Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ, thế chị cũng là dân Ép Pờ Tờ ah E cũng ko rõ là cho nvien fsoft hay cả tập đoàn, nhưng nissen là k/hang lớn bên fsoft đấy chị ah. Ah mà mấy tuần gần đây trên báo Chúng Ta đều có kẹp tờ rơi quảng cáo mà... chắc là cho cả tập đoàn rồi ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ỉn ơi cứu net chị cái,tào phớ chị làm chắc gặp mẹ thành công rồi.khi sữa đậu nành sôi nhé,sau khi đã lọc bỏ bã (c làm bằng máy),chị hòa đường nho vào với ít nước lọc (khoảng 2 thìa cà fe con),sau đó đổ sữa đậu vào nồi đang chứa đường nho.Chị để nguyên ko bê đi bê lại cái nồi đấy nhé (sợ long chân mà),thế mà chị thấy nó chẳng đông j cả,như kiểu bị tách nước ý,sao bây h,c vừa tống tạm tủ lạnh rồi,chắc hỏng rồi e nhỉ?!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi các bạn nissen này nhiều đồ lắm chị ah, đủ các loại mặt hàng từ đồ làm đẹp phân són, gia dụng như giường tủ, thuốc diet... nhưng chắc do mới có ý định vào VN nên sẽ bán các đồ dễ vận chuyển và nhẹ trước để thử nghiệm thị trường ah. Ngày xưa e toàn mua quần áo, xăng đan của các bạn ý thôi , nhưng xem trên trang nissen của JP thì thấy rẻ hơn vì có nhiều sale và hàng hóa đa dạng hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hé hé, sao mình lại thiêng thế chứ nị, vừa có người hú đã xuất hiện ngay Thứ nhất em hỏi là chị làm bao nhiêu ml sữa, làm bằng máy thì vừa lấy sữa từ máy ra (còn nóng 90-100 độ) rồi đổ ngay vào đường nho hay là đợi nguội bớt rồi mới làm? Tách nước là kiểu nó cũng kết tủa nhưng ko đông hay hoàn toàn ko đông?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hix.... xe e đang gần hết xăng, chiều nay cong đít về vì sợ mưa nên lười chả đổ.... huhu... lại mất thêm mấy K nữa rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Xăng tăng giá ạ, may thế, sáng nay em vừa đổ đầy bình xong. Tiên sư cái quân độc quyền
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Khét: em ko cướp cái danh Hoa hậu, người đẹp gì gì của chị Jờ Ly đâu nhé. Em là em thích cái danh hiệu Thánh Cô Bếp Kún hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng toàn nhận ngoại tệ qua VCB, cứ có tiền là gọi cho chi nhánh đấy báo mai lấy để họ cbi, vì chị toàn rút yên Nhật nên ko có sẵn. Còn USD thì lúc nào chả có sẵn nhỉ Mà rút sớm lại mất pí nữa...nếu ko cần dùng thì cứ để 1 tgian rồi rút cũng ok
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hơi khó nhỉ, bọn xe ôm bên e nó đg căng thẳng lắm, mà nó k ở PH mà tập kết hết dưới kho. Mà c có khuân nổi lên tàu không ? Cũng cỡ 1 cái thùng toa toa chị à
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E xuề cái bvien da liễu HN ở Nguyễn Khuyến khám xét như mứt ( e sorry nếu ai có người nhà làm ở đó ) Cái tay e bị dị ứng xà pòng, đến đấy dễ pải 5 lần rồi, lần nào cũng lôi ra xn máu, người khám thì chả có ma nào mà cũng bắt pải đợi chiều lấy kqua, bao nhiêu lần đi lại. Mỗi lần pát cho 1 túi thuốc đống tiền, rồi đâu vẫn hoàn đấy. Nhà e ai bị gì nó cũng đều bảo do cơ địa... thế có nẫu ko .... gru... gru. Nếu khám da liễu nên ra da liễu TW ở Phuơng Mai còn có độ tin tưởng hơn ah... e là e cạch cái bọn ở NKhuyen roài
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chuẩn luôn, làm ăn như chóp mứt nát nên mí phải dáo diết xem ở chỗ nào khám da liễu thịn thịn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cái giừ tầm 200k đổ lên là suy nghĩ rồi, xế mà cái gì nó cũng lăm lăm từ 300k đổ lên
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nó tính theo giá của site bên nó và quốc tế mà. Quy ra VND là khóc luôn E đang bồ kết mấy bộ đồ trẻ con bên đó mà còn đang tiếc tiền đây. Áo khoác rõ đẹp chỉ có khoảng 200K
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em lang thang thấy bác hỏi cái vụ lở với nóng, em nhiều lời tý nha bác: Bác dùng lá kinh giới khô hay tươi cũng được, lá kim ngân hoa, lá sài đất tắm cho con xem sao! Nếu ko có lá sài đất, thì chỉ dùng lá kim ngân hoa và cái kinh giới cũng đỡ! Còn ko thì dùng lá khế chua, đúng cây khế chua chứ ko phải cây khế ngọt đâu ạ! Lá Kim ngân hoa bác mua ở hàng thuốc bắc, ko biết ở Hn bán bao nhiêu, nhưng trên em tầm 40-45K/gói 500g, dùng được 1-2 lần tùy mẹ thích đậm đặc hay loãng! Cái này chủ chị mụn nhọt, rôm sảy, nóng trong cho trẻ rất hiệu quả... Dạo trước em cũng bán, nhưng giờ em nghỉ món đó rồi!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Kún nếu cần lá khế chua thì ới e nhé. Hàng xóm nhà e có 1 vườn khế chua Giờ khế chua là hàng hiếm đấy, chả thấy bán mấy... keke