Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Úi giời, thế mà hồi đấy chị chả gặp e, hồi cấp 2 e bạc gần như trắng đầu, vạch ra là tóc trắng xóa, hà thủ ô e còn ug cả loại bà e tự đào rồi phơi khô đắng nghét mà chả ăn thua gì, hè lớp 10 có ng mách cách chữa mà e khỏi đấy, giờ thi thoảng có 1-2 sợi thôi
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Đúng đấ Cu cu ah! con nó chưa biết là láo hay sai gì đâu. chỉ thấy đứa khác nói mà thậm chí nhà nó người lớn còn cười cợt hay tỉnh bơ đi là con nó tưởng bình thường hay lạ lẫm hay ho nên bắt chước. Khóc xong rồi, mai giải thích cho con nhé rồi con không phạm nữa. Con chị ngày bé cũng thế, chị cũng cầm roi quất cho vì cũng choáng. Sau khi giải thích không thấy con nói lại bao giờ nữa
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  3. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Nhà em có một khách hàng rất hay nhé, bác ý là bác nam, cũng phải tầm 50 tuổi rồi, nhà gần đây, hàng ngày đi xe đạp ra đây mua hàng, cứ tỉ mẩn mua hết đồ bếp núc Ikea, bác ý sắm sửa phải đủ một phòng bếp luôn ý, đủ các loại giá treo, tỉ mẩn các loại hộp đựng gia vị, dao thớt, mài dao, cả cái kệ to đùng có ngăn kéo, mà toàn đi một mình thôi, chắc là sau khi sắm ngần đấy thứ tiện dụng thì bếp nhà bác cũng phải gọn đẹp hơn cả nhà cái Ỉn ý, mà toàn đi một mình thôi nhé, chứ vợ không cần can thiệp.
     
  4. cây nấm đáng yêu

    cây nấm đáng yêu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    313
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    C kún ơi, lâu rùi E ko vào thăm C... lâu quá rùi chưa học mót được món nào của C đây...vì E cứ sinh nở xoành xoạch... he he
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  5. Me_Nam_Anh

    Me_Nam_Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hức, chị ơi, em nghĩ chắc chị phải hạn chế cho bọn nó chơi với thằng bé hàng xóm kia thôi, hoặc quy ước nếu muốn chơi thì bọn nó không được nói như thế nữa, nếu không sẽ có hình thức xử phạt chả hạn. Nói thật em thấy rất phản cảm khi nhìn thấy đứa trẻ nào nói những câu như thế rồi mặt mày lấc cấc vênh lên trời, nhiều đứa cứ tưởng thế là hay lắm, nếu đấy là con cháu nhà em và em mà là chị em cũng cho vài cái tát, khổ, em nóng tính mà. Bố em cũng cực kỳ nghiêm khắc trong việc dùng ngôn từ, có lần chị em adua theo bọn bạn hồi cấp 1 nói mày tao, ôi thôi lúc về bố em oánh cho sưng mông, em chứng kiến còn hãi, thế là hai chị em không bao giờ dám nói mày tao đến tận lớp 9, 10 vì lúc đó bạn bè đều xưng hô như vậy.
     
    photronMẹ QQ thích.
  6. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị Cu cu ơi QQ với KK nó chưa tiếp xúc nhiều nên k biết đó là bậy đấy,em thấy đánh nó hơi tội.em nghĩ nếu là lần đầu,chị nên giải thích cho các con hiểu,còn nếu tái phạm mới đánh.con Mít nhà em ngày ngày tiếp xúc với ĐM ĐC,mặt nọ mặt kia,bản thân bu nhà em cũng hay chửi bậy,rồi xe ôm,bọn trẻ con...nhưng ngay từ lúc biết nói nó đã biết đấy là từ bậy nên nó k dám nói đâu.em nghĩ cũng vừa buồn cười vừa tức,có lần nó buột mồm nói 1 từ l... Xong bịt mồm vào luôn với vẻ mặt rất sợ hãi,em chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở,nhưng lần sau là sai đâu em đánh ngay,cho vỡ alo luôn.
     
