Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sự trở lại của Bác Quần Bò. Mong sớm gặp lại Bác, à đến dịp đó em lại đi sang đấy nhưng tỉnh khác Bác ạ, vùng gần biên thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi tối qua e đi ngủ mà run nhong nhóc nhé. Vì cái nhà hàng xóm nhà e bị tốc mái ốp nan. Nhà e với nhà đó xây = nhau, nhưng họ lại dựng ốp nan lên hẳn tầng thượng từ đầu đến đuôi, nên pần đấy nó chồi lên cao hơn nhà e, mà xung quanh chỉ là rào sắt thôi. Bọn thợ nó làm ẩu quá bắn vít ko chặt hay thưa gì đó mà mỗi lần bão hay lốc nó cứ pập pù, hnay thì tốc 1 pần lên rồi. E nằm ở tầng 2 mà nghe cứ dập dình pát sợ, rồi e sợ cái mái nó tốc lên pi sang sân thượng nhà e thì bồn nước và giàn năng lượng mặt trời nhà e tan tành mất... lo lắm mà ứ làm gì được vì nhà người ta bỏ ko? chả ai ở cả để mà bảo. Sáng nay dậy pải bảo chồng lên xem xem có bị vỡ cái ống nào của giàn năng lượng ko... May mà ko sao, nhưng cái mái đấy chắc chả thọ được lâu... hồi hộp quá ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhân ngày cuối tuần có tý nắng, iem post bài Văn của Jiu. Con là tác giả, mẹ dịch giả kiêm thư ký gõ bài Chuyến đi thực tế khó quên Thứ 2 là ngày khối 5 chúng tôi đi thực tế. 8h sáng chúng tôi đã tập trung đến lớp, vì thời tiết ko tốt, xe đi chậm nên phải đến 9.30 xe mới có mặt tại trường. Ai cũng rất mong mỏi lần đi thực tế này, cả lũ chúng tôi tranh nhau lên xe. Xe chạy mất 1 tiếng thì đến nơi. Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh, thảm cỏ xanh, tòa nhà cao, nhìn từ ngoài quang cảnh khá sạch đẹp. Tôi thầm nghĩ: đẹp hơn những j mình nghĩ về nơi đây. Sĩ quan huấn luyện dẫn chúng tôi về khu nhà dành cho bọn con trai. Sau khi ăn trưa ở căng tin, tôi nhận nhiệm vụ rửa bát. Về phòng, tôi lại phải lồng vỏ chăn và vỏ gối, việc này rắc rối quá (chiện, ở nhà bu làm). Vì phòng bé, giường bé, chăn lại to, 8 thằng chúng tôi ko thoải mái lắm. Chiều 16.30 chúng tôi tập hợp đi nấu cơm ngoài trời, tôi ko hiểu từ tiếng Trung này lắm nên hỏi ngay 1 bạn, bạn nói là đi nướng thịt ngoài trời; tôi nghĩ chắc là liên quan đến lửa rồi, có nguy hiểm ko nhỉ? Đúng như tôi nghĩ, chúng tôi được nấu cơm bằng bếp củi, mỗi lớp chọn 3 bạn ra nấu món ăn, còn lại đi nấu cơm. Sĩ quan nói: các bạn nấu cơm phải dùng báo quạt mạnh vào lỗ thông gió của bếp, lửa ko to thì cơm ko thể chín được. Thầy giúp tôi nhóm lửa, sau đó mấy đứa chúng tôi bắt đầu quạt; thật khó để giữ được lửa to mãi, vì phải quạt rất mạnh, báo lại ko cứng nên lực gió yếu. Thằng khỏe nhất tổ lại ngồi yên ko chịu quạt, chỉ có mấy đứa gầy gầy trong tổ quạt nên lửa rất bé, chỉ có vài đốm lửa bập bùng. Nấu cơm xong, tôi xới ít cơm cho các bạn ăn thử, chúng nó bảo: hơi sống; vậy là chúng tôi làm chưa tốt, ai bảo thằng khỏe nhất lại ngồi yên đấy. Sau bữa cơm, tôi muốn tham gia vào tiết học tự nguyện. Lý Hào Hoành nói: đứa nào đi lên học, tao cắt trym. Tôi thì sao, tôi sẽ đi học, tôi sợ j, nó có mang kéo đâu! Đến tận khi ngủ, nó mới nhớ ra chuyện này và đòi cắt, tôi hỏi: thế mày có mang kéo ko? Nó chẳng nói được lời nào, hehehe. Bọn trong phòng vẫn rất ồn, nói chuyện đến khuya. Nửa đêm tôi mới ngủ được, muỗi vo ve bên tai. Ở đây khó ngủ quá! Ngày thứ 2, chúng tôi được học Nghề Nông, học gieo mạ. Sĩ quan huấn luyện làm mẫu và cho chúng tôi thực hành. Nước ko sâu, chưa đến 10cm, mỗi đứa trồng 4 cây