Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vừa oder nhà chị Anqinh 1 cái váy, chị ấy dễ mến quá cả nhà ạ. Em bảo em ở bếp chị Kún, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác nói làm E fai fi vào ngó cái sơ đồ ngay, đăng kí xong chả thèm nhòm xem láng tỏi nhà mình là ai, E ko sát bác, mà nhà E đối diện nhà bác. Vui xế chứ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng em nhé! May mà em tin tưởng tư vấn của bếp nhá. Giờ thì lại yên tâm ngủ kỹ, mẹ con chổng tỹ lên trời đợi đến ngày sinh thôi em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi Kún ơi! Chi còm ơi! Bác chiều tối nay đi mua sài đất mí kim ngân hoa về để mai mang đi mà hiệu thuốc nó éo có mới điên chứ lị. Mai bác tìm hàng khác nữa xem thế nào. Mà bác ấy lại mách chị về lấy cái cây ... quên cha nó tên nhưng mà hoa nó như này, cụ ấy bảo mày đi chặt có mà cả ôm, hiệu quả cực lại không mất tiền. Dù cụ ấy nói gì thì nói mai chị vẫn đi tìm sài đất mí kim ngân về cho em nhà Kún mí nhà Chi còm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em Cơm nắm giỏi quá. Con nhà mình bằng tuổi em mà nhẹ bằng 2/3 em, và chỉ biết nghịch thôi. Mẹ có làm bánh chỉ khoái khâu nghịch bột, nặn bánh, chứ chưa biết làm đầy đủ các công đoạn như Cơm Nắm. Con gái chấy rận nhà em giỏi quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có cháu gái thế này chắc ông bà vui lắm nhỉ. Hồi bằng tuổi nó mình chả biết bếp núc gì. Đúng là càng ngày tụi trẻ nó càng DAM DANG.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc Pôn lúc nào cũng mừng mạnh thế này nhé. Chị còn cái hẹn bao giờ về gặp Pôn đấy. Khổ, mình có cái tính xấu, cái gì ngon mà không được thử thì ấm ức không yên. Mọi người càng nói nhiều, mình càng hậm hực nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác sửa lại rồi, cây này trên mình có mà đầy đường. Nhất là cạnh đường tàu thì có mà vô số kể ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi. Cây này thì nhiều lắm bác ah....Mà bác lấy làm gì đấy ? Sài đất E có thể lấy đc ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chả có cái gia vị nào ngon cả, chán thế. nếu thích vj xông khói thì chị mua cái Marinate gói mầu nâu nâu ấy, của Mc Komick, về chi pha mí tẹo nước, dầu ăn, tỏi rồi ướp. Nếu ko thì cứ chơi dầu hào, tiêu tỏi, xả, dầu ăn. Dầu ăn khi ướp giúp thịt ko bị tiết nước, đồng thời khi nướng thịt ko bị khô. ngon nhất là vừa nướng vừa phết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà em đầy sài đất với kim ngân hoa, sao các bác ko bẩu em đưa cho 1 ít, nhưng mà chỉ có cây khô, hoa khô thôi, các bác có dùng hem? Còn cây tươi thì để em hỏi xem ng ta có đưa ko nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị tìm cho nhà em Sa và con mẹ Chi còm chứ chị chưa dùng làm gì. Vợ lang nhí mày cứ nằm đi, mai chị đi mua không được nữa mới sẽ bảo 2 đứa ấy liên lạc với mày. Yên tâm nhé. Mà cái ảnh chụp em ku thấy quả chân ngắn ngủn của mày bên cạnh, bác vác chân bác ra đo cũng xêm xêm nhau ghê cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bác ơi, e khai báo thế này: 1. chiều e mua 1 bó sài đất ở chợ Cống Vị hết 8k, e cằn nhằn sao bó lá bé bé héo héo = nhõn mớ rau muống mà đắt thế? e nghĩ mọc dại chắc 2,3k là vui rồi. Nhìn qua thấy nó bẩn lắm, toàn sạn thôi, xế là e ngâm nước suốt từ lúc 1h chiều cho đến 10h đêm luôn nhá, giăt giũ bao nhiêu mét khối nước, ra hàng rổ sạn phát ốm ấy, mờ đổ chậu cuối cùng vẫn thấy chưa hài lòng dưng mệt và đẫn quá rồi,e đành vớt ra cho nó ráo. Mà lúc mua nó bé tý, e ngâm xong giờ nó nở ra đày 1 cái chậu đại chuyên để giăt quần áo ngừoi nhớn ấy, chính xác là 1 ôm.Định chièu đun lên tắm cho nó đấy dưng nó ngủ mất rồi, e đành dùng nước muối sinh lý, thấm đẫm cái khăn xô lau ngừoi cho nó, lau lên nhg vết ngứa ý, mong là nó ko khó chịu, sáng mai tắm cho nó sớm. Vậy cái sài đất mà bác đinh vác xuống cho e nó có giống xế ko? chứ bắt bác gánh 1 quang gánh lá từ núi xuống đây có họa là hâm, khổ thân bác ra, bụng đang chềnh ềnh. 2. còn cái lá bác minh họa ở ảnh là lá gì xế ah? công dụng nó cũng như sài đất à? 3. E xin được biếu bác 1 hộp sữa bầu, để bác tẩm cho bổ ngang bổ ngửa 4.e lọc dược nhõn 2 cái váy bầu gửi biếu bác tiếp, váy này e mặc đến đầu gối thì chắc bác thành maxi, dưng chả sao, đảm bảo vẫn điẹp. 5.Nếu có nhu cầu, e biếu bác 1 chai sốt , để về trển bác làm mì Ý ( món này lích kích e cũng hơi lo nó đổ, dây tung tóe nên là tùy bác nhá) 6.Túm váy là khi nào bác ở Thủ đô và khi nào bác lượn?E cách KS LT nhõn 5' chim đi bình bịch
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Không phải cây hoa cứt lợn đâu, thân nó vuông, hoa trắng, quả có kim đầu nên đi qua nó dịnh toẹt vào quần áo. Khu nhà giảng đường và ký túc sinh viên là hay có lắm nhé nên còn gọi là hoa sinh viên. Tên dân gian gọi Kim xước, tên hay ho gọi là hoa Xuyến chi mà chị đang đếch nhớ tên thuốc là cái bỏ mama gì mới điên