Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật Kún, chúc Kún luôn dẻo dai tươi trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Of f kín ăn sinh nhật đê, cả sáng và trưa nay chị rảnh rang một mình, bố bọn trẻ con đưa bọn trẻ con và ông bà về quê nội
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cảm ơn cả nhà, sáng ra đã chiu chíu tin nhắn chúc sinh nhật e, cá biệt còn có KIn nó nhắn sẵn hôm qua cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác đổi lịch rồi , tối chủ nhật bác bay vào vì trong đó làm đại lễ cầu siêu mấy ngày cơ, chị ko biết số của em, số chị đây: 0167 511 5306
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vào chào cả nhà buổi sáng cuối tuần. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, bựn rộn nhưng lại hạnh phúc. Chúc Kún nhà ta, thêm tuổi, thêm niềm vui và hạnh phúc, Kún nhá. Sáng vào nhà thấy lời chúc chíu chíu gửi cho Kún, em giật mình sao hôm nay k thấy ai chúc SN mình nhỉ, cả chồng cũng thế, giận thế cơ chứ. Em vô duyên nhắn luôn 1 cái tin hỏi: hôm nay là ngày gì nhớ k? Chồng em giả nhời: mai mới SN bà, bà ạh! Hehe... quê 1 đống luôn, mà sao lão ý lại nói thế nhở. (Mình nhắc khéo thế mà ngày mai vưỡn k thấy ai chúc mừng là mình duỗi)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hô hô, em đc lên lít đờ hồi nào vậy cả nhà ơi...!!! Thế ra mình cũng là 1 thần chém ở đây nhỉ, chả có võ vẽ gì thế mà cũng đc làm lít đờ, hờ hờ....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em hận mạng với mẽo quá. Cả tuần em ko thể vào được LCM, chã biết sao, kiểu j mạng cũng báo lỗi. Thế là em các bác bị khóa mỏ, buồn lắm ý, chẳng vào được Bếp để xem tin. À hôm nọ nhá, Đài Tân Hoa Xã đưa tin là Kún 厨房 (tiếng Việt là Bếp Kún) ọp 1 trận hoành cháng, tập hợp các hãng bưởi đặc sản, rồi thì tóc xoăn-thẳng-ép-mỳ (iem sít quên đại ca Rết).. đao kiếm chém tơi bời, thảo nào ảnh hưởng thời tiết bên iem quá, mưa to tướng 3 ngày hôm nay, đi ra ngoài đường phải diện ủng. Em post phát xem mạng có nhận bài của iem ko đã nhớ :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ngã vật từ trên ghế xuống đất, em đã lỡ những 250 trang, ôi, em lội bao h mới hết đây. Hum nay sinh nhật Kún, chúc mừng cô gái mọi sự tốt lành !!! Pác già vẫn tặng Kún 1 món quà cũ_1 Chàng Tiên Răng nhé, chắc vẫn thik, hí hí hí http://www.google.com.vn/imgres?q=T...ndsp=25&ved=1t:429,r:33,s:44,i:75&tx=57&ty=93
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có ai giúp em biến cái link em vừa post thành hình ảnh được hem ạ, em tạ ơn bằng 20 quả táo TQ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng cu nhà em cũng thế bác ah, mùa hè là nó sẩn ngứa khắp người, mấy hôm trước nóng nực tí là sần hết cả lưng, kiểu như rôm sẩy ý. Năm nào cũng thế, đến mùa hè là em phải cho ăn bột sắn dây, tắm lá sài đất, mướp đắng, kết hợp với bôi Gentrisone hoặc Eumovate nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi, vì không có cái đó là hôm sau lại sẩn ngứa. Nó cũng gãi nhiều, nhưng em toàn bắt xoa thôi, gãi là lở ra kinh lắm. Móng tay em phải cắt cụt hết, để hơi hơi tí là gãi chảy máu ngay. Mẹ nào có kinh nghiệm vụ này chỉ cho em với, cứ phải sống chung với lũ mệt lắm ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chúc mừng sinh nhật chị Kún nhé,chúc chị lúc nào cũng khỏe @ Ỉn: phớ của chị bị chua rồi,là do bị sao vậy ( và nó vẫn ko đông như hôm qua,chán đời đi làm kem đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng nhà em cũng học nhiều từ "hay ho" của các bạn lắm, nhưng trộm vía chưa thấy nói câu đấy. Có lần nó với thằng cu nhà chị gái em đánh nhau, thằng nhà em chửi thằng kia "mày là thằng chó", thằng kia thì bảo "mày là chó già". 2 mẹ ngồi mà bó tay, vừa buồn tức vừa buồn cười.