mạ, hình như dưới nước ko phải là đất mà là bùn, chúng tôi cẩn thận gieo mạ, rồi lên bờ rửa chân. Tiết 2, chúng tôi được đi nhổ cỏ dại. Thầy sĩ quan dạy chúng tôi cây nào mọc quá cao, lá quá to, nhìn ko vừa mắt thì nhổ. Chúng tôi cứ thế mà làm. Có những đứa ko đi nhổ cỏ lại đi hái hoa bắt côn trùng, có đứa hỏi: cỏ dại mà nhìn vừa mắt thì có phải nhổ ko? Thầy sĩ quan nói: nhổ tất. Và thế là hết tiết học, thùng rác đầy cỏ dại. 19.30 tối là buổi biển diễn văn nghệ của các lớp, 21.00 mới tan. Lớp tôi chỉ có mấy đứa phải lên biểu diễn, còn lại cả lũ ngồi dưới nói chuyện. HẾT (Cô giáo Văn cho Jiu điểm A, đấy là Jiu ta quên ko tả đoạn phải khênh nồi cơm ntn thì mới ko đổ, hehehe)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai có ng bẩu e nấu món bạch tuộc nhúng mẻ, nghe đơn giản nhưng giờ e lúng túng khoản làm bạch tuộc quá cả nhà. Có ai chỉ em cách làm bạch tuộc với, vì em k thể thả con bạch tuộc sống vào nồi mẻ như ngoài quán đc đâu ạh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chào mừng bác đã quay trở lại. Anh Jiu nhà bác viết văn già dặn ghê. Cũng biết quan tâm đến các chi tiết để viết cho sinh động. Xứng đáng làm người kế cận bếp Kún lắm bác ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Jean: anh giai nhà bác làm em nhớ đến mấy bộ phim nước ngoài em hay coi về lũ trẻ đc đi cắm trại, và hình như giờ Vn mình cũng có, gọi là đi gì nhỉ... em ngu nên k nhớ. Em thích cách học như thế này. Em sẽ gọi anh nhà bác là người đàn ông trẻ con.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật Bếp trưởng. Chúc em luôn vững tay chảo, chắc tay máy để giữ lửa cho cả 2 cái bếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi nhớ mãi mới ra từ Hướng đạo sinh, ko biết đã chuẩn chưa, chờ dịch giả Jeans phồng vào xác nhận ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah, đúng nó là từ tôi muốn nói đến bà ạh. Hic, tôi nể cái đầu óc tôi thật, cái gì cũng có thể quên đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mọi người đi ăn trưa hết rồi hay sao. Bác Jeans chắc đang trốn ngủ trưa để lội bếp. Em cũng chờ sếp đi rồi măm đây. Sáng em mua bún dọc mùng, mua thêm canh và dọc mùng, tí nữa làm gói mỳ tôm là xong bữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng Jiu vừa đọc post này của cô SP, nó bảo: mẹ sau khi dị ứng đã được đổi tên là Jin Phồng, hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Ỉn: chị ko dùng đường nho của Lì,chị mua ở Dan shop.Sữa khi lấy từ máy ra chị có đun lại nhé.Có thể như Lì nói là đường nho nhiều quá chăng?chị cho 2 thìa sữa chua đg nho
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tình là em định về nhà tuần tới, nhà em có việc, nhưng kế hoạch vừa được cancel rồi ạ. Em cũng máu về lắm, có nhẽ được gặp cụ Riệu và pé Sô h đã chống lầy; nhưng về ít ngày quá, tiền vé đắt, bọn trẻ lại đang đi học, em nhịn chờ đến Hè em về cho thỏa cái sự oi bức mùa hè.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bạch tuộc e cũng ăn rồi nhưng bạch tuộc nhúng mẻ thì chưa Mà ăn ở quán nên cũng ko bít làm.... nghĩ đến cứ ghê ghê ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vậy là hè bác mí về, chả bít bao h e mới dc gặp bác vì hè e lại nằm ổ rồi... nghĩ đã thấy lóng lực rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị là cựu Ép Pờ Tờ em ạ, bây giờ về nghỉ hưu đuổi gà rồi, nhưng chồng thì vẫn ở đó.