Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đến bây giờ em đã hiểu thuốc FUgarca. Nhưng mà IT nhà em nó chặn trang này hic hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Để bác kíu nét nhá, túm lại là, cứ tỷ lệ 1WC : 1 chất lỏng, đường bao nhiêu tùy độ hảo ngọt, thế thôi. (Có biết WC là cái gì rồi chứ phỏng, đừng có cho nguyên một cái toa lét vào máy làm kem đới )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bạn SP ơi, cái mùi bạc hà thơm kinh khủng. Tôi lấy thêm 1 chai, 2 chúng mình chia nhau nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đã có em Komasu138 màu hồng trong tay. Tối nay về lại trình bày thế nào với chồng đây, em lại được tặng quà ạ Bà Chóe ơi, tôi chửa có cái thìa xúc kem, tuần sau tôi lại có lí do đi off để lấy thìa rồi, còn phải lấy siro nữa chứ bà QQ nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Không, chủ yếu là sữa nhưng còn có trứng cũng tính là chất lỏng, cà phê là chất lỏng, sinh tố các loại là chất lỏng..., đấy, cứ tổng các thứ lỏng thì bằng WC. Nhưng nếu trong các thứ lỏng đó có cải gì dự là ngấy thì bớt WC đi, chẳng hạn như sầu riêng. Chị chuyên làm vớ vẩn áng chừng mà kem vẫn ngon, người vẫn béo.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi nhờ chị Mía thêm 1 chai bạc hà 1l rồi, ai có muốn share thì mình share còn ko thì ta chia nhau mỗi đứa nửa nít nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 1 mẻ chè sương sáo hạt lựu đã xong,ềm vừa quay xong mẻ kem bạc hà test cái máy cũ Máy ngon lành cành đào chị Jly nhé. Tối em post ảnh sau Ah, em có cái cân Nhơn Hoà loại 1kg muốn thanh lý, ai có nhu cầu ới em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng ku Tôm tao chã thik, tao với cái Lỳ (hôm nay làm kem) lại thik papa ku Tôm :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cũng toàn pải bớt WC đi đấy, vì làm capuchino, sầu riêng hay cốm dừa... toàn loại đã ngấy rồi Haizzz ... cố làm nốt mẻ kem cho hết 1 hộp WC, lại nhiều kem quá lại ăn suốt ngày. Chả bít ngấm vào con gái dc tí nào ko hay lại ngấm nguyên vào mẹ...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hehe... bác nại lói thẳng tuột ra dư lày làm chị MinhTom chị ý hoảng, lần sau ứ dám ho he gì là mệt nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bản lĩnh ló phi phàm mầy ơi, nó chẳng hoảng đâu. @ Tổ Khi Vàng: cả ngày hôm nay các chú cho pác già ăn búp bê kem ác quá, đâm lại làm pác già thèm. Khi về mình cũng phải mon men đến KMS xin Chóe 1 chân con nhang đệ tử. Đọc mà xèm xèm chết mất .. ôi kem chẹp chẹp. Iem xin phép đi chợ đây, chiều nay nhất định rang con gà, làm ít thịt ba chỉ rang xả ớt, rau muống luộc mới được, dạo này iem lại chăm ăn mới chết. Thế nhưng do si nghĩ nhiều thứ rất u mê nên em vẫn 43.4kg, pác vẫn chui lọt qua khe cửa Phồng tôm ạ :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác đi chợ đi ko giờ này làm gì còn nhiều đồ ăn, bên đấy là 6h rồi còn gì. Em cũng chuẩn bị về đây. Con gái gọi điện hỏi ý kiến xem tối nay cả nhà đi xem phim luc 8.30 hihihi.CHiều nay em có rau muống luộc, cà ái ê xào thịt băm và cá hồi cho bạn còi din