Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ừa, cứ sang nhé, tủ sách ở tầng 2, chị đi chơi và đi khám với anh giai, có Tôm và bà ngoại ở nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thôi chết t rồi bà ơi. hôm nọ trót hứa mí e lang là mang kem cho e ý. thế mà hnay mẹ t bảo t mang lên cho thằng e con cậu, t sợ béo nên xúc gần hết mang lên cho nó rồi. giờ bà bảo sang thử kem nhà c MT t mới nhớ ra, huhu, làm thao bi giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác lang ơi nếu tiện bác mua hộ em ít lá như bác mua hộ kún được ko ạ. Thằng nhà e giờ vai và mông đã đầy rôm rồi. Nếu được bác nhắn em cái sms nhé. Tối thứ 2 em qua bác trước khi bác ra ga lại nhà. Thanks bác
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E ngại lên nhà lắm, hay chị soạn sẵn cho em mấy quyển Tìu đê, nếu có sữa thì cho e lun, cả cái áo chinh chinh nữa nhá. để e đến hô mật khẩu thì bà đưa cho e, chứ ko tự dưng thấy 1 con mặt mũi đáng nghi còn đòi lên tầng 2, bà oánh chít
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi giờ mới đọc post này chiều 5h chị phải đi khám theo hẹn bs ồi , chị sẽ dặn bà là có cô nào xinh xinh thì cho vào, muốn lấy gì thì lấy nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật kún. Chúc bà lúc nào cũng tràn đầy sinh lực để gánh vác công việc và gia đình
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ôi, nó dặn t gói kín để qua đc cửa ải của mc nó. hôm trước chồng nó cũng phải giấu thịt xiên vào cặp sách để mang lên cho nó ăn đấy bà ah, chết cười con lang nhí
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Nước Mía đã chuyển siro đến chỗ em. Nhưng hàng hôm nay mới có 6 bạc hà (5 to, 1 bé), 3 dâu, 3 đào, 1 kiwi, 1 nho thôi, còn các vị khác chưa có. Ai máu lấy về làm kem thì mang chai qua em mà lấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bminh, chị ko có sẵn tiền mặt ở đây, xin số tk chị nước mía để chuyển thì chị ý bảo khi nào trả đủ hàng thì trả chị ý, nên chị chưa trả đâu nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah , hóa ra phần chuyển tiền của chị là của những người chưa CK cho em hả, thế thì chị sẽ lãnh phần thu và trả nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hình như mấy thứ e đặt có hết rồi dưng mà em lười đi quá. Chiều thứ 2 đi làm về em qua chị lấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah, hội chợ ngày mai, ngoài chị Kún, nhà mình có ai buôn bán gì ko ạ? Đợt này hình như mọi người ko hào hứng lắm thì phải. Có ai đi hem?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 huhu, hôm nọ chịu nghe sếp mắng để xin đc 1 lố chai lavie thế mà lại để quên ở cty bi giờ lục cả nhà đc có 3 chai 500ml mí 1 chai 300ml, thế thì sao lấy hộ c Luck đc bi giờ.