Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) e ơi, hqua mãi 9h tối mới xong việc thì mới hì hục chạy lấy đất để trồng rau, sợ cái mùng tơi của e cho để sẽ chết mất, để mấy hôm nó tươi tốt c chụp ảnh để khoe cả nhà thành quả đầu tiên nhá. thank e.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Giờ tớ mới bít có diễn đàn trồng rau sạch của LCM. Nhà tớ chỉ trồng toàn cải, rền, mùng tơi thôi. Lúc nào tớ chụp ảnh khoe các mẹ nha!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ Nấm: rau ngót nảy lộc nhìn iu quá em nhỉ. Sang tuần mà thích trồng thêm rau ngót thì ới chị nhé. Chị em ta lại hẹn hò, rồi chị lại vác cho cô 1 nắm nữa trồng nhé. Đang mùa nên rau ngót cũng lên nhanh lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hế hế thế thì tốt quá ạ, mà bác có rau gì cho em xin luôn, hihi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Me huchi_nghe oi! Cho tớ xin tí mầm rau ngót có được không? Tớ cũng thích món rau này lắm mà cắm cành không được.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ô thế mà em cắm là nó lên hết đấy, chọn cành nào to, già một chút
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi... chắc tại mẹ Ỉn mát tay a. Tớ cắm có cành ra mầm nhưng không thấy rễ đâu rồi cuối cùng cũng đâu có được cây nào đâu. Thích rau ngót nấu xương sườn quá!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Còn giống dền ớt đấy. Cây này to cao lắm, 1 thùng quýt chắc chỉ đủ cho 2 cây thôi. Chị sẽ đánh mang đi cho. Hình như lịch thi của chị bắt đầu từ ngày 24 hay sao ý nhé, về xem lại rồi hú nhé. Nhà mình thì ko có sẵn cành rau ngót đã có mầm đâu. Vì em Nấm có ít quá, mà lại thích ăn nên mình chia sẻ vài cành thôi chứ ko có nhiều mà. Cắm cành rau ngót tương đối dễ, với điều kiện đất đủ ẩm và cành già.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các chị ơi, nhà mình có hay off ẹp ko ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em thấy hội rau cũng hay off lắm ạ, còn em thì mới vào nên chưa tham gia bao giờ hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hội rau WTT thì hầu như tháng nào cũng off. Có tháng 2 lần chính thức, còn ko chính thức thì nhiều vô kể, hí hí... Mình với Nấm thì off lẻ khi nào có nhu cầu thôi, ha ha...
Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) - Chị nên ngâm hạt giống trong nước ấm ( 2 sôi 3 lạnh) khoảng 4 tiếng, sau đó để ráo nước rồi cho vào túi nilon buộc kín để nơi thoáng mát khoảng 1 ngày >> tới khi hạt nứt nanh thì đem gieo, đảm bảo tỉ lệ nảy mầm rất cao. Riêng với hạt xà lách thì cho vào ngăn mát tủ lạnh tới khi nứt nanh là gieo được. - Hạt mồng tơi khó gieo thì chị lại gieo được, còn hạt cải dễ nhất thì lại hông được:-k
Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cũng được off 1 lần bên nhà WTT, mặc dù có nhiều loại hạt giống rồi nhưng em cũng thích bon chen và đã xin được hạt hoa hướng dương và đậu rồng ... tỉ lệ nảy mầm gần 100% ... đã chia cây đậu rồng cho cả xóm nhà em rùi ... còn hướng dương thì đợi lên bông thì em bê đi tặng... tiếc là em con nhỏ, chỉ ngồi nhà thôi chứ không có cơ hội được ra ngoài...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hu chí hu chì, có còn rau ngót cho ta vài cành (kten: kTom)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ôi hay quá..hôm nay em mới mò ra top này..mong làm quen với mọi người và nhờ mọi người chỉ bảo giúp cách trồng rau sạch..Em đang lên kế hoạch trồng rau sạch để ăn vì dạo này nhàn rỗi quá nên cũng tập tọe tí cho đỡ thời gian...Vì lí do ngại lội page nên em mạn phép hỏi lại cả nhà những thứ cần thiết để trồng rau tại nhà..mọi người đừng trách em nha..giúp em với ạ..hihi..Em cảm ơn cả nhà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bạn đọc kĩ trang đầu là ra hết đóa
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hị hị, em ko còn ạ, vì share nhiều, chỉ còn 2 thùng dành cho Phệ và sắp tới là em Moon măm măm thôi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hehe, nhà em mới làm cái tầng tum nên cũng làm mấy cái thùng xốp rồi trồng rau sạch ăn.Hôm qua trời có sấm to nên rau ngải cứu đắng, ngắt một ít làm trứng ngải cứu nướng lá chuối thơm tuyệt. Nhà em trồng mỗi ngải cứu với húng bạc hà, dưới nhà trồng diếp cá với hẹ tươi. thỉnh thoảng có rau sống sạch ăn cũng sướng
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ngại leo từng tầng quá không biết có mẹ nào chia sẻ chưa. Nhà tớ đuổi sâu, muội bằng r*** tỏi. Tỏi giã hoặc băm nhỏ, đổ r*** vào đặc một chút rồi phun vào rau bị sâu. Đảm bảo sâu đi hết nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em đang định làm 1 vườn rau trên tầng thượng để gia đình dùng và phục vụ các cháu học sinh. Vừa tâm sự với mẹ chồng xong, nhưng mẹ chồng em bảo, trồng rau bằng hộp xốp cũng làm ẩm trần vì hàng ngày tưới tắm nước thấm xuống sàn, lâu ngày sẽ ẩm hết trần, tường. Nghe chừng kế hoạch của em bị phá sản. Các mẹ có cách nào để trồng rau trên tầng thượng mà không bị ẩm trần, giúp em với ah