Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lấy đc zai trẻ có khác phởn thế....mai đi chơi lại còn đc đi hàn răng nữa...hix hix
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. khổ em cũng sáng nay dậy đang vui phơi phới , có mỗi việc mẹ em hỏi là mọi khi ở nhà làm cái này thế nào, bà bảo phải làm A nhưng em bảo con hay làm B, chuyện chả có gì thế mà bà cáu um lên nói em cũng nặng lời, em nhịn im vì biết tính mẹ em rồi mà vẫn ko được, cứ ức nghẹn trong cổ vì bà nặng lời quá, ban nãy em khóc một lúc cũng nhẹ bớt rồi, đợi chồng đi làm về rồi 2 vc lượn lờ cho đỡ buồn. Bầu bì lại càng nhạy cảm, mà từ lúc ý đến giờ bụng vẫn lâm râm đau, nằm ngủ thì đỡ mà dậy lại thấy đau đau, khổ thân con em.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thôi chị ạ! chiều khi mẹ đẻ thì cứ muốn nói nhiều với CG và muốn CG phải thế này thế nọ hiii vì lo cho con mà, chị cứ quên đi cho nhẹ nhàng, hôm na trời đẹp 2 VC đi chơi đâu nhẹ nhang nhé! hôm nay em đi làm thế là Xã em đưa con gái ra chơi với mẹ đây, cho khuây khỏa và yêu đời hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ma ma Doanh ơi em không hiểu sao nữa, chu ký của em tháng 2 là mùng 4, tháng 3 mùng 6 chị bảo là 16 em xxx là có bé trai, nhưng hôm đó ông xã em về quê nên k xxx em cũng k nhớ rõ ngày nào nữa tầm 24,25 xxx tháng này đợi mãi mà k thấy em thử que thì nên 2 vạch em cũng không hiểu thế nào nữa ah?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi chị lại cứ tưởng mẹ ấy ở HÀ NỘI cơ chứ, mua để ủng hộ các mẹ trong nhà mình ấy mà,không có thì mới mua ngoài
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ko ngụ trưa ạ? mai bác ra hc lúc nào ạ? để em qua gặp bác lấy hộp sữa bác ná , hi vọng thág này em có tin vui, cơ mà chả có tí trịu trứng gì bác ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tai tối qua đưa con đi học về muộn quá, cơm nước don dẹp,giặt giũ, đến 11h30 mới tranh thư vào,để xem có trường hợp khẩn nào không ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi bầu bí là tránh xúc động ,hoặc bực tức,dẽ gây co thắt,nếu đã đau lâm râm đừng đi đâu nữa mà nằm nghỉ yên tĩnh em ạ,khi bầu bí là hay cáu lắm đấy, bụng càng to lên,trời càng nóng nhiều thì bà bầu càng hay dễ bực mình đấy em ạ đó là tâm sinh lý chung thôi mà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em có uống Enat400 chị ạ nhưng tg gần đây em dừng rồi. mấy hôm nay em chịu khó uống sữa đậu nành, hi vong nó nhỉnh hơn nhưng mà theo chu kì của e thì nó sắp rụng rồi ạ. em chỉ sợ chưa kịp lớn thì nó đã.... hưt
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ơi có phải nằm ngửa là con khó chịu không ạ, phải nằm nghiêng nhóc mới dễ chịu đúng không? em cứ nằm ngưa là công chúa lại đạp bùm bùm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi, e có bé được mấy tháng rùi? Bụng càng lớn thì nằm ngửa càng khó chịu em ạ. Chịu khó nằm nghiêng về bên phải nhé!
Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em và Xã kết hôn từ năm 2008 đến 2012 là bốn năm rồi. Ngày này tháng nọ, cứ trông đợi, hy vọng mãi mà chẳng có kết quả gì. Đến nỗi em chẳng còn quan tâm đến chuyện con cái nữa, Xã cũng rất vô tư cứ nịnh em hoài rằng: Không có con thì có sao đâu, càng khỏe, hai vợ chồng mình sống và thương yêu nhau là được rồi. Nhưng mấy ngày gần đây, em cứ mệt mỏi hoài, chẳng muốn làm việc gì, cơm không muốn ăn. Mấy chị đã có con nói: Hay là mày có bầu? Em chỉ cười trả lời: Làm gì có chuyện đó. Nhưng em cũng bán tín bán nghi, nên hôm qua, ngày 20/04, em mua quick stick về thử thì trời ạ! Hai vạch. Xã tức tốc đưa em đi siêu âm thì không thể tin được, baby của em đã được sáu tuần rưỡi. Hai vợ chồng vui mừng không thể tưởng tượng. Bây giờ em phải làm sao đây, em chẳng chuẩn bị gì cả, ngay cả ngày kinh nguyệt cuối cùng của em, em cũng đã thôi không còn canh và nhớ nữa? Các mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với nhé.
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nhé, chờ đợi mãi mới đón được con yêu, thế mới thấy là con lái là lộc trời cho mà. Bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của mẹ nó. Mẹ nó bổ xung luôn viên vi chất dinh dưỡng Procare đi nhé, ngày 1 viên sau ăn sáng, cho con yêu đủ chất. Chuẩn bị thì chỉ cần tâm lý tốt thôi, ăn uống đầy đủ đúng giờ. Mẹ nó chú ý đi đứng nhẹ nhàng, nhất là lên xuống cầu thang, ko bê hay xách đồ nặng, ko ăn cay, ăn quẩy nữa. Tạm thời tớ nhớ được như thế, mẹ nó thắc mắc gì cứ hỏi chị em trên này nha :X
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng ban nãy trên đường về vợ chồng em cũng chỉ lên chùa thắp hương mùng 1 thôi rồi đi về, cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi ah. Em vừa ngủ một lát dậy khỏe rồi bác ạ. Sau em có con gái em sẽ cố gắng để ko cáu hay nặng lời với nó như thế, hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đầu tháng chúc cả nhà săn rồng an lành nhá :X:X:X, lâu lắm mới vào đọc tin của nhà mình mà nhiều cảm xúc quá. @ chị Thảo: đợt e nghén ở nhà mẹ đẻ cũng hay bị mẹ e nói lắm, nhưng e toàn lơ đi thôi, chị đừng để ý quá làm j. @ các chị cho e chút ợ, cách đây 4 tuần e đi siêu âm thì được báo là thai 8 tuần, nhưng tuần trước e đi siêu âm thì bác sĩ lại bảo thai được 9 tuần và vẫn pt bình thường, như thế là bình thường đúng k các chị ợ???
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng em nha,vậy là trời đã thương vợ chồng em rồi đấy ,nhất là chồng em vì đã tâm lý ,không gây áp lực,vẫn yêu thương động viên em,như vậy là người đần ông tốt,mà đã tốt thì trước sau cũng sẽ được toại nguyện thôi,chỉ còn là vấn đề thời gian thôi mà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mamdoanh ới ời, sáng nay 11 h em soi thi trứng to lên thành 19,5*19mm, noi mac len han 13mm. Vậy tối nay xxx được chưa ạ? con trai chị nhé!
Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. (u) chúc mừng chị nhé!!! niềm vui khôn xiết...bây giờ C hãy đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi ko cần lo lắng gì...chúc 2 mẹ con chị về đích an toàn.