Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Chán thủ đô, muốn về quê hương mà đâu có được chứ....... mẹ nào có thông tin thì báo em nhé. Cảm ơn các mẹ...
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! ui, tìm mãi mới ra hội nhà mình, tớ giờ hk HN rùi nhưng gốc tích từ HB nè, trước tớ học chuyên Hoàng Văn thụ, có ai từng học ở đó không lên tiếng với!!!!!!!!!! muốn tìm hội nhà mình để Tết nhất về rủ nhau off ẹp
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! hic, giờ về HB tậu đồi cũng có dễ đâu mẹ nó ơi, quy hoạch thầu khoán, bán đất 50 năm hết rùi, hù hù...!!!!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Mẹ nó học ở đâu đấy? hic, tự nhiên vào topic này lại thấy nao nao nhớ quê, mang tiếng là không iu quê hương rùi mà sao vẫn thấy nhớ nhớ quá các mẹ ạ. Hôm rồi gặp 1 anh ngày xưa học cùng trường Hoàng giờ trở lại dạy ở đó, anh ấy dẫn hs đi thi vòng loại Olympic dưới trường ĐH sư phạm, anh ấy phê bình là các cô không yêu quê hương...nhìn thấy mấy em học sinh tự nhiên lại thấy nhớ thời đi học, nhớ những con đường thân quen hơn 10km từ nhà đến trường, đi qua sông, ngày chưa có cầu đi cầu phao thấp tha thấp thỏm....nhớ những quán nước ven bờ sông mỗi chiều được nghỉ học, ui, nhớ cả mối tình đầu nữa....Sao hôm nay thấy hâm hâm quá đi mất!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Lại nao nao nhớ quê r ùi hả chị, giờ HB đường xá đẹp nhưng nhìn chung em thấy mặt bàng kinh tế ko thay đổi nhiều lắm.
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! ừ, đấy là lí do nhiều người đi không muốn về HB, hội bọn tớ học đại học xong ở lại đây nhiều lắm, nhớ lắm ý, ngày xưa tớ học Hoàng Văn Thụ, nhà ở Chăm Mát cơ, sáng nào cũng đạp xe đi, ngày ấy vui lắm, giờ cấp 3 bạn bè tản mát mỗi đứa mỗi nơi, hội trường họp lớp cũng không về được, c hỉ có 1-2 đứa cắm chốt ở HN thỉnh thoảng còn gặp nhau được tí... Nhưng Hòa Bình cũng có cái hay của nó, cuộc sống bình yên, chan hòa, ít biến động và tớ thấy HB rất đẹp nữa, giờ mọi cái cũng hiện đại nhiều, chả thiếu thứ gì... Tớ đang tìm mối kết nối bút bi tẩy xóa và khẩu trang đi mưa không ướt ở HB nhưng do điều kiện ít khi về lắm nên nếu bạn biết ai có thể làm đại lí thì PM tớ nhé, cái bút bi tẩy xóa nếu quen biết giáo viên nhiều thì chỉ sơ hàng không xuể thôi... Mà bạn ở đâu HB vậy?
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Nhà chồng em cũng ở khu Chăm Mát đây, mẹ nó có hay về quê ko? Hic giờ đồi cũng ko có thì đâu đc nhở???
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Từ ngày bầu bí rùi sinh con tớ ít về vì bà ngoại ở dưới này rùi, nhà còn có mình bà ngoại nhưng cô dì chú bác nội ngoại thì nhiều lắm, ui thế mẹ nó có hay về quê xã không? ở khu nào vậy? Nhà tớ ở gần bộ chỉ huy quân sự ấy!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! ÔI, chào các bạn Hòa Bình nhé. 30/4 này , mình đang định đi tắm khoáng Kim Bôi đấy. Nhờ các bạn tư vấn cho mình nhé!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Hic, 30/4 mà KB đã mở rùi hả các mẹ? em tưởng khi nào nắng nóng mới mở chứ nhỉ? hic, nói đến HB lại chán bớ ra, cái tiềm năng là thế, cả 1 cái Suối Khoáng mơ màng, cảnh đẹp, nước chất thế mà bao nhiêu năm không thay đổi, vẫn 1-2 cái bể bơi như thế, em nghĩ có khi phải kêu gọi đầu tư nước ngoài mới có sự thay đổi các mẹ ạ. Suối khoáng cách nhà em 30km cơ pác!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Đoạn này nghe quen quen, bạn học Hoàng Văn Thụ khóa nào thế? Gần bộ chỉ huy quân sự tỉnh khu gần nhà cô Lẻ à ?
