Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật Kún, chúc bà nhiều sức khỏe để gánh vác "giang sơn" và tận hưởng cuộc sống nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay sinh nhật mẹ Kún ah. Chúc bác tuổi mới sung sức hơn, có nhiều món ngon để chia sẻ cùng chị em lamchame
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật mụ Kún với Meokenngoan nào. Chúc 2 bà vạn sự hanh thông. Đặc biệt chúc bà mèo sớm bắt được rồng rắn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế là chị meokenngoan sn hook nay hay mai ạ. E chúc bác năm nay đổi tên là rongkenngoan.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngày mai em ơi. Vì thấy nhà Kún đc chúc mừng nhiều quá nên chị xoắn theo, nhớ nhầm ngày của mình. Ah, mà ngày mai cũng là ngày SN của Lê Nin đấy, em thấy chị có oai k? hihi Bà QQ: Tôi ngỡ là mình sẽ tóm đc đuôi rồng vì năm nay nhuận 2 tháng 4, nhưng hụt rồi, giờ giăng lưới bắt rắt... mà chờ mãi k thấy e QKĐ đâu...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chả lội kịp, nên cũng k biết bác sao mà bị phồng? và phồng chỗ nào thế ạh. Nhưng mà nay bác đỡ là tốt rồi. Bà chị em ý, cứ mùa này là ngứa, gãi thì nó sưng lên theo đường gãi, nhìn cứ như là mới bị chồng cho ăn lươn vào người ấy, lằn ngang lằn dọc. Thế bác có phồng như thế k? nếu có thì chỉ em uống thuốc gì với bác!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Hnat, bé nhà bác đỡ chưa, hồi con bé nhà em thủy đậu, em tắm = cả nước lá chân vịt nữa chị ạ, đông tây y kết hợp cả công sức của mẹ nữa ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc bà meokenngoan năm nay làm quả ranngoan nhé. Tôi cũng đang tích cực săn bắt đây mà chửa thấy kết quả je
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sang Ném đá đọc bài về bọn con gái đánh chửi hội đồng, dùng dao lam rạch mặt mà hãi quá. Sau này e biết dạy bảo con thế nào cho ngoan đây, e sợ lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mẹ Chít ơi, phớ của bà bị chua là do bà cho nhiều đường nho quá. 1l sữa đậu nành chỉ cần dùng 1 thìa gạt ngang đường nho thôi.