quần ngố hoặc quần sóc đều đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Limi, Bất kỳ tấm hình nào chị muốn vào vào, click chuot phải, chọn copy image location, xong, gõ mã lệnh [ img ] [ /img ] chèn code đã copy vào giữa là okie nhá, thực hành ngay với cái hình chị vừa up đi ! ( A, chị bỏ khoảng trắng ở hai đầu mã lệnh nhé, em phải để vậy thì nó mới ra !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chào bác Lang ! Cái vụ quần áo nhà Chóe, bác kêu Chóe gào ngay xe ôm quen mang ra ngay khách sạn bác ở nhận, thế là xong ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bác lang ơi, thằng con e cứ hè đến là da nó lở loét, sẹo nhằng nhịt vì nó hay gãi, hôm qua hỏi ở hồng ngọc bs bẩu kích ứng da, nóng, toát mồ hôi là nó mẩn ngứa, gãi thành ra lở lói. có cách nào chữa ko ah hoặc đi khám ở đâu ah chứ ra sinh từ khám chán bỏ mẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà đã ai bị như e chưa, 2 đứa nhà e bắt trước thằng bé hàng xóm chửi DM mày. E ko kìm chế được tát cho mấy cái, vụt cho mays cái nữa, chúng nó cứ lăn vào ôm mẹ khóc ầm. E nhắn tin cho bố, bố phi ngay về lôi vào nhà quát hỏi. Chúng nó sợ quá khóc xin lỗi, em bắt hứa ko được chửi bậy, chúng nó khoanh tay nhg khóc ko nói nên lời, xong cả nhà ôm nhau khóc ầm, trừ bố.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi chị Minh Tôm ơi, thế đúng rồi, hôm nay em nhìn thấy 2 chị ở chỗ canh bún, tầm 11h30 trưa ý, chị Mitcoi đèo chị đúng ko ? Tiếc quá, biết thế chạy ra le te làm quen với các hoa hậu bếp Kún. Hôm nọ em xem cái ảnh chị Yến 24k up ảnh chị Mitcoi, em rất ấn tượng vì chị ý rất xinh, thế là hôm nay lúc đang ngồi ăn canh bún em thấy có chị giống chị ý phi xe máy đến, đèo 1 bà bầu nhưng mà em chả chắc, cứ nghĩ mình bị ngộ bếp Kún nên mới lầm tưởng, haha, thế hóa ra đúng thật ạ. Oh chị Jly ơi, nick em bên kia là Kalen... mà, hehe, cơ em tuổi Dê con chứ chưa có số làm Bạch Mã đâu ạ, hihi. Vụ nick thì em có 1 post giải thích rồi ạ, tại em tưởng nhầm bên này phải đặt nick là mẹ nọ mẹ kia, hix.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, con e k chửi DMM mà chửi bố mày, mày tao, rồi con ghét mẹ... thực ra bọn nó k hiểu nói thế là láo mà thấy ng khác nói thì bắt chước thôi. Như e đây, ai lại hết giờ lo chạy về nhà nội đón con mà con thấy mẹ đóng sầm cổng vào kêu sao mẹ lại về sớm, con k thích về, con ghét mẹ, con thích bố... Nói thật là nghe con nói thế e vừa tức vừa tủi thân, có lúc mệt quá cũng chả kiềm chế đc cáu quát con ầm lên, n e thấy là như thế chỉ làm 2 mẹ con mệt mỏi mà con cũng chả nghe, chỉ lúc nào rủ rỉ tâm sự rồi nịnh nọt phân tích thì nó cũng nghe.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi giời ạ, thảo nào lúc nãy e đi qua cây xăng Thái Thịnh thấy đông kinh ng, xe e cũng gần hết xăng mà đông quá nên chả tạt vào nữa. Mà cái bọn này toàn chơi kiểu tăng giá lúc đêm hôm mới tởm chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thì đấy, khổ cái đời tôi vì lần này xuống đít cà cuống để về. Chị ban đầu định xin ở lại đến hết thứ 4 nhưng mà nhớ ra có việc quan trọng của mình đang làm dở không ở lại được mà bắt buộc về ngay. Không về chị không chết ngay mà sếp chị chết trước rồi chắc chị đi theo sau. Chóe ơi! Nếu có xe ôm sáng thứ 2 bảo nó tiện đường vác qua KS La Thành - 218 Đội Cấn cho chị nhé, hình như bọn chị họp ở nhà E thì ngay đúng cổng đấy. Chị sợ xe ôm nó chạy hàng đại lý còn muốn dồ nó không thèm vác cho lệch đít
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hỏi xem nhà cái Bống con nó có lá tắm không tắm cho nó em ah. Đi đâu khám chắc cũng bảo thế thôi, dùng thuốc nam như sài đất, kim ngân tắm cho con sẽ đỡ hơn nhiều