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Đúng rùi đấy, cách 1 đoạn, thế bạn có học HVT không? tớ học HVT khóa 2000 - 2003, cô Lẻ trước là hiệu trưởng trường cấp 2 tớ học.
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Chị không học HVT mà học CN, nhưng học trước em lâu lâu đấy , chị học cùng với con út cô Lẻ, lớp chị ngày xưa có một tiểu đội khu nhà emcó chị Thiên Hương con thầy Khương cô Lý, anh Dung con cô Phương Hùng, chị Vân con bác Nghiệp ở phía trên dốc ý (chị quên mất tên mẹ nó :-D ), Vân con cô Tùng (hình như cũng dậy trường Võ Thị Sáu)..... hồi ý cứ hôm nào được nghỉ hay vào khu đấy oanh tạc lắm. Nói chung khóa chị ở trong khu nhà em rất nhiều.
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! ui thế chị sinh năm 77 à? em biết mấy nhân vật chị kể ấy, mẹ em cũng dạy VTS, hờ hờ, thế giờ chị ở đâu? làm gì? hihi, nhà chị ở HB chỗ nào nhỉ???? hí hí, gặp đồng hương mừng như bắt được vàng...!!!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! ui thế chị sinh năm 77 à? em biết mấy nhân vật chị kể ấy, mẹ em cũng dạy VTS, hờ hờ, thế giờ chị ở đâu? làm gì? hihi, nhà chị ở HB chỗ nào nhỉ???? hí hí, gặp đồng hương mừng như bắt được vàng...!!!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Hihi, chị sinh năm 78, hội trong đấy học CN đông nhỉ, bọn chị kể trên kia là học lớp chị, còn lớp toán với A1 cũng đông phết nữa đấy, ah, trong đấy còn có một bạn là bạn Khoa học lớp toán, bọn chị ko biết tên bố mẹ bạn ý vì toàn gọi là Khoa thần chết, vì bạn này siêu siêu gầy luôn, bây giờ thì bạn ý béo ú rồi ). Chị cũng ở HN giống em, nhà chị ở Từ Liêm. Nhà bố mẹ chị trên HB thì ở đường Trần Hưng Đạo, chỗ gần cổng chữ A khu chung cư Bắc Trần Hưng Đạo ý.
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Chị chơi thân với chị Thủy nhà cô Lẻ, bây giờ thỉnh thoảng về HB vẫn tụ tập với nhau vì nó xây nhà ờ gần nhà bố mẹ chị bây giờ mà. Em đang làm gì? ở chỗ nào thế?
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! sory các mẹ cho chị em em độc tấu tí, hí hí, giữa biển người tự dưng tìm được người wen mừng như bắt được vàng ấy các mẹ ạ, 888 ở đây để kéo topic hội nhà mình lên trên cho nhìu người biết. Em học sư phạm xong thì ở lại đây, giờ đang dạy Lomonoxop, nhà em ở Ngọc Hà, đằng sau Lăng Bác ấy, em biết cái cổng chữ A ấy rùi, hihi, thì dân mình nếu ở tp chỉ chủ yếu CN or HVT mà, nhất là thế hệ trước thì CN nhiều lắm...!mà chị làm gì thế?
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Từ Kim Bôi lên Mai Châu cũng ko xa lắm , bạn có thể nghỉ ngơi ở Kim Bôi rồi lên Mai Châu