    photronMẹ QQ thích.
  7. Me_Nam_Anh

    Me_Nam_Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ôi chị Bình Minh nói chuẩn ý ạ, Vietcombank là trung tâm quản lý ngoại hối của cả nước ( quyền hạn này do NHTW giao cho ), mọi giao dịch thanh toán quốc tế tại các NH khác cuối cùng đều quy về đầu mối là VCB mà, thế nên chuyện VCB thiếu ngoại hối thật phi lý. Em nghĩ trách nhiệm thuộc về chi nhánh thuộc tỉnh Trà Vinh kia, tuy Trà Vinh ko phải là 1 trung tâm kinh tế lớn để tập trung nhiều NH, nhưng nó vẫn có thể xin các chi nhánh khác hoặc hội sở VCB hỗ trợ cung cấp ngoại hối. Chắc mấy nhân viên ở đó làm ăn tắc trách quá, thường khách hàng là cá nhân không được coi trọng bằng doanh nghiệp, đúng kiểu làm ăn của nhà nước luôn :|
     
    bminh512 thích bài này.
  8. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,051
    Đã được thích:
    2,568
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Phổ biến kinh nghiệm lên cho mọi người theo đi em.
     
  9. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bình Minh ơi! tranh thủ hỏi Bu em cho chị nhé
     
  10. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    hi, e cũng thế nè, bé e học trường làng, trường Thái thịnh thời của e là trường làng thôi, dân làng Thịnh Quang, Thái Thịnh, Nhân Chính rồi trẻ em trong nhà tình nghĩa Hữu nghị ra học nữa, nhiều thành phần lắm, từ gia đình trí thức cho tới thất nghiệp bài bạc..., bọn học sinh cứ chửi bậy như ranh ý. lớn tẹo thì bọn con trai cấp 3 lại đua đòi, phải chửi mới là mode. nhưng từ bé e "bị" mẹ e dạy chửi bạy là xấu nên dù ngày ngày nghe mọi ng chửi thế nào e cũng tuyệt nhiên chưa chửi bậy bao giờ :D mọi ng chửi nghe thì vui tai lắm nhưng bản thân thì k, hồi bé là sợ bị mẹ nghĩ là hư, sau dần thành ý thức là k thích :D cơ mà bi giờ vào bếp nghe c Kún chửi lại thất buồn cười cực ý, cứ như nghe truyện trào phúng ý :p
    e nghĩ c QQ cũng k nhất thiết phải cấm 2 cu k đc chơi vs các bạn kia, vì có khi bản thân các bạn ý cũng k biết mình sai. trận đòn hnay có khi là sẽ nhớ mãi đấy, k dám tái phạm đâu, thi thoảng nhắc nhở là QQ và KK ý thức được ngay mà chị. gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đâu :)
     
    chip-chip thích bài này.
  11. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    hihi, vẫn thích ck hơn là trả c QQ khi lấy hàng hả c? thôi, chả có bao nhiêu c gửi c QQ tiền mặt đi cho đỡ mất công :p
     
  12. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,051
    Đã được thích:
    2,568
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Phucmy ơi còn cách chuyển tiền qua Union western cũng rất nhanh chóng và tiện lợi em ạ. Em có thể sợt bác Gúc xem cách chuyển và nhận rồi chuyển. Bên này người nhà em có thể nhận ở bất cứ ngân hàng nào em thấy thuận lợi chứ không nhất thiết phải VCB đâu.
     
    daisykidsbminh512 thích.
  13. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    ah tự nhiên nhớ về trường cũ, nhớ về vấn đề nhiều thành phần e lại nhớ đến 1 hình ảnh. chả là hồi e học cấp 2 chỗ nhà e có 1 chú bán tà phớ. ngày nào cũng gánh tà phớ ra gần trường mẫu giáo chỗ e bán, chú này hiền lắm nhé. cứ mùa hè đi học về là e xin mama ăn 1 bát, ah k 2 bát 500d, mẹ e hỏi sao k ăn hẳn 1k thì e bảo tiếc tiền, chỉ ăn 500d thôi, nhưng ăn xong lại k kiềm chế được lại ăn tiếp 500d nữa. sau e thấy cảm giác 2 bát 500 đc nhiều hơn 1 bát 1k hay sao ý hihi. giờ thì e chả nhớ là chú ý bán như vậy bao lâu nữa, chỉ nhớ là cũng vài năm thôi. rồi 1 ngày k thấy gánh tà phớ nữa mà thấy chú ý dựng xe máy treo biển xe ôm. hihi, lúc đó e k đi bộ nữa mà toàn đi xe đạp, đạp qua chỗ đó chú ý cười rất tươi với khách cũ nhé. rồi em chuyển nhà, đường chỗ nhà e bây giờ đang thi công, chú xe ôm cũng k ở đó nữa, k rõ sau 1 tgian làm xe ôm tích góp đã đổi nghề gì rồi nữa. nhưng vs e đó là 1 tấm gương lao động chăm chỉ, tấm gương tiết kiệm để lập nghiệp. vì thế bản thân e luôn tiết kiệm, thi thoảng có tiêu hoang, nhưng tiêu xong cũng phải cất 1 khoản tương đương đi tiết kiệm để nhắc mình góp gió thành bão :D
     
