Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vào chúc mừng sinh nhật bác Kún. E chúc bác sẽ mãi như bây giờ : hạnh phúc, thành công và trẻ trung xinh đẹp E cũng fai ngủ sớm để mai còn chiến đấu. Nhà E gian 27C, nhà mình có ai đi HC thì ghé qua gian nhà E nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 C thích ảnh 2 mẹ con cùng làm kem, con ngưỡng mộ mẹ còn mẹ thì hồi hộp quá nhỉ, mặt tập trung cao độ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các cao thủ cho em hỏi tí ạ. Nếu làm kem ko trứng thì có cần phải đun sữa nữa hem ạ? Hay là đun tiệt trùng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đơi, ai nhắc gì bố thằng cu Tôm đấy E đi khám theo hẹn, vui quá là vui, chị hoanganh ơi cả nhà ơi đúng 1 tuần rồi mà não thất của cháu không tăng lên mm nào, hôm nay cháu đc 29w3d +_ 15days, bs bảo vụ não yên tâm rồi. E có nguy cơ đẻ non, nhưng vụ này e chấp luôn, vì là bs bảo cháu đủ cơ quan đoàn thể rồi, cũng không nên lo lắng quá. E thì ngờ là do e chửa to quá nữa nên cháu nó xệ xuống, e sẽ giữ gìn để cháu không phải ra sớm tội nghiệp, sáng t2 e kí hđ với bệnh viện sẵn, yêu cầu cả lồng ấp sẵn sàng nữa ạ. Bố cháu vừa ép e đi làm bữa hải sản no quá. Bố cháu bảo từ giờ cứ ít nhất mỗi tuần phải đi nhà hàng ăn hải sản bồi dưỡng cho cháu mau lớn, nhỡ có đẻ sớm thì con cũng to to chứ bố mét tám mà con = cái phích bé tí thì buồn cười nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mít còi ơi t2 chị mới gọi sữa cơ nhưng k biết anh ý còn không? Có chị nhắn sang lấy nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chiều sang Con nờ xốp nhặt mỗi thứ 1 tý re rẻ, được khoảng 3 thùng nhỏ cỡ thùng sữa. mai vác ra ngồi cùng chị e cho vui.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e tranh thủ và bát cơm canh dưa nấu mí đầu lâu và đuôi con điêu hồng cưn rưỡi, e thả thêm tẹo dứa, khí là thơm nước ah. mặc dù nghi là điêu hồng bị nhiễm chất bỏ mẹ gì đấy dưng giờ cái gì cũng đắt đỏ, sức ăn của chồng e lại khủng nên là nhắm mắt mua 1 em cưn rưỡi chết thè lữoi ra rồi. Cả nhà nấu canh dưa = dưa mua ngoài chợ, có thấy là nó ngang ngang ko? e thấy nấu cứ ngang phè nếu ko cho mì chính, e chỉ dùng độc gia vị hoặc đường nên nấu lên ngang lắm ấy, cực khó ăn. Hôm nay e mua cha cái gói dưa muối ở Metro, về nấu ngon hẳn mặc dù lại băn khoăn là nó có chất bảo quản... Chiều nay e lỡ mồm ăn đĩa nộm 20k và 1 bát cháo trai 10k, mua về cho 2 bà cháu 1 hộp đầy ặc 40k nữa, giờ đọc bên Ném đá, thấy kinh tế ngày càng thảm...e trách bản thân e quá, chỉ vì sinh nhật mà dám hoang những 30k ăn vặt....Huhuh....e lo quá, tháng này kiếm đủ rồi ko biết tháng sau thì sao?Chưa kể nỗi lo sắp bị ném ra khỏi nhà, ném ra khỏi văn phòng, tự nhiên tối nay e chùng hết cả ngừoi ấy cả nhà ah, e cố ko khóc, ko hoảng hốt trước mặt chồng để bữa cơm được xuôn xẻ. Giờ kiếm ra bao nhiêu là bay vèo ngay bấy nhiêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mừng quá chị ah. Chị cố ăn vào nhé, để con có ra sớm thì cũng to cao giống bố... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đun hết ah. Ko tứng cũng đun vì bao h chị chả cho thêm cái gì khác như hoa quả... ko thì sẽ nhanh hỏng ( đấy là e nghĩ thế, và e vẫn làm thế )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hép pi bớ đây chị Kún, em chúc mừng bên facebook rồi nhưng fải qua bếp chúc mừng cho ấm áp. Chị ơi, bình yên và hạnh phúc c nhé, em tin chị vững vàng vượt qua tất cả
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng cu đẹp zai nhờ, đổi ngay ava đi nhá, để hình nó đi. Nhìn mặt lỳ phết nhé, đúng ý bố nó
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ủng hộ bố ku Tôm ép mẹ ku Tôm ăn nhiều hải sản cho em Cà cứng cáp khỏe mạnh.hồi chị chửa bằng này là đẻ con Mít đấy,cố gắng đến 35 tuần là vô tư em ạ,có nguy cơ đẻ non thì đi lại ít thôi em nhé,nhịn cắm hoa đi cho bình nó nghỉ ngơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà cho em tâm sự tí ạ. Em tin tưởng mỗi bếp mình THứ 2 em đi phỏng vấn 1cty về thiết kế, em pv vào phòng kế hoạch ạ. Nhưng mà chị nhân sự cty đó có đt cho bạn em hỏi bạn em là em dễ thương ko? chị ấy nói fải đẹp thì mới đc vào cty, vì sếp thích gái đẹp ạ. òa òa. Em nghe thế em hết muốn đi phỏng vấn luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật Kún và Bằng lăng nhé. Chúc các mẹ thật khỏe, thật vui, xinh tuơi mãi để các bố, các con và cả bếp được nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sợ gì mà k đi,công ty thích đội hình đẹp có gì đâu em,với lại sếp muốn thả dê thì cũng đâu có dễ,nhỉ?