Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ cái con này,cái danh hiệu ấy chị cũng kết lắm,hôm nọ cũng định chơi quả Thánh cô nhưng lại nghĩ mình tự sướng quá,éo ai công nhận cho.Thôi nhường mày,vì mày xứng đáng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị làm chỗ đó chắc đc khoảng 800ml sữa,chị đổ vào ngay khi sữa đang nóng nhé.Chị thấy nó có vẻ kết tủa nhưng không đông,khi chị nghiêng nhẹ cái nồi thì thấy có nhiều nước trong trong nghiêng theo,phần sữa kia thì có vẻ lỏng và nghiêng mạnh chắc cũng sẽ trôi theo.E hình dung nó giống như hỗn hợp trứng bị kết tủa ý (c tả loằng ngoằng quá nhỉ)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ồi trẻ con bây giờ sợ lứm, nó độ 4,5 tuổi mà cứ ông ông tôi tôi, nhìn thấy con chị nó còn nói giọng rất khinh khỉnh, bố đời vì thằng bé da mầu. TSB, mình chỉ muốn lao vào tát cho 3 long mẹ cuống họng chúng nó thôi, Khốn nỗi, bọ nó cứ lang thang ngoài đường, bố mẹ bận buôn bán, ngó ngàng gì đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối ối, thế là nó có hiện tượng kết tủa đấy chứ, dưng phải đợi tầm 20ph nửa tiếng nó đông hẳn mới thành phớ được. Tào phớ đường nho đông được là nhờ nhiệt mà, tự nhiên cho tủ lạnh làm gì hở người
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi thế chắc em đi sau thời đại rồi, mà chính xác không phải em mà là thầy cô giáo dạy em. Em vừa mới được học chuyện này cách đây có 2,3 tuần, khổ, còn đi học nên thầy cô dạy cái gì cũng tin sái cổ. Cám ơn chị đã update cho em nhé ^^.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e kể cả nhà nghe 1 chiện rất chả ra làm sao ở Tòa nhà e hôm nay nhá. Chuyện là cả tuần qua, bộ phân bảo vệ vô cùng đau đầu vì khách hàng khiếu nại bị rạch yên xe liên tục, mà lạ là chỉ bị ở 1 vị trí dưới hầm 3. Chỗ đó là khúc quanh hay lối tắt gì đấy, e ko thuộc dân đen nên e đỗ ở hầm 1, may quá ko sao, nhg cứ xe ai mà đỗ cái chỗ lối tắt là y như rằng tan tành cái yên, mấy con bé đi Piaggio mất nhõn 1000k để thay yên nhá. Vì lí do gì đấy mà camera k quay được vụ này. Thế là tổ bảo vệ họ mí bài binh bố trận, lôi 1 cái xe ra làm chim mồi sáng nay, 1 anh giả vờ đọc báo gần đấy, dùng Iphone quay toàn bộ cảnh kẻ gian kia nhá. Bảo vệ cty e điều kiện ah, tuyền đt bảng, Iphone và đi xe ga. Đau lòng thay, kẻ xấu là 1 cậu thanh niên tuấn tú, nhân viên của Microsoft . Khi bị bắt tại trận, thanh niên mặt tái xám nhg vẫn ngông ngênh lắm, nhg vì bị quay lại toàn bộ sự thể nên thanh niên đành thú nhận hoàn toàn. Sau khi gọi đại diện của Microsoft xuống, thanh niên được đeo còng và áp gỉai về đồn. Bảo vệ họ kể, lúc còn ngồi ở Tòa nhà, thanh niên ko nghĩ là sự việc lại trầm trọng đến mức dính vào pháp luật, lên đến đồn thấy lắp ba lắp bắp: em...em...em nhg bị các chú suýt cho tuột alo nên són mẹ đái. Tội này là tội phá hoại tài sản của công dân rồi. Ngoài ra, bên Tòa nhà cấm cửa nhân viên này đuọc ra vào tòa nhà đồng nghĩa với việc Microsoft buôc phải sa thải nhân viên này luôn. E cứ tư hỏi, buồn thế...chỉ vì hành đông nông nổi, dở hơi mà cả 1 tương lai sáng lạng sập cửa.Cứ tiếc mãi..giá chỉ là 1 nhân viên văn thư quèn, lương 3, 4 trẹo chả ai tiếc...đằng này ...tiếc...tiếc quá...chỉ vì 1 chút hận thù vớ vẩn mà cậu trai này đánh mất cơ hội cuộc đời.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Yên tâm vụ vận chuyển của chị mà chị chỉ lo vụ xe ôm của em vì chị không có nhưng sếp chị có ô tô, định bắt chị đi ô tô cùng nhưng mà chị muốn đi tàu cho nhẹ thân. Nhưng mà tối nay có anh nói chuyện thì khả năng là chị lại về bằng tàu chứ không về bằng ô tô nữa. Sếp ở lại họp tiếp hôm thứ 4, chị về chuẩn bị cho sếp khác họp hôm thứ 4 nhưng ở đầu trên này. Mai gọi điện hỏi lại sếp cụ thể xem tình hình sếp thế nào để chị còn chủ động đặt vé về, không có mà ngất ở thủ đô.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế không cần trước nữa hả? Thế để chị nhờ mẹ Tuty trả rồi kiểu gì cũng được gặp em ấy. Tuty ơi! Trả luôn cho chị tiền si rô cho em Cucu 365k khi nhận hàng hộ chị nhé, rồi gặp em chị em mình ân oán sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con người là thế, nếu bình thường thì tự hỏi sao lại điên rồ thế. Còn lúc ấy như bị lú mề ấy. Bọn trẻ bây giờ là khiếp lắm ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thì chị để đến 20' rồi đấy,mãi vẫn thấy nó như vậy nên tống tủ lạnh để lên nhà nằm chứ ko chờ nữa,chả biết giờ sao rồi.Thôi mai lại làm kem,đang ngâm đỗ xanh để làm kem đậu xanh rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kún ơi! Thế có cần cái kim ngân mí lị sài đất gì đó không để hôm ấy chị mày đi chị mày mua rồi nhồi va li vác theo cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cả nhà ngủ rồi ah. e vừa làm xong mẻ kem đầu đời, kem xoài ah. nhưng mà e thấy máy vẫn quay nhưng hỗn hợp thì đứng yên, quay cả khối theo cái que chứ k đảo nhau nữa. e thấy quay mãi thế nên e tắt đi. kem của e hơi gợn gợn đá dăm 1 tẹo. k biết có phải tại e tắt sớm k nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nó như một loại kháng sinh của đông y ấy, đun nước tắm cho con thì đỡ rôm sẩy, da dủng cũng má mẻ hơn nhiều. Cần không tý chị đi hiệu thuốc đông y chị mua cho. Xem ở đây em nhé http://suckhoedoisong.vn/2011053106239711p0c10/co-nen-tam-nuoc-la-sai-dat-cho-tre-khi-bi-rom.htm http://suckhoedoisong.vn/2009101911169671p44c60/hoa-kim-ngan-chua-lo-ngua-mun-nhot.htm