  14. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,140
    Đã được thích:
    5,484
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cả nhà ơi, xong e cũng ôm ấp vỗ về nói với chúng nó là đấy là chửi bậy, là ko ngoan, nếu mai mà Khánh lại nói bậy thì bảo cậu mà nói bậy thì là xấu , tớ ko chơi với cậu. Và chúng nó cũng thuộc câu nếu còn chửi bậy là bị ăn đòn và đuổi ra khỏi nhà rồi. E cũng đôi khi văng bậy nhg chưa bao giờ e chửi trước mặt con hay để con nghe thấy. Hnay đúng là thiếu kiềm chế thật, hy vọng ko bao giờ có lần 2.
     
  15. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bé Nam Anh ơi, chị hơi không hiểu ý của em là "mọi giao dịch TTQT tại các NH khác cuối cùng đều quy về đầu mối VCB" là như thế nào. VCB đúng là ngân hàng có tiềm lực ngoại tệ mạnh nhất ở VN hiện nay, bởi họ vốn là ngân hàng phục vụ hoạt động XNK của cả nước, đến nay tuy không còn là ngân hàng duy nhất phục vụ hoạt động này, nhưng hộ có rất nhiều khách hàng ruột là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn. Tuy nhiên hoạt động TTQT hiện nay không còn quy về đầu mối VCB nữa. Theo chị biết, các doanh nghiệp giao dịch với các ngân hàng thương mại khác , khi phát sinh giao dịch TTQT thì đều được các ngân hàng đó thực hiện thanh toán trực tiếp với ngân hàng nước ngoài, không qua VCB nữa đâu. Chỉ có các chi nhánh của VCB thì khi thực hiện giao dịch mới quy về VCB hội sở chính thôi.
     
    Me_Nam_Anhbminh512 thích.
  16. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Đơn giản lắm chị ạ.
    Dừa non mà mọi ng hay ug nước mùa hè để nguyên vỏ xanh, cưa phần chóp, bỏ bớt 1 ít nước trong quả dừa đi, 1 nhúm gạo nếp + 1 nhúm đỗ đen vo sạch rồi thả vào trong quả dừa, đậy lại cái chóp đã cưa lúc trc, đặt cả quả dừa lên bếp than đun cho đến cháy sém vào phần sọ dừa là đc. Để nguội bớt rồi xơi toàn bộ phần cháo nằm trong quả dừa.
    Năm đầu e xơi 10 quả, cách ngày 1q, kq là phần tóc mọc lên hết bạc, hậu quả là béo
    Năm sau e xơi nhắc lại 5q nữa là thôi.
    Cách này mẹ e làm cho e khi e mới học cấp 3, còn lớn hơn thì e k biết kq thế nào đâu ạ, với lại trc đấy e cũng ug kha khá hà thủ ô rồi n chưa có kq (cả hà thủ ô mua ở hiệu thuốc bắc chỉ hơi chát chát, cả hà thủ ô bà e đào ở quê phơi lên nguyên chất đắng nghét), có thể là do dừa có thể cả mấy thứ đến lúc đấy mới cùng phát huy tác dụng
     
  17. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,071
    Đã được thích:
    2,405
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mẹ Nam Anh ơi tiếc thế, nếu e gọi chị e mình ra trà chanh lập hội tam tam có vui không.
     
  18. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,140
    Đã được thích:
    5,484
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bao công ơi, phổ biến ngay và luôn đi, năn nỉ, nịnh nọt.
     
  19. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ôi cả nhà ơi, em chết mất với giá xăng này, 1 ngày cả đi và về là 30km, chưa kể còn đi lăng quăng, ôi em chết mất...!!!
    Tiền ơi, nay còn đâu...!!!
     
  20. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,071
    Đã được thích:
    2,405
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị phucmy thử chuyển qua Western union như chị Photron nói đi, hôm nọ e chỉ mất có 30 phút sau khi bên kia gửi là e đã nhận xong bên này rồi
     

Chia sẻ trang này