Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thế e lấy chồng bằng tuổi chắc nghèo rớt mùng tơi roài mẹ nó ơi! Hhuhu
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Cảm ơn mẹ ý động viên nhé. Tớ thuộc dạng "lắm lời", đi đâu cũng hòa đồng được... thế mà gặp đúng lúc k ai tám nên chán...
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! ứ phải, thầy nói là phải xem tuổi sinh và mùa sinh đấy chứ... hê hê dưng tớ thấy chồng tớ cũng được 8 điểm.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ lúc đầu vào nhà Tý cũng có cảm giác y sì như mẹ nó mà! Tớ cũng lắm lời, lúc hứng thì tám liên hồi có lúc tụt hứng thì ngồi im á! Vote cho mẹ Kem cái đã nhá
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi, thầy nào phán thế này thì tớ "đi" sớm cho rồi, đợi tới tận 65 thấy mù mịt quá, hix... Tớ cũng kết duyên với ông Nhâm Tuất đây.... Đúng là cái số 82 nó sướng nên hành mình khổ.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hihi, mẹ nó ơi, ở nhà e nhé, ai cũng bảo "tốt mái, hại sống", "tốt sông, hại mái". Từ ngày lấy nhau, nhà e béo ra được hơn 10kg. còn e vẫn thế cứ gầy đi. Nhà e béo tròn ra, hơn e gấp đôi cân, lại còn to cao. Có phải lo nghĩ gì đâu. E thì cứ phải lo lắng. Giáp tý mình hay phải lo lắng hay sao ý. Ah, mà chồng e hơn E có 1 tuổi thôi, k biết có nhờ cậy được gì không. bây giờ thì chưa mẹ nó ạ.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mẹ ý nói k khổ tí nào thì là sướng rồi. Thật tình nếu có nghèo tí nhưng vợ chồng yêu thương nhau thì vẫn đáng trân trọng.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà này giống mình thế, nhưng tớ không phải tuổi tý đâu nhé, gày không đỡ nổi, muốn tăng kg mà không được,
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhưng đúng là tuổi tý mìnhnặng căn nặng số nên nặng suy nghĩ các bà ạ! bà nhờ Mod nhập topic vao kia đi để tám cho vui! Ko nhập tôi nghĩ Mod cũng nhập thôi! Đừng ngại nhé!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ui trời ơi sao cái số tụi mình cứ gặp mấy ông Nhâm tuất nhể? Chồng tớ cũng 82, lúc yêu và mới sinh bé thì chăm thế, cơ mà bi giờ thì lười kinh khủng, đi làm về là chỉ có xem phim và đế chế, huhu.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! E cũng nghĩ thế đấy ạ! e ko giầu tiền nhưng giầu tình cảm! Mà chồng ko quan tâm ko chiều tý là e thấy buồn lắm chả thik làm gì đâu á! Tiền vừa vừa đủ tiêu thôi ạ, ko thiếu thốn là dc! E thik tình cảm hơn!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi chài, khéo thế, còn vote cho tớ nữa à. Tớ gửi hình cho vui, cho biết mặt mũi thôi. Tớ cứ cảm ơn nàng nhá.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! tớ bắt tay nàng cái, trước lúc con bé còn chăm con khéo tay hơn cả vợ. Đến lúc con nhớn hơn tí nhất định hem cho vợ đi lâu vì có lần nóa ở nhà với bố nó bĩnh ra quần mà lão tưởng nó tè dầm thôi bê nguyên thằng con lên trên ga giường để định thay quần. Kết quả gọi loạn cho vợ về cứu, đừng hòng nhờ cho ăn được nhé. Thế mà cứ bảo em ko đc cáu với con này nọ.... ối giời ơi là giời có tật xấu là cứ phải có cái gì sẵn mí ăn, mà ăn thì cả quả dưa to đùng cũng hết trong khi mềnh oánh vật mãi mí đc miếng con con.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Này, dưng mà tớ thấy 82 toàn người giỏi thôi. Mà 84 vs 82 hợp tuổi thế còn gì. Sếp tớ, chủ tịch hội đồng quản trị hẳn hoi cũng 82 giỏi kinh khủng.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hê hê thế chồng nàng ko đọ đc với chồng tớ roài. Trc khi lấy vợ vẫn ở số 7x kg, sau khi lấy vợ giờ cứ bấp bênh muốn phi lên 90kg đây... lão ăn tốt ngủ tốt cao hơn mềnh chứ cũng hem phải dạng cao lắm, dưng to gấp 3 hai mẹ con cộng lại mất. Hê hê dưng mềnh vẫn thích lão beó, béo gác chưn ngủ cho sướng. Mà có cảm giác sướng hơn là ông chồng cứ gầy gầy nhìn ớn lắm!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tự nhiêu xưng "em"? . Chồng tớ thì k được như vậy, gây nhiều chuyện nên tớ ghét cay.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hihi, có lẽ thầy nào cũng phán 2 tuổi này lấy nhau được nên mới ra cơ sự này . Chồng tớ lúc yêu cũng đáng yêu quá chừng, lây nhau rồi sao mà căm quá.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Cha, có khi ông nào cũng tế nhỉ. Chẳng muốn trông con nhưng mình mắng con thế nào cũng bị nhắc nhở... TRái cây bày sẵn thì ăn hề hề, k thì để héo đến vứt đi.